Monday, June 17, 2013 8:31:11 AM
Mọi người thường thấy mình rất mạnh mẽ, ít khi thấy mình rên rỉ hay than vãn gì, nhưng thật sự là sức chịu đựng của mình kém lắm, mình chỉ hay rên rỉ với những người mà mình thật sự cần sự quan tâm của họ. Đôi khi không có ai để rên rỉ (ví dụ như hôm nay) thì mình muốn viết ra cho thoải mái và bớt được phần nào sự lẻ loi.
Tại sao càng ngày những người thân thiết càng trở nên xa cách với mình quá vậy? Lâu lắm rồi chẳng trò chuyện với đứa bạn thân nhất, nghĩ đến nó mình lại muốn khóc (mà chẳng khóc được) và nhớ lại cái đêm cuối cùng nó ở Đà Nẵng, đêm đó mình khóc nhiều thật nhiều, chưa bao giờ khóc đến như vậy, tai cắm phone nghe nhạc - những bài nhạc kỷ niệm, nước mắt thì cứ chảy một cách tự nhiên. Vốn dĩ mình là kẻ hay khóc thầm, không bao giờ khóc trước mặt người khác, nhưng càng lớn thì càng ít khóc đi, chỉ có lần đó là khóc nhiều...Bây giờ viết ra thế này, nước mắt cứ chực tuôn trào nhưng hình như đã khô rồi nên chỉ có cảm giác nấc mà nước mắt thì không rơi nữa.
Những người bạn trước đây từng đi chơi cùng, từng chia sẻ buồn vui hoạn nạn giờ cũng lấy chồng, lấy vợ, chăm lo cuộc sống mới trong cái gia đình nhỏ của tụi nó nên chẳng còn thời gian cho mình. Tại sao mình lúc nào cũng cảm thấy cô đơn vậy ??
Lòng nặng như chì, tủi thân và cô đơn cùng với nỗi đau thể xác khiến tinh thần mình như bị kéo xuống tận đáy vực thẳm.
Monday, June 17, 2013 4:37:08 AM
Có rung rinh hay không thì hiện tại vẫn không chắc, vẫn cứ kiểu có 2 luồng ý kiến trái chiều đối đầu nhau trong đầu. Một bên thì phân vân và thắc mắc liệu hắn có phải người tốt không, hắn có đang bắt cá 2 tay không, một bên thì muốn buông xuôi, gạt bỏ mọi thứ kể cả sĩ diện để thể hiện rằng mình có rung rinh trước hắn. Trước đây thì cứ một mực né tránh, từ chối sự quan tâm và những lời nói ngọt ngào của hắn. Thật sự là cũng hơi lý trí khi nghĩ đó toàn là thứ mật ngọt "chết ruồi". Không lẽ là mình sợ chết đến vậy sao??!!
Thôi thì gần đây có làm mấy phép thử, chuyến đi chơi tập thể nhàm chán và không có cơ hội gặp gỡ là 1, thứ 2 là việc lần đầu tiên mình nhắn tin mà hắn không trả lời, cũng không giải thích, đợi hỏi thì mới nói có việc bận nên quên. Haizz, có tìm mọi lý giải để biện hộ giùm hắn thì vẫn không phản biện được cái ý nghĩ: mình chẳng còn là gì trong mắt hắn nữa!!!
Như thế cũng tốt, có lẽ hắn đã có đối tượng mới. Nếu thật vậy mà hắn vẫn nhắn tin, vẫn ngọt ngào với mình thì mới nguy hiểm.
Dù sao cũng hơi buồn một chút, nhưng nghĩ lại, mình chả có tư cách để mà buồn chuyện vô duyên! Chính mình đã từ chối cơ mà. Thế nhưng quả tim thì muôn đời không theo sự sắp đặt của bộ não. Dạo gần đây lại cứ hay nghĩ về hắn, càng nghĩ càng thêm mệt và rõ ràng là chả có tí lợi lộc nào.
Nhiều khi an ủi mình bằng cách cố nghĩ: Hắn chẳng xứng với mình, chả có gì tốt đẹp, chả có một sự chân thành nào cả! Nhưng rồi cũng tự mình vặn lại: bản thân mình có gì để xứng với người ta??
Quanh đi quẩn lại cũng vẫn là câu: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Lúc ứng xử thì không khéo, đến lúc có suy nghĩ tự trách mình thì muộn rồi, trách cũng chả làm được gì, chẳng thay đổi được gì, tự mình ôm 1 cục HỐI to đùng mà thôi.
Không lẽ bây giờ đi níu kéo?? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng tự sỉ vào mặt mà chửi là ngu và nhục!
Mình đúng là kẻ ích kỷ, sĩ diện và chảnh chó!!! Bây giờ ráng mà chịu giày vò thôi, thời gian qua thì mọi thứ cũng qua. Hừ!!!
Thursday, April 25, 2013 7:32:52 AM
Hiện trường vụ tai nạn khá gần nhà nạn nhân, một nữ sinh trung học vừa ra khỏi cổng nhà chỉ mấy bước. Cô bé nằm ngã sóng soài, bất tỉnh nhân sự. Tên thanh niên phóng nhanh vượt ẩu đã bỏ chạy, người tài xế xe tải thì run rẩy đứng dựa vào tường...tiếng người la ó, hốt hoảng. Một số người chạy đến chỗ cô nữ sinh nhưng không ai dám đụng vào. Người ta sợ cô đã chết và sợ đụng vào dính hơi người chết. Có ai đó báo về cho người nhà và không lâu sau bố mẹ cô chạy ra, người mẹ ngất xỉu tại chỗ và người cha thì bình tĩnh, cẩn thận bế cô lên chiếc xe cứu thương vừa hú còi inh ỏi chạy tới. Mẹ cô cũng được đưa lên cùng. Một số nhân viên cảnh sát giải tán đám đông và ghi biên bản tại hiện trường. Tiếng xì xầm bàn tán vẫn chưa dứt hẳn...
