Ngày khó ở quá
Thursday, 28. December 2006, 03:30:00
Nhật ký iu iu
Hôm nay mình cảm thấy rất khó chịu trong người nhưng mình vẫn fải làm xong công vệc, ngày mai là hạn nộp thầy rồi mà mình chưa làm được gì thế nào cũng bị thầy la cho xem. Cứ nghĩ đến ngày mai gặp thầy là mình thấy sợ rồi. Mình còn bao nhiêu bài chưa làm, bao nhiêu số liệu chưa thống kê nữa chứ. Thật sự là bó tay:(
Hồi nạy con Vy ù đến chơi , nghe mình than phiền nhiều về mạng Yahoo mấy hôm nay kể từ sau Giáng Sinh thì nó liền nói tại Đài Loan bị sóng thần, đánh sập cái cáp quang nên yahoo bị lỗi, không vào được. Cũng may la 2mình vào được blog và mail rồi, cảm ơn Chúa!
AH, dạo này mìnhchẳng cập nhật tin tức gì cả! Bật TV lên thì toàn là xem phim ở kênh HBO và Star Movie, Cinemax thôi, chẳng bật wa kênh VTV để xem news gì ! Chăc fải change thoai, xem bên VTV để cập nhật tin tức nè nếu ko lạc hậu quá đi mất ah!!
Hy vọng sẽ vui lại sau mấy ngày nữa
Hôm nay mình cảm thấy rất khó chịu trong người nhưng mình vẫn fải làm xong công vệc, ngày mai là hạn nộp thầy rồi mà mình chưa làm được gì thế nào cũng bị thầy la cho xem. Cứ nghĩ đến ngày mai gặp thầy là mình thấy sợ rồi. Mình còn bao nhiêu bài chưa làm, bao nhiêu số liệu chưa thống kê nữa chứ. Thật sự là bó tay:(
Hồi nạy con Vy ù đến chơi , nghe mình than phiền nhiều về mạng Yahoo mấy hôm nay kể từ sau Giáng Sinh thì nó liền nói tại Đài Loan bị sóng thần, đánh sập cái cáp quang nên yahoo bị lỗi, không vào được. Cũng may la 2mình vào được blog và mail rồi, cảm ơn Chúa!
AH, dạo này mìnhchẳng cập nhật tin tức gì cả! Bật TV lên thì toàn là xem phim ở kênh HBO và Star Movie, Cinemax thôi, chẳng bật wa kênh VTV để xem news gì ! Chăc fải change thoai, xem bên VTV để cập nhật tin tức nè nếu ko lạc hậu quá đi mất ah!!
Hy vọng sẽ vui lại sau mấy ngày nữa













