Entry for December 30, 2008 [Buồn]
Tuesday, December 30, 2008 11:33:00 PM
Bỏ e
Buồn...
Buồn...
Buồn...
Ngủ...
Buồn...
Buồn...
Ngủ... 
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
những con mưa tầm tã e dường như ko dứt... mang 1 tâm trạng nặng nề, 1 cảm giác chán như thế ...chưa bao giờ
.....tại sao...a đã có 1 người iu a nhiều đến như vậy nhưng lại còn iu thêm 1 người khác... a quá tham lam.

a thật sự bít là sai.
a thật sự bít là a ko xứng đáng để nhận lấy tình yêu của e..ko hề
a bít e đau như thế nào khi thấy e phải khóc vì a...
a thật sự chỉ muốn đến bên e lúc đó ôm thật chặt lấy e...và sẽ ko làm e phải như vậy nữa .
e trách a thật là nhẫn tâm ."đã hứa yêu e và chỉ có mình e ..thế nhưng giờ lại đi tìm kiếm 1 cảm giác lạ.. [ Chán cơm thèm fở / đồ wỷ ]
"




uh,
thế nhưng e lại bảo rằng chấp nhận cho a quen người ấy
tại sao vậy
e lại làm như thế e lại chấp nhận như vậy
e nói "a muốn tìm kiếm cảm giác lạ thì cứ quen, e ko sao, chỉ cần a vui...nếu cảm giác hết thì a hãy quay về."nhìn dòng tin mà lòng a ko thể nói gì hơn


a bít e đang rất bùn, rất giận...nhưng e vẫn nghĩ đến a...
a sr vì mình đã làm như thế
nhưng là con trai nên đôi lúc chuyện tình cảm ko như a nghĩ
cảm giác đến thật dịu dàng khi a gặp người ấy, rất nhẹ nhàng





Trái tim chia đôi..làm sao có thể..???
iu như thế nào..? khi ko nguyên vẹn 1 trái tim
a đã thấy tn này của e
a đã suy nghĩ...
và a cũng bít rằng người ấy cũng giống như a
cũng đã có người thương iu
cũng như a
tìm kiếm 1 cái cảm giác
tìm kiếm 1 mùi vị mới
tìm kiếm 1 tình yêu mới
a mới bít rằng trên thế gian này nếu đang hay đã có hp thì nên bít trân trọng, đừng vì 1 lúc mà đi tìm 1 cảm giác mới,1 mùi vị mới, 1 tình yêu mới rùi sẽ mất đi tất cả..tất cả .......^^
e đã hứa sẽ tha thứ cho a
e đã hứa bỏ qua tất cả
nhưng dường như a vẫn cảm nhận rằng e ko như vậy
uh
e đã khóc,e đã phải chịu đựng lại nổi đau trong qua khứ vì 1 người từng đối xử với e như vậy
a đã bít có lẽ e muốn chấm dứt
a đã bít e muốn quên a
a đã bít e muốn chia tay
Nhưng e vẫn níu kéo..vì e yêu a nhiều
Nhưng e ko thể quên..vì e yêu yêu a nhiều
Nhưng e ko muốn chia tay...vì e yêu yêu yêu a nhiều.
"tn cuối cùng e dành cho a "vẫn iu a nhưng ít đi 1 chút, vì e quá đau.
mong a sẽ sửa đổi và cho e có lại niềm tin như trước.
thực sự muốn khóc và có một bờ vai cho mình tựa vào-1 bàn tay lau nước mắt
-một trái tim thật sự chỉ iu một mình-và ko hề có cảm giác với người con gái khác.
Chi chỉ cần thế mình cũng hứa yêu người đó như người đó yêu mình"
uhm a sẽ thay đổi
a sẽ sửa chữa sai lầm trước khi quá muộn màng
"TÌNH ĐỜI KO NHƯ LÒNG MONG MUỐN.
DẨU BÍT RẰNG VẨN CÒN NHIỀU ĐẮNG CAY
A ĐÃ HỨA SẼ YÊU MÃI 1 NGƯỜI
NHƯNG GIỜ ĐÂY TRÁI TIM A THAY ĐỔI
A SR VÌ NHỮNG LẦM LỖI
ĐÃ LÀM E PHẢI KHÓC VÌ ANH
RỒI MỚI BIẾT E YÊU A NHIỀU THẾ
A XIN HỨA TỪ NAY LÒNG CHUNG THỦY
LÀM LẠI TỪ ĐÂU NHÉ XÃ ƠI
mong a sẽ sửa đổi và cho e có lại niềm tin như trước.
thực sự muốn khóc và có một bờ vai cho mình tựa vào-1 bàn tay lau nước mắt
-một trái tim thật sự chỉ iu một mình-và ko hề có cảm giác với người con gái khác.
Chi chỉ cần thế mình cũng hứa yêu người đó như người đó yêu mình"
uhm a sẽ thay đổi
a sẽ sửa chữa sai lầm trước khi quá muộn màng
"TÌNH ĐỜI KO NHƯ LÒNG MONG MUỐN.
DẨU BÍT RẰNG VẨN CÒN NHIỀU ĐẮNG CAY
A ĐÃ HỨA SẼ YÊU MÃI 1 NGƯỜI
NHƯNG GIỜ ĐÂY TRÁI TIM A THAY ĐỔI
A SR VÌ NHỮNG LẦM LỖI
ĐÃ LÀM E PHẢI KHÓC VÌ ANH
RỒI MỚI BIẾT E YÊU A NHIỀU THẾ
A XIN HỨA TỪ NAY LÒNG CHUNG THỦY
LÀM LẠI TỪ ĐÂU NHÉ XÃ ƠI
Copy in truongton.net
......................................................










...