- "Tội nghiệp quá, con bé mới mười mấy tuổi!"
- "Ông lái xe đi đứng kiểu gì không biết, chắc là ngủ gật!"
- "Cái ngã ba này thiêng lắm, năm ngoái cũng có một vụ đụng xe chết cả 3 mạng...!"
Người ta mỗi người một tiếng, bàn tán xôn xao, chẳng thèm biết nguyên nhân bên trong là gì, chẳng cần biết bất cứ điều gì khác, bởi vì họ đâu phải người thân của cô nữ sinh, họ quan tâm đến để mà làm gì?
Người mẹ khi đến bệnh viện đã tỉnh lại, luôn miệng gào thét tên đứa con gái, ngất lên xỉu xuống, rồi lại khóc rưng rứt đến cạn khô cả lệ. Người cha chưa khi nào trầm cảm và im lặng như thế, tóc dường như bạc hơn và trán dường như nhăn hơn. Lần lượt từng người thân đến ngồi tại băng ghế chờ trước cửa phòng mổ. Ông ngoại, bà ngoại, bà nội, các cô, chú, cậu và dì. Ai cũng hằn lên gương mặt nhứng nếp nhăn lo lắng. Điện thoại reo liên tục và tình hình được tại đó được truyền đi. Những bạn bè, những người thân ở xa dần dần đều biết chuyện.
to be continue...
Thursday, April 25, 2013 2:26:57 AM
- Gem! Gem ơi! Dậy đi con! Gem! Tỉnh dậy...! Tiếng nức nở nghẹn ngào, nửa bất lực nửa quyết tâm, hòa vào âm thanh hỗn độn của tiếng xe cứu thương tại cổng vào khu Hồi sức cấp cứu. Người mẹ gào thét và khóc lóc như thể bà đinh ninh rằng làm như vậy sẽ thức tỉnh được cái cơ thể đang nằm bất động kia. Giường được đưa vào phòng cấp cứu và người nhà bị cách ly...
Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác, thời tiết ở thành phố này luôn dễ chịu và thoải mái như thế, mùa hè không quá nóng, mùa đông không quá lạnh, thỉnh thoảng mưa dai dẳng, nhưng người ta chẳng lấy đó làm phiền vì mọi con đường ở đây đều không bao giờ bị ngập. Gem thích mùa đông vì bầu trời xam xám, nhàn nhạt của nó sẽ làm nổi bật những thứ-muốn-được-nổi-bật. Một bông hoa dù là màu trắng cũng sẽ nổi bật hẳn lên nếu nó nở vào mùa đông thay vì nở vào mùa hè và bị những bông rực rỡ khác lấn át.
Gem đang sóng sánh trong tà áo dài xinh xắn và tung tăng đạp xe đến trường. Một bông dừa cạn trắng nằm trong góc cua bên kia đường khiến cô chú ý và ngạc nhiên sung sướng như nhìn thấy một phép thuật diễn ra ở thế giới Muggle.
Một chiếc xe tải nhỏ chở rau xanh cho siêu thị gần đấy đang rồ rồ đi tới.
Một chiếc Exciter Blue phóng ra từ con hẻm đầu khúc cua với tốc độ kinh hoàng.
Chiếc xe tải bẻ lái và mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi Gem còn chưa kịp nhìn thấy anh-con-trai-dễ-thương đi Exciter Blue.
Tỉnh dậy và thấy mọi thứ đều màu trắng, vừa nhợt nhạt vừa chói lòa. Gem nhấp nháy mắt và cảnh vật dần hiện ra, kìa bông hoa màu trắng, góc đường và chiếc mũ màu xanh dương Gem đội đi học nằm gần đó. Gem nhìn quanh không thấy xe đạp đâu, ngạc nhiên vì nhớ rằng lúc sáng mình ở bên kia đường, sao giờ lại ngồi tựa lưng vào góc đường này, sao mình không ở trường và sao bây giờ trời đã nhá nhem tối? Gem loay hoay đứng dậy và đi tới nhặt chiếc mũ mà trong lòng còn nhiều hoài nghi.
Một cảm giác buốt giá len lỏi đâu đó mà chính Gem cũng không biết ngay thời điểm tay Gem chạm vào chiếc mũ. Chiếc mũ vẫn nằm yên. Chuyện gì đã xảy ra? Hoang mang tột độ! Bàn tay Gem quơ quào cật lực vào chiếc mũ màu xanh đang nằm ngay dưới chân. Rõ ràng Gem nhìn thấy da thịt mình, từng ngón tay thon dài và cả chiếc nhẫn bạc mẹ mới mua, nhưng sau khi chạm vào chiếc mũ thì nó như thể là một bàn tay trong suốt!?
Trong một thoáng, Gem tưởng mình đã chết và đây chỉ là linh hồn mình. Gem vồ lấy bất cứ vật thể nào gần đó, cột điện, vách tường, con đường, chậu hoa... Vì cử động mạnh và nhiều thế mà không chạm được vào vật nào nên Gem loạng choạng và ngã. Gem hy vọng mình sẽ được ngã xuống mặt đường, ao ước được cảm nhận cảm giác đau...nhưng không, cơ thể, à, linh hồn này chỉ sóng sánh đung đưa một chút rồi lại đứng trụ lại được ngay, không ngã, không đau. Gem nhìn xuống chân mình, chỉ cách mặt đất chưa đến một gang tay tự lúc nào mà giờ mới nhận ra.
