My Opera is closing 1st of March

chuyen chung minh

mai mai la em

dong thoi gian



Tạm biệt nhé hởi kinh thành thơ mộng
Hẹn một ngày tôi sẽ rộng vòng tay
Em bên tôi cùng sánh bước đêm ngày
Ta mãi mãi nồng say trong hạnh ái...
Xe lăn bánh phía sau tôi để lại ...
Một phố phường vang mãi khúc tình xa
Văng vẳng bên tai một giọng nói ôn hoà
Làm ngây ngất thăng hoa đời viễn xứ...

Nhưng giờ đây nơi phương trời lữ thứ
Tôi đâu còn giữ được cảm tình ai...
Tuyết vẫn rơi trong suốt chặng đường dài
Tôi trở lại với nổi niềm trống trải...

Khối tình si tim lòng còn tê tái
Kiếp đăng trình luôn khắc khoãi nhớ thương
Dù tình em tôi mang khắp các nẻo đường
Nhưng em đâu hiểu tình thương tôi đã để ...


Biển vẫn reo , gió vẫn vờn với sóng
Nơi phố sài em có xao động tâm tư ?
Bởi tình anh còn tận mãi xa mù
Em có chắc giữ được một tình thu viễn ???...
Mình tuy xa nhưng bóng hình luôn hiển hiện
Đêm lẫn ngày bất biến cảm tình em
Cầu mong sau cho hạnh ái uyên duyên
Để ta được hỷ nguyền ...lời ước hẹn...

Đời vạn nẻo nhưng tình anh chỉ vẹn
Cho một người nơi phố biển đêm trao
Trái tim anh như muôn lượn sóng trào
Luôn khao khát cho con tàu mau cặp bến...

Nhớ nghe em ...đừng vì chút lòng cảm mến
Mà để con thuyền lở vở bến sông tương
Tình đôi ta vẩn giữ mãi một hạnh vương
Đường thu viễn là trường tồn ...bất tử ...

Khi vắng em không gian sầu lạnh lẽo
Gió đêm đông chợt ghé đến nơi này
Lá dần phai rụng tàn trên nỗi nhớ
Lác đác rơi chợt giết chết hương bay

Em xa anh.. rời xa căn gác vắng
Bỏ tiêu điều trang sách cũ hoang sơ
Còn ai nữa bên gối chăn nồng thắm
Chỉ mình tôi nơi ấy cứ đợi chờ

Chỉ mình tôi và những giấc mơ
Vẫn thấp thoáng hình dung người ấy
Người yêu tôi kiêu sa lộng lẫy
Vẫn rất hiền bên nét mặt suy tư

Người yêu tôi vẫn như thế đó
Đã làm tôi yêu suốt cả một thời
Đã cho tôi biết nhiều lần nhung nhớ
Để biết đời này tôi chẳng phải lẻ loi

Kỉ niệm xưa là thế...
Nhưng cuộc đời có mãi đẹp như mơ...

Vì.....
Nếu mai này ta không còn gặp lại
Thì tình đầu nào có nghĩa chi em
Những hẹn thề xưa coi như đã chết
Thì nói chi đến bến hẹn êm đềmTôi nhớ em thẩn thờ trên phố vắng
Khung trời buồn chết lặng mảnh hồn đơn
Gió vi vu thổi lạnh cả tâm hồn
Tôi lê bước trong đêm buồn lặng lẻ...
Sắp tàn đông sao cỏi lòng quạnh quẻ
Nhớ quê nhà cứ nhè nhẹ chiếm hồn tôi
Sài phố xưa sao gợi đến khôn nguôi
trong tâm não tôi bồi hồi tưởng đến...

Ánh mắt , làn môi cùng nụ cười triều mến
Gió núi mây ngàn xin mang đến cho em
Lời thành tâm từ tận đáy con tim
Rằng tôi đã nhớ em ...sầu nghiệt ngã...

Bầu trời đêm chớp ngàn sao lơi lả
Hàng cây sầu trọi lá đứng buồn vương
Như lòng tôi cô quạnh giữa đêm trường
Dõi mắt ngó trông hướng cội nguồn...dâu bể...





No title6 vực thẳm tình yêu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28