Học cách bình tâm trở lại
Sunday, June 27, 2010 3:42:44 PM
Sự thực thì vẫn là sự thực thôi a nhỉ...
Em sẽ phải học cách bình tâm trở lại.
Học cách đối diện, học cách tin và yêu.
Học cách tin tưởng anh, tin rằng thực sự anh không còn yêu em nữa. Tin vào những gì anh đã nói. ...
Em cũng học cách yêu, yêu bản thân em hơn và dành cơ hội cho một người con trai khác nữa.
Rồi ai đó sẽ là chồng của em, thế nên em phải yêu thương và chăm chút cho bản thân em vì người ấy.
Mọi suy nghĩ, mọi việc làm của em từ giờ trở đi sẽ vì người chồng tương lai của em mà thôi, sẽ chẳng phải là anh đâu anh ạ.
Thế đấy, sự thực sẽ là như thế.
Em chấp nhận rồi.
Hôm qua sẽ là một ngày vui.
Mai là sn em. Mai có thể e sẽ không gặp anh nữa. Thế nên....cách duy nhất để em có thể quên được anh là quên anh đi... quên một cách thực sự.. quên hoàn toàn luôn.
Quên anh với em là điều không dễ, nhất là trong thời gian gần đây, vì thế em sẽ phải bỏ hết những mối liên lạc có thể với anh. Cắt hết đi, chỉ có như thế em mới xoá được hình ảnh anh vĩnh viễn khỏi trái tim em.
Tránh em có cơ hội là lại hỏi han, lại quan tâm anh.
Từ giờ thời gian của em sẽ dành để ôn thi, học tiếng anh, tìm việc làm và yêu một người con trai khac.
Em làm việc vốn tập trung mà... giờ sự tập trung của em sẽ không hướng về anh nữa..
Yêu lý trí có thể sẽ làm em đau khổ, em sẵn sàng chấp nhận rồi đây.. nếu trong chúng ta có ai đó bị đau khổ, hãy để người đó là em thôi, anh hãy cứ làm những gì mà anh thíc, chả phải em tỏ ra cao thượng hay gì gì đâu.. Chỉ đơn giản em nghĩ như thế sẽ làm trong lòng em bớt áy náy và day dứt hơn mà thôi.
con gái là chúa hay tưởng bở, hay nghi ngờ và yếu mêm.. vì thế em sẽ không nói thêm gì nữa đâu....
Sẽ là như thế thôi... không muốn liên quan một chút gì đến anh nữa... em mệt mỏi và muốn dừng lại rồi.
Những tháng ngày yêu anh, quả thực là rất vui.. Nhưng những tháng ngày xa anh.. địa ngục với em đấy... em đã quen sống như thế rồi.. Giờ cho em vào địa ngục một lần nữa.. chắc chắn em sẽ ko thể nào thoát ra đc.. thế nên...
Nếu a còn yêu em, thì đừng để em cảm thấy như thế nữa.. dù là vì bất cứ lý do gì.
Còn thực sự anh không còn một chút tình cảm nào với em, em xin anh hãy lạnh lùng hơn nữa, hãy nhẫn tâm hơn nữa.. hãy đẩy em xa anh hơn nữa... hãy làm thế nào đó.. để em thực sự quên đc anh....
Em sẽ phải học cách bình tâm trở lại.
Học cách đối diện, học cách tin và yêu.
Học cách tin tưởng anh, tin rằng thực sự anh không còn yêu em nữa. Tin vào những gì anh đã nói. ...
Em cũng học cách yêu, yêu bản thân em hơn và dành cơ hội cho một người con trai khác nữa.
Rồi ai đó sẽ là chồng của em, thế nên em phải yêu thương và chăm chút cho bản thân em vì người ấy.
Mọi suy nghĩ, mọi việc làm của em từ giờ trở đi sẽ vì người chồng tương lai của em mà thôi, sẽ chẳng phải là anh đâu anh ạ.
Thế đấy, sự thực sẽ là như thế.
Em chấp nhận rồi.
Hôm qua sẽ là một ngày vui.
Mai là sn em. Mai có thể e sẽ không gặp anh nữa. Thế nên....cách duy nhất để em có thể quên được anh là quên anh đi... quên một cách thực sự.. quên hoàn toàn luôn.
Quên anh với em là điều không dễ, nhất là trong thời gian gần đây, vì thế em sẽ phải bỏ hết những mối liên lạc có thể với anh. Cắt hết đi, chỉ có như thế em mới xoá được hình ảnh anh vĩnh viễn khỏi trái tim em.
Tránh em có cơ hội là lại hỏi han, lại quan tâm anh.
Từ giờ thời gian của em sẽ dành để ôn thi, học tiếng anh, tìm việc làm và yêu một người con trai khac.
Em làm việc vốn tập trung mà... giờ sự tập trung của em sẽ không hướng về anh nữa..
Yêu lý trí có thể sẽ làm em đau khổ, em sẵn sàng chấp nhận rồi đây.. nếu trong chúng ta có ai đó bị đau khổ, hãy để người đó là em thôi, anh hãy cứ làm những gì mà anh thíc, chả phải em tỏ ra cao thượng hay gì gì đâu.. Chỉ đơn giản em nghĩ như thế sẽ làm trong lòng em bớt áy náy và day dứt hơn mà thôi.
con gái là chúa hay tưởng bở, hay nghi ngờ và yếu mêm.. vì thế em sẽ không nói thêm gì nữa đâu....
Sẽ là như thế thôi... không muốn liên quan một chút gì đến anh nữa... em mệt mỏi và muốn dừng lại rồi.
Những tháng ngày yêu anh, quả thực là rất vui.. Nhưng những tháng ngày xa anh.. địa ngục với em đấy... em đã quen sống như thế rồi.. Giờ cho em vào địa ngục một lần nữa.. chắc chắn em sẽ ko thể nào thoát ra đc.. thế nên...
Nếu a còn yêu em, thì đừng để em cảm thấy như thế nữa.. dù là vì bất cứ lý do gì.
Còn thực sự anh không còn một chút tình cảm nào với em, em xin anh hãy lạnh lùng hơn nữa, hãy nhẫn tâm hơn nữa.. hãy đẩy em xa anh hơn nữa... hãy làm thế nào đó.. để em thực sự quên đc anh....