Gem khóc, lo sợ và hoang mang không biết mình đang ở trong trạng thái gì, cứ tưởng nước mắt sẽ chảy nhưng thực chất không có giọt nước nào từ mi rơi xuống. Rồi, Gem thả lỏng cho gió thổi trôi đi. Trong lòng lo sợ và hoang mang. Gem sợ ma! Nghĩ đến đó, Gem tự nhiên phát ra tiếng cười thật lớn mà không chắc người khác có nghe được không. Sợ thật chứ, Gem bây giờ là ma mới mà, đâu tránh khỏi chuyện bị ma cũ bắt nạt. Lỡ gặp một linh hồn nào đó muốn bắt mình thì sao, hoặc lỡ gặp phải đám âm binh của Địa Ngục áp tải mình đi thì sao, hay như sách báo phim ảnh, có thể Gem sẽ phải đi vào một con đường sáng chói nào đó, đến một cánh cửa luân hồi, đi qua một cây cầu hay một con suối nào đó, uống một bát cháo trắng và ...đầu thai! Gem nhớ bà nói ăn cháo xong thì mọi chuyện ở kiếp này sẽ quên sạch. Nhưng nếu đi qua cầu mà quay đầu lại thì vẫn nhớ được một vài chuyện. Ngẫm lại thấy mọi thứ thật nực cười.
Một lúc sau Gem "trôi" ra biển. Gió ngoài biển tạt mạnh nên bay nhanh hơn, Gem lướt trên sóng, Gem vuốt ve biển, đùa với ánh trăng và dường như tuổi 17 là nhanh buồn nhanh vui, Gem thích thú với trạng thái hiện giờ của mình. Gem từng ao ước được bay, được cưỡi trên những con sóng biển, được ngắm nhìn mặt trăng ở một khoảng cách thật gần, không thể gần sát nhưng gần hơn những người khác là thích rồi. Gem cứ để cho gió đưa đi, lúc nâng lúc hạ, lúc tận ngoài khơi, lúc sát mé bờ cát, bay vô định và tận hưởng cảm giác tự do...
Gem chẳng biết bây giờ mình đang ở đâu, có lẽ là biển Nha Trang hay Vũng Tàu gì đó, vì thấy mình bay về hướng Nam, xa khỏi chiếc ghế đẩu to tướng trên bầu trời phương Bắc. Gem nhích nhẹ để mình nằm ngửa giữa không trung, tay dang rộng và ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Ở đây không một bóng đèn nên thấy rất rõ các ngôi sao, cả bầu trời như một tấm chăn khổng lồ trùm lên Gem vậy. Gem dường như quên mất vì sao mình lại như thế này.
Gần sáng, Gem trôi vào một bãi cát bên bờ biển và muốn được ngắm nhìn bình minh lên. Bầu trời hướng đông đã hồng hồng đỏ đỏ trông thật đẹp. Nhưng liệu Gem có chịu được ánh sáng mặt trời không? Lúc đó Gem mới giật mình và nhớ lại...hồn ma thì luôn tránh ánh mặt trời. Điều này không biết có thật hay không, nhưng Gem không muốn mạo hiểm. Cô tìm một chiếc thúng nhỏ gần đó và núp.
Bỗng có tiếng khóc vang đâu đó quanh đây, nức nở và đau buồn, Gem chợt nhớ tới mẹ và một âm thanh vang vọng chói tai làm Gem biến vào một vòng xoáy vô tận...
Đó là một linh hồn, linh hồn Gem Vô Tư.
Wednesday, August 29, 2012 1:56:57 AM
Mưa gột sạch ưu tư và Nắng khơi nguồn sự sống ...
Thursday, March 15, 2012 9:02:34 AM
Ngày...
Thiệt là khó khăn khi hẹn cho được một cái hẹn của bà Châu và bà Thúy, 2 bả đi làm rồi có khác, bận rộn túi bụi. Bà Châu có vẻ rảnh rỗi vì thứ 7, CN nghỉ nhưng cứ phải ở nhà lo phụ việc cho mẹ bả, bà Thúy thì thôi, ngày đi làm, tối về lại còn giải bài cho HS, haizzza. Mấy bà làm ăn quá, tiền để đâu cho hết, chia cho tui với, há há há...
