Subscribe to RSS feed

Sticky post

Autoquit's Y!M: Liên hệ
Cái ngày mà một người con gái đi qua trước mặt bạn, tỏa ánh sáng cho bạn bước theo chân nàng, thì cái ngày đó bạn khốn đốn rồi, bạn đã yêu!!!
( V.HUGO )

Sticky post

english chatroom


Gò Đống Đa

Lâu lâu rồi không viết bài nào, mọi người vào thấy nhàm chán quá nên hôm nay tớ tải tạm lên mấy cái hình này vậy
Đây là gò Đống Đa lịch sử, nơi vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh!

Read more...

Ngày đầu tiên của năm 2012

, ,

Thế là năm 2011 với biến động đã kết thúc một cách lặng lẽ. Dường như chẳng ai để ý rằng hôm qua đã là ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Bước sang năm mới, nếu không có gì để làm thì hôm nay tớ cũng đã dành cả buổi để...ngủ rồi. Cả 1 tháng ôn thi và thi làm tớ không có nhiều thời gian cho việc ngủ lắm. Chính xác thì 14h30 hôm qua (31/12/2011) tớ mới thi xong môn cuối cùng. Thế là từ nay tự do thoải mái.

Năm nay được nghỉ tết sớm, và dài nữa, khoảng 1 tháng gì đó. Dự định của mình là mùng 2 sẽ về, vì mùng 1 (hôm nay) còn phải ở lại liên hoan chia tay cuối năm với các anh em trong phòng và thu xếp đồ đạc nữa. Thật hay ho làm sao, tối qua mình nghe các thành viên trong phòng nói đang có lễ hội hoa đầu năm mới ở hồ Gươm, thế là không chần chừ gì, phòng quyết định sáng nay kéo nhau đi chơi
Buổi đi chơi kéo dài từ sáng qua trưa đến chiều, kết quả là 2 chân tớ bây giờ rụng cả rồi...

Read more...

Ngày đầu tiên của năm 2012 - Phần 2

, ,

Do phần số lượng ảnh kha khá, ở phần 1 mới chỉ đưa được đoạn dạo đầu. Mà tớ thì...hehe, ảnh nào cũng muốn đưa lên. Vì vậy nên có thêm các phần tiếp theo như dưới đây, kiểu như loạt bài viết dài kì ấy, hehe

Chúng ta mới hành trình được có nửa chặng đường thôi!

Read more...

Những thời khắc cuối cùng của năm 2011

,

Hôm nay đã là 31 tháng 12 rồi, ngày cuối cùng của năm 2011. Một năm đủ dài để mình làm được nhiều việc, nhưng thật ngắn ngủi để nhìn lại. Tất cả mọi chuyện dường như đã thay đổi hẳn so với suy nghĩ ban đầu của mình. Có những việc đã không thể làm được, có những việc làm được nhưng chẳng đầu vào với đâu, đặc biệt là...rất ít việc thành công một cách hoàn chỉnh. Đâu đó vẫn mắc phải một lỗi lầm nào đó mà mình không vừa ý. Còn những việc bỏ công sức ra mà chẳng được gì thì chẳng muốn kể, nhiều không đếm được. Xin lỗi vì đã nói chung chung, vì mình không muốn kể ra. Để trong lòng thì khó chịu, nhưng mình không muốn kể...

Năm 2012, cái tên năm chẳng gợi lên một ý tưởng nào cho sự may mắn hay thành công ngoại trừ sự nổi tiếng của nó về các dự đoán thảm họa, thiên tai, diệt vong từ tận thời nào đến giờ. Rõ ràng là mình không tin gì vào mấy chuyện nhảm nhí đó, người ta rảnh rỗi ngồi bịa chuyện cho có chuyện nói với nhau mà thôi. Mình đang có các định hướng trong đầu, mọi chuyện chắc sẽ ổn cả...yên tâm đi, không có gì là không thể, chỉ cần mình mạnh mẽ, quyết tâm, có thể mong đợi thêm một chút may mắn, chắc chắn là mình sẽ làm được. Cố lên nhé!

Chẳng muốn làm gì vào thời điểm này cả, mình vừa thi xong môn cuối hôm nay, giờ là lúc nghỉ ngơi cho thoải mái. Nhưng dù sao thì cũng phải làm một cái gì đó chứ nhỉ?..Thế thì nói vậy...nửa đêm rồi không được nói to:

"Chúc mừng năm mới"

Máy tính của tớ!

