My Opera is closing 3rd of March

About Some

suy ngẫm 1 tí, lan man 1 tí và vơ vẩn hàng tí tí

Ngoại

Hôm nay em bệnh.

Sáng tỉnh giấc dậy, em thấy cổ họng mình khô đắng. Thế đấy, em có nguy cơ sổ mũi, ho và mất giọng.

Em đi học mà không dám huyên thuyên như thường ngày, mặc dù em có rất nhiều điều muốn nói với các bạn.

Trưa về em ngủ 1 giấc và tỉnh dậy trong trạng thái rã rời và lâng lâng. Em biết mình không thể như thế này mà đi học được, vì có thể em sẽ loạng choạng té kềnh với chiếc xe đạp trước khi kịp đến trường. Em ăn cơm, cố gắng uống thật nhiều nước. Em thấy ớn lạnh mặc dù trưa nắng nóng kinh khủng. Em tống cho mình 1 viên Decolgen vàng và đi nằm tiếp sau khi đã nhắn tin nhờ bạn xin phép dùm. Em mơ màng trong cái thời tiết kinh khủng và cơ thể thất thường ấy.

Chiều em xuống nhà tính ăn cơm chuẩn bị đi học và cũng nghĩ là sẽ qua Ngoại chơi 1 tí trước khi đi. Ai dè có cái gì đâu mà ăn. Thế là mình qua Ngoại ăn thôi bigsmile

Qua Ngoại ăn cơm nguội với thịt kho và canh đu đủ giò heo, ngon ơi là ngon luôn. Em đang bệnh mà ăn được tới 2 chén luôn á. Mà thấy Ngoại và Út lo cho em, em thấy mình hạnh phúc thật. Em biết mình chỉ là đứa con gái xa nhà thôi, thành ra em cần sự quan tâm lắm chứ, nhất là những lúc em mệt mỏi như thế này. Nhưng em ở bên này thì em biết thân biết phận, em đâu mong mỏi gì. May là em còn có Ngoại, thương Ngoại lắm lắm. Một đời tần tảo vì con vì cháu. Phải biết yêu Ngoại và thương Ngoại hơn nữa, em nhé ^^

Những điều bé nhỏLập dị

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28