Cuối cùng thì cũng hẹn được, tối thứ 7 này, đăng ký trước với bà Châu và bà Thúy từ tuần trước. Bà Thúy đã book vé bay vào đây vào lúc 5h chiều. Như vậy, rủ bà Châu đi đón bả rồi đi ăn bánh kẹp luôn, ăn no nê xong cho 2 bả đi đâu thì đi, mình phải về nhà...sửa soạn nhan sắc :">
7h tối, anh đến đón. Đã được báo trước tối nay có 2 đứa bạn thân nhất của mình đến cùng, anh cũng tỏ vẻ khá hồi hộp, mặc dù ko nói ra nhưng mình đoán :"> Hôm nay anh mặc đồ dễ thương quá, hix, jeans và sơ mi. đơn giản thôi nhưng thấy iu kỳ lạ :">
L'amour lung linh ánh đèn êm ái và dịu dàng, nội thất bố trí cũng khá, tiếng đàn dương cầm du dương chiều lòng người.Quán này nghe đồn đã lâu, nhưng mọi khi đi với anh, chưa vào bao giờ. lần này thôi thì có 2 con ghẹ, rủ tụi bả vào quán sang sang 1 tí, dù gì thì người trả tiền là anh chớ đâu phải là mình, hì hì. Vừa chọn một góc bàn khá thoải mái, thì 2 con ghẹ lượn tới. Xu, bà Châu hôm nay diện đầm xì tin lạ, bà Thúy thì vẫn nhí nhảnh trong bộ váy hồng sến chuối. Có quét tí son môi nữa chớ, chắc lúc nãy đi ăn bánh kẹp về 2 bả về phòng bà Thúy tân trang đây, hị hị. Nhưng tối nay, tui vẫn là người đẹp nhất nghen mấy bà, khậc khậc :">
Sau màn giới thiệu sơ lược, 4 đứa ngồi nói chuyện vui vẻ, đặc biệt là anh, anh rất biết cách đùa và bắt kịp phong cách nói chuyện tưng tửng của 2 con ghẹ mình. Chuyện, vậy nên mình mới ...:">. Đang hồi nói chuyện vui vẻ, bà Châu đi toilet, thấy bả nhắn tin cho mình "trùi ui, bà, anh iu của bà đẹp chai quớ!!!". Mình tủm tỉm cười một mình nhưg ko che dấu được anh, nên anh cố hỏi mình tin nhắn đó...2 đứa cứ đùa qua đùa về một hồi làm mình xấu hổ với b Thúy đang ngồi trước mặt quá...
Khi bà Châu ra, tự nhiên rủ bà Thúy về sớm, ri là 2 bả có âm mưu chi đây, chắc là lên Radio hay Ben Ben ngồi chi rồi, mới 8h30 mà. Tự nhiên thấy cũng muốn đi với 2 bả, nhưng mà ...:">
Hai bả vừa đi, chỉ còn mình và anh ngồi, tim mình đập nhanh...Á, sao cái thằng phục vụ vô duyên đi bưng nước hậu đậu thế nào té đổ ly cafe nóng lên người mình.
Choàng tỉnh giấc, té ra nãy giờ nằm mơ. hixhix...Hiện thực phũ phàng quá :-((
Tuesday, October 12, 2010 1:45:17 AM
Chòm sao Cự Giải (Crab, con cua) là chòm sao đầu tiên trong hệ sao chiêm tinh dc đặt bởi một vị thần thay vì Zeus. Đó là sản phẩm của Hera. Trên trái đất, Crab dc đặt tên ban đầu là Carcinus tức Crayfish (con tôm). Nó sống dưới nước, khổng lồ và khá hiểm ác. Crab dc Hera phái đi làm hại anh hùng Heracles, người bị bà căm ghét. Heracles thuộc nhóm lưu đày Twelve Labors, bị trừng phạt vì các tội ác phạm lúc còn trẻ. Hera làm cho anh nổi điên giết vợ và các con trai. Hệ quả là các vị thần buộc Heracles phải bỏ ra nhiều năm chuộc lại tội lỗi của mình. Họ bắt anh phục vụ người anh Eurystheus và người anh này thích hành hạ em mình bằng các công việc hầu như ko thể thực hiện dc. Ko phải người bình thường, trong thời gian thụ án, Heracles chiếm lĩnh dc trái tim người dân Olympia. Tuy nhiên Hera vẫn chưa nguôi hận thù. Ngay lúc Hera gởi con cua khổng lồ đến tấn công Heracles,anh đang phải chiến đấu với một kẻ thù khủng khiếp khác. Đó là con rắn phun lửa khổng lồ Lernian Hydra có nhiều đầu. Mỗi lần Heracles chặt đầu này, nó lại mọc ra hai đầu khác tại nơi bị chặt. Hera hy vọng do bận đánh nhau với Hydra, Heracles ko chú ý đến Crab và hoặc khi anh chú ý đến Crab, Hydra sẽ giết anh. Ko may cho Crab và Hydra, Hera đã tính tóan sai. Heracles giết Crab dễ dàng và tiếp tục cuộc chiến với Hydra. Chứng kiến thảm kịch, Hera thương nhớ con vật đã chết vì nhiệm vụ. Bà đặt nó trên thiên nhiên, thành chòm sao.
Muốn nhận ra Cự Giải, trước hết, hãy để ý đến một tuần trăng. Sự thay đổi tâm trạng của những người sinh ra trong khoảng thời gian từ 22/6-23/7 dường như liên hệ với mặt trăng bởi một sợi giây thần bí, giống như cách mà vệ tinh này chi fối chu kỳ lên xuống của thuỷ triều.
Mặt trăng có lúc trong sáng, nó có thể lấp đầy một đường tròn hoàn hảo trên bầu trời, rồi lại thanh mảnh trở lại trong một hình cung khuyết kiêu kỳ với quầng sáng dịu dàng, mờ ảo. Nhưng bản thân nó thì không hề thay đổi. Và Cự Giải cũng vậy, họ vẫn chỉ là chính mình- xuyên suốt những cung bậc thăng trầm của cảm xúc.