,

Công nghệ chẳng mấy chốc mà lỗi thời. Ở thời điểm hiện tại này, cuối năm 2011, chiếc máy của mình vốn không phải là máy có cấu hình mạnh, nhưng xét mặt bằng chung thì nó là thuộc tầng lớp trung bình khá đấy


------------------
System Information
------------------
Time of this report: 9/9/2011, 22:08:20
Machine name: AUTOQUIT-PC
Operating System: Windows 7 Ultimate 32-bit (6.1, Build 7600) (7600.win7_rtm.090713-1255)
Language: English (Regional Setting: English)
System Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Model: G41MT-S2P
BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @ 2.93GHz (2 CPUs), ~2.9GHz
Memory: 2048MB RAM
Available OS Memory: 2012MB RAM
Page File: 1438MB used, 2586MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7600.16385 32bit Unicode

------------

He, cái hình này chỉ là hình minh họa thôi nhá, vì bình thường mình không chơi game đâu, chỉ vì đưa lên thì phải có cả chủ nhân ngồi cùng, nhưng chả lẽ lại giả đò ngồi...học, thế thì lừa đảo quá!

Giao diện timeline - Bộ áo mới cho facebook

,

Cái giao diện này đã xuất hiện cách đây cũng lâu lâu rồi, nhưng xuất hiện một cách không chính thức. Muốn sử dụng, người dùng phải vòng vèo qua một vài thủ tục khá rắc rối. Đến thời điểm này, tuy đã được công bố rộng rãi nhưng nếu ai muốn dùng giao diện này cũng không thể trực tiếp được mà phải "thăm" face của một ai đó có sử dụng. Sau đó có thông báo nhỏ là cái giao diện này hay hay đấy, bạn có muốn thử hay không! Nói chung từ trước đến nay mình không ưa face cho lắm, việc nó thay đổi cái gì mình cũng không quan tâm. Mặc dù đã lập ra face từ lâu rồi mà dạo đầu mình bỏ trống đấy chứ, hình như từ hè năm ngoái mới ngó ngàng đến nó.
Đêm nay ngồi buồn bỏ face ra dạo thấy có giới thiệu về cải tiến mới này, mình cũng tò mò thử coi. (Mình vốn cực kì tò mò!) Sau một hồi lung tung, cuối cùng thì cũng thay đổi được. Bỗng nhiên cảm thấy sự đổi mới này cũng hay hay. Tự dưng thêm cái tựa như banner blog chiếm mất nửa màn hình. Trên "tường" chỉ còn các trạng thái còn không biết các bình luận trên trang bạn bè trốn đi đâu hết rồi! Nhưng bố cục thì có vẻ như khoa học và dễ theo dõi hơn. Đúng với cái tên facebook, hình ảnh được ưu tiên những khoảnh đất lớn. Vấn đề chỉ là nó biến thành hình vuông, trông giống như kiểu chụp ảnh từ thời xa xưa nào đó (nếu như ảnh đen trắng thì hợp đấy) Hầu hết các điện thoại, máy ảnh hiện nay đếu chụp ảnh khung hình chữ nhật, thế thì không biết họ xây dựng cái khung vuông trên nền ý tưởng nào nhỉ?

Còn một điều nữa, mình rất thích sự đối xứng, và để trả đũa việc mình không ưa facebook, họ đã làm lệch trang face sang bên trái. Trình duyệt mà mình dùng là Firefox 8.0.1, thế nên chắc chắn không phải lỗi không tương thích trình duyệt. Mặc dù mình không cài Chrome (lý do cũng đơn giản là không thích như không thích face mà thôi) nhưng có lẽ nếu xem trên Chrome thì cũng thế cả!

Trên đây là một vài nhận xét nhanh mang tính chủ quan của một người mới đổi giao diện timeline được 15 phút, còn các bạn, cũng nên thay đổi căn nhà face của mình chăng? Và biết đâu sẽ là hoàn toàn bị ấn tượng với bộ áo mới đó...

Nhà máy thủy điện Hòa Bình

Hôm nay vớ được 1 loạt ảnh bạn cùng phòng mình đi thăm thủy điện Hòa Bình, phải tung lên blog ngay khi còn nóng hổi.
Ước gì mình cũng được đi thăm quan thực tế đến một nơi xa xôi như thế thì hay biết mấy.

Read more...

Mùa đông năm nay đã bắt đầu.

