My Opera is closing 3rd of March

Nobi&Xuka's Home

Góc nhỏ trong trái tim em từ ngày xa anh!

Subscribe to RSS feed

Em yếu đuối hơn những gì em nghĩ.......

Cứ nghĩ rằng nói quên thì em sẽ quên hẳn được anh.
Nhưng làm sao em quên được chứ anh?
Cứ mỗi lần e định quên anh thì tình cảm của em lại nhiều hơn trước đó...
Em phải làm sao đây khi tình cảm em dành cho anh nó cứ lớn dần theo thời gian.. còn anh thì dường như đã quên...
Anh có biết cảm giác của em khi nghe anh nói ... thế không?
Em không buồn, không tức, ... cảm giác lúc đó của em chắc là lo sợ... thực sự lo sợ.. đến mức em cảm thấy mình sắp không thở nổi... dù chỉ là đùa thôi...sad.
Thế mà em vẫn phải giả bộ khuyên anh, giả bộ đông viên em, sao em gét con người giả dối của em lúc đó thế cơ chứ.. giả bộ không quan tâm, giả bộ cao thượng... em ghét em lúc đó... em ước gì lúc đó có thể nói với anh rằng em ghét cái cách nói đó của anh, em không bao giờ muốn anh ở trong vòng tay một người con gái khác, ... cái bờ vai anh em cũng ko muốn bất cứ ai dựa vào ngoài em.. em ích kỷ như thế đấy.. em muốn gào lên với anh... mà em lại làm ngược lại. Cái con người mâu thuẫn trong em chưa bao giờ bình yên cả....chưa bao giờ anh ạ... chắc tại vì em quá yêu anh?
Hay tại vì em quá thiếu niềm tin nơi anh?
Không biết nữa... sự ích kỷ của một người con gái khi yêu, anh biết đấy!
Nhưng biét làm sao.. khi chúng ta cứ như thế này... em cứ đứng nhìn và dõi theo anh... vui buồn theo anh...
Nếu e cứ như thế.. rồi sẽ có một người con gái khác, một người con gái khác chẳng phải là em, sẽ yêu anh và được anh yêu... cô gái ấy cũng sẽ được anh chờ và vòng tay ôm anh như em đã từng ôm. Cô gái ấy sẽ được anh nhìn dịu dàng hơn cả cái nhìn năm xưa anh nhìn em, và bờ vai anh... lúc dó vĩnh viễn chẳng còn là của em nữa......
Em sẽ nổ tung... em nổ tung thật rồi anh ạ...
Mỗi thứ một nơi.. những mảnh kỷ niệm mà bấy lâu em không thèm gom góp .. sao giờ lại hiện ra rõ ràng, tròn trịa và... tỏ đến thế... Mọi thứ cứ như mới hôm qua.
Thế mà đã gần một năm rồi, gần 1 năm ta là 2 người bạn.... em gét làm bạn với anh lắm..gét lắm lắm ý.!!!!