Tiếng cười của một số Cự Giải đặc biệt và khó có thể làm ngơ. Nó leo lên, leo xuống trên thang âm của chất giọng nhỏ và sâu; nó có thể khúc khích hoặc ồn ào quá mức. Trong tâm trạng vui vẻ và phấn khích, Cự Giải sẽ là người hài hước nhất, cười nhiều nhất, nếu không fải để fô trương thì cũng để cười vào những hành vi kỳ cục, ngốc nghếch của người khác. Không ai có thể thích đùa hơn Cự Giải ; và những lời nói đùa bật ra từ tâm hồn thường ngày vốn trầm lặng, mềm mỏng ấy sẽ làm bạn bất ngờ. Tính hài hước của những người được Mặt Trăng phù trợ dựa trên năng lực quan sát và phê bình, nên không bao giờ hời hợt, nông cạn thinking.gif . Tuy nhiên, Cự Giải sẽ không giữ cái "bộ- mặt- cười" đó hàng ngày.
Bản chất những người thuộc cung Cự Giải không khao khát vầng hào quang giữa công chúng như Sư Tử hay Nhân Mã. Họ không hề đam mê tiếng tăm, thậm chí nhiều lúc còn kín đáo che giấu mình. Nhưng đừng để những kiểu cách xử sự đó lừa bạn: những người này thích bí mật thưởng thức sự chú ý của đám đông; và nếu fải lựa chọn, họ có xu hướng đỏ mặt trước tiếng vỗ tay tán thưởng hơn là cắm đầu bỏ chạy.
Tâm trạng trầm uất của Cự Giải có khả năng nhấn chìm bạn trong đại dương chán nản và u sầu. Nỗi sợ hãi được họ khéo léo che giấu bởi sự hài hước, nhưng luôn luôn săn đuổi Cự Giải- cả ngày lẫn đêm- đó là cảm giác mơ hồ về những nguy hiểm không tên lẩn khuất trong từng góc tối. Nếu biết chủ động bỏ qua tiếng nói cảnh báo và bi quan ấy ở trong đầu mình, tâm hồn Cự Giải hoàn toàn có thể bay lên với muôn vì sao bằng đôi cánh mơ mộng, mỏng manh của trí tưởng tượng.
Nước mắt của họ không bao giờ là nước mắt cá sấu. Những giọt lệ sâu thẳm từ trái tim dễ vỡ! Một ánh mắt nghiêm khắc, một giọng nói thô bạo cũng có thể làm đau những tâm hồn nhạy cảm như vậy. Thỉnh thoảng, bạn có thể bắt gặp Cự Giải trả thù- nhưng khác với cung Bọ Cạp, họ rất hiếm khi làm điều đó một cách công khai. Nếu một Cự giải bị tổn thương, anh ta sẽ ẩn náu kĩ hơn dưới lớp vỏ bảo vệ chắc chắn và lập tức biến mất vào trong sự im lặng đầy quở trách, anh ấy tìm đến sự ẩn dật và cô độc. Giống như những con cua vậy!
Cự Giải còn có một tâm trạng kì lạ khác nữa. Trả lời gắt gỏng khi bạn hỏi và gần như muốn cắt cổ bạn khi bạn quên cho muối vào một món ăn. Không fải Cự Giải ghét bạn. Người đó chỉ đang thất vọng với cuộc sống mà thôi. Nhưng rồi tâm trạng đó cũng sẽ qua đi, và Cự Giải lại tiếp tục với cái tôi của chính mình- ngọt ngào, mềm mỏng và hiểu biết.
Những người này có 2 kiểu ngoại hình cơ bản. Kiểu đầu tiên, khuôn mặt trái xoan hoặc tròn, rất ưa nhìn, làn da mỏng và mềm mại, miệng rộng, mắt tròn to (baby- face). Kiểu thứ hai dễ gặp hơn. đầu hơi lớn, trán hoặc gò má cao, có thể hơi dô. Cách phát âm hơi đặc biệt. Hai mắt nhỏ và hơi cách xa nhau. Đôi khi, ta có thể thấy trên khuôn mặt của Cự Giải những đặc điểm kết hợp của cả hai kiểu trên. Một số người thực sự mũm mĩm, số còn lại thì chân tay dài, vai hơi rộng. Hầu hết các Cự Giải có phần ngực hoặc xương ức nở nang, và phụ nữ thường mặc áo có cỡ to hơn cỡ của chân váy.
Trong một cuộc đối thoại, nét mặt của những người thuộc cung Cự Giải có thể diễn tả đến hàng ngàn xúc cảm khác nhau. Trong số những người bạn quen, liệu có người nào- ba hoa, rôì lại khóc lóc vì thất vọng; bất thần cáu kỉnh với bạn, rồi lại trốn tránh khi bị bạn làm tổn thương? Người đó có đối xử với bạn dịu dàng và chu đáo? Và fải chăng, anh ấy hoặc cô ấy cũng là một người có trí tưởng tượng sáng tạo, phong phú và cách nói chuyện đầy cuốn hút? Nếu tất cả những điều trên là sự thật, rất có thể người đó sinh vào cuối tháng sáu, đầu tháng bảy.
Trí tưởng tượng của những người thuộc cung Cự Giải ngập trong vui tươi và tuyệt vọng, sợ hãi và trắc ẩn, buồn fiền và mê say ngây ngất, nhanh chóng giữ lấy từng hình ảnh, cảm xúc vào kí ức riêng. Mọi kinh nghiệm được khắc vào trái tim, giống như bức ảnh in trên phim âm bản. Họ không bao giờ quên những bài học ấy- bất kể nó là do cuộc sống dạy cho họ, hay do lịch sử dạy cho loài người. Cự Giải tôn trọng quá khứ và yêu nước một cách tự nhiên. Những người này bị hấp dẫn bởi lịch sử và việc quay phim, chụp ảnh; sưu tầm cổ vật, di tích, kỉ niệm. Mỗi Cự Giải dường như có tư chất bẩm sinh của một nhà khảo cổ, luôn luôn tò mò và tìm kiếm những sự kiện thực tế và hấp dẫn.