,

Mùa đông lại đến rồi, lạnh quá. Mùa đông năm nay đến muộn hơn mọi năm. Mình nhớ năm ngoái mặc áo khoác từ rất sớm, thế mà năm nay đến tận tháng 12 mới bắt đầu lạnh. Nhưng mà có 1 đặc điểm chung không bao giờ thay đổi: đó là cái lạnh luôn luôn đến đột ngột. Mặc dù thông tin thời tiết mình có thể biết trước từ khá lâu (thông qua các trang báo mạng) nhưng mỗi lần gió lạnh ùa về đều khiến mình có 1 cảm giác rất lạ. Đêm qua mình còn mặc áo ngắn tay, sẵn sàng tắm mà không cần đun nước nóng...Thậm chí mình còn nghĩ không biết đến bao giờ mùa đông mới kéo đến. Không có 1 dấu hiệu cụ thể nào thông báo rằng ngày mai trời sẽ chuyển mùa.

Ấy thế mà chỉ qua một đêm...một đêm với một cơn mưa nhỏ rả rích. Đêm qua mình thức cũng khá khuya (không phải là ngồi học đâu). Đến lúc đi ngủ cũng chỉ thấy trời có vẻ hơi lành lạnh. Mà đặc điểm của mình khi ngủ là say như chết, có ai đấm đá thụi đạp hay đem quẳng xuống sông đảm bảo mình vẫn có thể ngủ tiếp ngon lành. Một đêm ngon giấc như mọi đêm...

Và sáng hôm sau, thời tiết đã thay đổi. Sự thay đổi bất thình lình đến nỗi dường như nó phải trải qua một khoảng thời gian đủ dài nào đó mới có thể đạt được như thế! Nền trời chuyển sang màu xám u ám, cơn mưa không quá to cũng không quá nhỏ kéo dài đến tận trưa, gió lạnh thổi áp vào mặt...Tuy còn chưa buốt giá nhưng sự thay đổi vội vàng cũng khiến mọi người cảm nhận được rõ rệt. Đúng "mốt" của một mùa đông đích thực.

Ai cũng sẽ công nhận rằng với thời tiết này mà được quấn trong chăn ngủ thì chẳng còn gì bằng. Thiên đường cũng chỉ đến thế mà thôi! Đêm qua quả thực là mình ngủ rất êm. Trước khi đi ngủ còn đặt báo thức đàng hoàng, hẹn đúng 6h sáng nay sẽ dậy. Bởi vì sáng nay học 6 tiết, 3 môn và cũng là 3 buổi cuối cùng cho kì này. Thực ra nếu đến lớp cũng chỉ ngồi mà thôi, giảng viên chữa một số bài tập thắc mắc của sinh viên, nêu ra hướng ôn tập, cấu trúc đề thi và nếu có sẽ phát một tập đề cương cho tự học. Không học bài mới và cũng không có điểm danh. Chỉ có môn thứ 2 - Tư tưởng - là có bài tập phải nộp. Thế là mình ngủ một mạch đến hơn 8h, không hề nhớ một chút gì về cái điện thoại báo thức luôn, bằng cách nào và thời điểm nào mình đã tắt nó...Và vội vàng lao khỏi cái giường. Đến trường nộp bài tập gấp, không thì uổng phí công chép cả đêm của mình lắm.

Thời khắc lao khỏi giường là thời khắc ám ảnh mình ghê gớm. Nó khiến mình có cảm giác mình đã hành động sai một việc gì đó, có lẽ chính cái quyết định lao khỏi giường đó. Đáng lẽ mình không nên "lao"...nên từ từ "bò ra" thì tốt hơn, có lẽ là như vậy! Mọi người có biết không, trạng thái ấm ám của cái chăn trái ngược hoàn toàn với cái lạnh phũ phàng không thể nào mà diễn tả nổi, nhất là đối với một tên đang vội vì muộn học. Cái chăn cố gắng lôi kéo dụ dỗ kẻ đang mơ màng, nhưng cái cặp với đống bài tập phải nộp đã giúp mình gấp được nó.

Ở trong phòng đã lạnh, bước ra ngoài đường mới càng khổ sở. Áo mùa đông mình còn ném cả ở nhà, bố mẹ chưa gửi lên, mình chỉ có cái áo khoác mỏng teo. Thôi thì người chết đuối gặp phao, biết làm thế nào khác được, phải mặc! Cơn mưa nhỏ từ đêm qua vẫn còn, nhưng thật may từ kí túc đến trường chỉ vài bước chân. Kết quả là mình bỏ mất hoàn toàn 2 tiết hóa, nhưng bài tập tư tưởng thì đã nộp được, kể cũng vẫn còn là may!