Bản thân họ cũng là cả một kho tàng bí mật. Mọi người cứ tự động thổ lộ với Con Cua- mà thực ra cũng chẳng có bí mật nào giấu được Cự Giải một khi anh ta đã thực sự muốn biết. Nhưng chính những người này lại cẩn thận giữ kín những cảm xúc và suy nghĩ riêng tư khỏi mọi con mắt tò mò, soi mói. Họ không thích bàn luận về đời sống cá nhân mình, nhưng lại rất vui khi được nghe từ người khác. May thay, Cự Giải hiếm khi phán xét. Họ chỉ đơn giản là thu nhận và phản chiếu- như chiếc gương hay camera vậy!
Cự Giải không có ý định từ bỏ những thứ mà họ cho là quý giá. "Vật quý giá" đó cũng không hề bị giới hạn: từ người yêu, bạn thân, họ hàng đến chức tước, địa vị; từ tập ảnh cũ đã ngả màu đến đôi dép lê rách tả tơi... Con Cua một khi đã quắp chặt cái gì, nó thà hy sinh một càng chứ nhất quyết không để vuột mất. Và với một sức bền bỉ chẳng kém, cái càng mới mọc lại vẫn sẽ tiếp tục quắp lấy nhiều thứ khác.
Những người thuộc cung Cự Giải hiếm khi bước thẳng đến nơi họ muốn đến- cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhưng ngay khi nhận thấy có ai đó chuẩn bị chộp lấy "phần thưởng quý giá", những nước cờ sẽ trở nên linh hoạt, thông minh: Con Cua bất ngờ lao tới, càng kẹp chặt, và từ chối đầu hàng.
Nói về sự hào hiệp, trước hoàn cảnh khó khăn của người khác, Cự Giải thực sự quan tâm và muốn giúp đỡ. Nhưng người này sẽ thận trọng lùi lại phía sau để để đợi xem có ai khác làm điều đó trước. Tại sao bạn lại đòi hỏi một người tiêu xài hoang phí thời gian và tiền bạc của mình một khi điều đó chưa thực sự cần thiết? Cự Giải sẽ cứu bạn ở phút cuối, chắc chắn. Anh ta không thực sự đành lòng nhìn bạn chết đuối, nhưng cũng không hề có ý định để mình bị ướt nếu quanh đó có một người cứu hộ, hoặc nếu bạn tỏ ra có khả năng tự vùng vẫy để dạt vào bờ. Đó là sự bảo toàn bản thân, nó hoàn toàn xa lạ với tính ích kỷ và xấu bụng. Cử chỉ cuối cùng của Cự Giải mới quan trọng và hào phóng. Còn quan sát và chờ đợi trước khi liều lĩnh mới là khôn ngoan. Nào có ai dám bảo một Cự Giải là bốc đồng, thiếu suy nghĩ?
Khi thực sự bắt tay vào làm một việc gì, Cự Giải mong muốn có bằng chứng về sự thành công. Con Cua tính toán kỹ lưỡng đường đi nước bước dựa trên kinh nghiệm của chính nó và của người khác. Chịu ảnh hưởng nhiều từ bố hoặc mẹ có cung mệnh Hoả (như Sư Tử hoặc Nhân Mã, một Cự Giải có thể hành động bạo dạn, liều lĩnh hơn; nhưng nếu thất bại, người này vẫn sẽ rất buồn khổ vì phải chống chọi với tiếng nói phán xét từ bên trong. Họ có xu hướng chịu đựng lỗi lầm, thay vì nhún vai bỏ qua và thử vận may lần nữa.
Bất kể là nam hay nữ, tất cả những người thuộc cung Cự Giải đều yêu quý và sùng bái ngôi nhà của mình. Công việc có thể đem cho họ cơ hội đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng vẫn không một Cự Giải nào thực sự hạnh phúc khi mà bản thân họ còn chưa có mái ấm riêng.
Dù có hàng chồng tiền xếp trong két sắt, Cự Giải vẫn chưa cảm thấy thực sự an toàn. Dù nhận được biết bao yêu thương và chăm sóc, Cự Giải vẫn luôn muốn nhiều hơn. Một vài người trong số họ có thói quen lưu trữ thức ăn và đồ dùng mới- có lẽ là dưới gầm giường, hay trong ngăn kéo tủ- giống như Noah chuẩn bị cho cơn đại hồng thuỷ vậy!
Hơn một nửa số người thuộc cung Cự Giải thích lướt ván, thích bơi- hay ít nhất- lội nước hoặc nằm thư giãn trên bãi biển.
Ở Cự Giải, xúc cảm dường như mạnh mẽ hơn thể chất. Họ có thể phát ốm vì lo lắng và khoẻ khoắn nhờ vui vẻ. Họ sợ sự sụp đổ về tài chính hoặc sợ mất đi những người thân yêu nhất. Lúc đó, sự cảm thông chính là điều mà Cự Giải thực sự cần- bất kể người đó có phủ nhận thế nào đi chăng nữa.
Những phần dễ bị tổn thương nhất là vùng ức hoặc ngực, đầu gối, thận, bàng quang và làn da. Phần đầu, mặt, dạ dày và hệ tiêu hoá cũng rất nhạy cảm. Dễ bị mụn. Nhưng những ai giữ được sự thanh bình trong tâm hồn và coi khả năng hài hước tuyệt vời của mình là người bạn đồng hành cùng vượt qua những tâm trạng thăng trầm, bất ổn - có thể sống khoẻ mạnh đến tận cuối đời. Niềm vui sướng, sự lạc quan và tiếng cười thường xuyên với liều lượng lớn, là bài thuốc quý giúp tâm trí và cơ thể khoẻ mạnh. Không một Cung Hoàng Đạo nào dễ dàng để những suy nghĩ tiêu cực làm trầm trọng thêm bệnh tật hơn Cự Giải, và cũng không một ai khác có khả năng tự chữa lành bệnh kỳ diệu hơn họ: Cự Giải tưởng tượng cảm nhận của mình thế nào, họ sẽ thực sự cảm thấy như thế.
Khu vườn của một Con Cua luôn được chăm chút và tưới tắm chu đáo. Tài khoản tiết kiệm- thứ mà fần lớn các Cự Giải đều sở hữu- cũng được dành cho một niềm quan tâm tương tự. Cự Giải, cùng với Kim Ngưu, Ma Kết và Xử Nữ- tỏ ra là những nhà quản lý tài chính có năng lực nhất trong các cung Hoàng Đạo. Con Cua là chuyên gia về tích luỹ tiền mặt và làm nó sinh sôi, nảy nở hệt như cây cối, hoa lá mà họ nuôi trồng. Còn đối với những người mà Cự Giải yêu quý, nếu họ thực sự cần, Con Cua sẵn lòng chia sẻ mọi thứ mình có.
Nói chuyện về đề tài ăn uống làm Cự Giải vui vẻ. Họ dường như cảm thấy an toàn, dễ chịu hơn khi tủ lạnh đầy thức ăn. Những người này ý thức sâu sắc về sự đói khát và cảm thấy trách nhiệm chung với nạn đói trên thế giới. Đối với Cự Giải, phí phạm thức ăn là tội ác.
Bản năng làm mẹ đặc biệt mạnh mẽ ở cả hai giới. Nếu là bạn tốt của Cự Giải, bạn sẽ cảm thấy sự yêu thương, quấn quýt và cưng nựng. Cự Giải luôn cố gắng mời bạn thật nhiều món ăn nóng sốt, bao bọc bạn khỏi khí trời lạnh và sương đêm. Thật khó có thể chỉ ra thứ nào sau đây thu hút tình cảm của Cự Giải sâu sắc hơn: trẻ con, thức ăn, hay tiền bạc.
Bản chất nhạy cảm của Con Cua được che đậy dưới vỏ cứng và nó đủ khôn ngoan để tránh được bão biển. Nửa cuộc đời, nó sống trên cát trắng, nửa còn lại là dưới đáy nước sâu. Nó khoác trên mình màu vàng nhạt lung linh của ánh trăng và ẩn dấu xúc cảm mạnh mẽ dưới màu xanh lá cây nhạt, màu tím hoa cà và hoa oải hương của sự khiêm tốn.
Dấu ấn của Mặt Trăng lên mỗi Cự Giải là một chút kỳ quái. Ký ức có lúc làm họ phá ra cười, lúc khác lại khiến họ nhỏ lệ. Cự Giải kiên nhẫn nhặt nhạnh những viên ngọc lục bảo, ngọc trai và đá mặt trăng vô tình rơi vãi trên cát biển, trong khi chờ đợi thuỷ triều cuốn dạt những giấc mơ màu bạc của họ vào bờ...
Đàn ông Cự Giải
Các chàng trai Cancer rất có ý thức, lãng mạn và biết che chở, nhưng họ cũng rất thất thường. Để chinh phục được họ, bạn nên có những hành động thật trẻ con và đáng yêu. Họ thích nhạc giao hưởng và những bữa tối riêng tư.
Điểm khiến họ thu hút được người khác giới là ở chỗ họ thường xuyên có thể hiểu được những tình cảm và nhu cầu ở nơi sâu nhất trong lòng người khác giới. Đây là phương pháp quý giá khiến cho họ giành được thành công trên phương diện tình yêu, cũng chính là điểm mà các chòm sao khác không có, ít nhất thì không nổi bật bằng Cự Giải. Vì vậy xây dựng hình tượng những người đàn ông thuộc chòm Cự Giải là “đại nam tử" trước mắt những người phụ nữ. Họ khiến cho người khác giới cảm thấy tâm hồn của họ rất mềm yếu, rất dễ bị tổn thương, đương nhiên hoàn toàn không phải là yếu đuối bất lực, đối với con gái, đặc biệt là những cô gái ngày nay, không nghi ngờ gì điều đó có một sức thu hút cực lớn. thành điển hình trong " những người đàn ông mẫn cảm thời hiện đại" là thích hợp không gì bằng.
Đàn bà Cự giải
Những cô gái Cancer rất lịch sự, khoái cảm và mơ mộng. Họ thích thu hút sự quan tâm của xã hội hơn là sống hướng ngoại. Họ ghét sự thô tục và yêu trẻ em. Họ rất hay thay đổi và rất khó để thuyết phục. Họ thích được bao quanh bởi những món quà, hoa và sự chú ý. Cô gái này có nhiều người theo đuổi thường xuyên để tỏ tình, bản thân cũng muốn có đôi nhưng chẳng biết chọn thế nào. Công việc thì ngưng trệ, không mấy tiến triển; luôn luôn bận rộn mà lòng lại trống rỗng, chỉ mong thoát khỏi u ám. Tiền bạc với cô có hai cảm xúc: một là thích tiêu tiền, hai là oán giận vì không thể tiết kiệm.
Nữ giới thuộc chòm Cự Giải cũng dịu dàng và mềm yếu như vậy, nhưng hình thức thể hiện ra bên ngoài lại không giống với nam giới, chúng ta quen gọi những đặc trưng tính cách của họ là sự quan tâm giống như tình yêu của mẹ. Họ là nữ giới, nhưng lại có ý thức bảo vệ rất lớn, tính cách của họ rất dịu dàng nhưng lại không thiếu kiên nghị, họ thích biểu đạt tình cảm của mình, nhưng lại đòi hỏi khắt khe. Trên thực tế, cho dù có thừa nhận hay không, nơi sâu thẳm trong lòng rất nhiều nam giới đều có sự khao khát đối với tình yêu của mẹ, hầu như có thể chắc chắn rằng là những người con gái thuộc chòm Cự Giải là những người có thể đảm nhận được vai trò này nhất, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho họ có sức thu hút với người khác giới.
Đối với những người có ý muốn xây dựng mối quan hệ hôn nhân thật sự với Cự Giải hoặc những quan hệ tương tự như vậy, họ cần phải có đủ lòng khoan dung để đối đãi với tính mẫn cảm cực đoan của Cự Giải. Ngoài ra, đối diện với sự thay đổi tâm trạng đột nhiên vô cơ và những lời than vãn kì lạ của họ, cần phải biết an ủi để ý đến họ và không kích bác họ.Cự Giải khao khát tình yêu, vì tình yêu họ có thể từ bỏ tất cả, điều này nghe ra thì rất lãng mạn, rất hấp dẫn, nhưng trên thực tế cũng có thể dẫn đến những tai hoạ.
Monday, September 27, 2010 6:22:57 PM
Mot trong nhung thu vui dung de giet thoi gjan - theu
Toi thich cham chu tap trung vao lam nhung thu ti mi, nho be. Khi toi con nho, theu la 1 cong viec lam them o nha de me toi kiem them thu nhap, thinh thoang toi cug bat chuoc lay kim chi mu'a vai duong, sau roi vuong chuyen hoc hanh nen cug ko theo duoi nua. Bgio di lam cung ranh duoc chut buoi toi, toi quay tro lai thu vui xua... Co dieu kieu theu toi chon bgjo don gian hon, theu chu X. Nguoi ta ban san loai vai danh rieng cho kieu theu nay, soi vai thua va tho' vai thi day, goi la 'Aida'. Cung co san hinh mau de theu goi la 'Chart', theo do se dung nhung mau chi tuong ung voi ma so va ky hieu quy uoc roi theu y nhu vay se dung. Cog viec nay doi hoi phai vo cug ti man va chu tam, vi neu doc chart sai buc theu se sai va nhin rat xau, theu cac chu X phai cung chieu va cach theu phai kheo sao cho mat trai cua san pham cung min nhu mat phai...
Lan dau, tuong don gian, toi cu theu loan xa, mien sao ra chu X la duoc, kqua la tam vai day com len boi chi chong cheo nhau rat nhieu, vay la phai thao ra.., cong doan thao cug dau nhe nhang j, cam keo bam muon gay ngon tay ma go moi duoc ti ti.. Vay nhug, da cam len theu la say sua..ko nghi ngoi gj
Say sua...
Sunday, May 11, 2008 10:08:54 AM
Ngắm sao
Vào lúc 12h tối, Chòm Orion ở phía trên cao gần đỉnh đầu, theo chòm Orion dịch xuống phía Đông Bắc một chút sẽ thấy 2 ngôi sao sáng nằm cạnh nhau có độ cao không cách biệt lắm đó sao Castor, Pollux 2 sao sáng nhất trong chòm Gemini
Lúc này ở bầu trời phía Tây là các sao sáng nhất của bầu trời.
Sirius trong chòm Đại khuyển, Procyon trong chòm Tiểu khuyển cùng với Betelguese của Orion tạo thành 3 đỉnh của một tam giác đều rực sáng. Ở phía Bắc gần đỉnh đầu sáng nhất là sao Capella trong chòm Ngự Phu (Auriga). Trên thiên đỉnh phía Tây của Orion là chữ V của chòm Bò mộng ( Taurus) cạnh đó là đám sao mờ TuaRua hay còn gọi là chòm Thất Nữ.
Mùa này quả là thú vị cho mọi người thích ngắm sao. Nhìn về phía Nam ta sẽ thấy một ngôi sao rực sáng đó là sao Canopus ( sáng thứ 2 chỉ sau sao Sirius) thuộc chòm Thân Tàu Argo (Carina) nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Nếu ta nối một đường thẳng từ sao Sirius tới sao Canopus sẽ chỉ gần đúng hướng Nam.
Ở phía bắc bây giờ ta cũng có thể thấy được cái gàu của chòm Đại Hùng Tinh sẽ rõ dạng khi gần về sáng.Thấp hơn Gemini về phía Đông một chút là chòm Leo trong chòm có một ngôi sao rất sáng màu hơi vàng và đặc biệt hầu như không nhấp nháy- đó là Sao Thổ- một hành tinh. (2 năm trước sao thổ nằm trong chòm Gemini). Chừng 1 h sáng trăng sẽ lên nhưng với ánh trăng cuối tháng có lẽ cũng không ảnh hưởng đến việc quan sát sao băng lắm. Chúc mọi người có một buổi ngắm sao thú vị! ^^
1 2 Next »