Cảm giác chờ đợi
Monday, June 28, 2010 5:51:44 AM
Mình đang chờ anh về rồi ăn cơm, như một người vợ chờ chồng về ăn cùng... cảm giác thật lạ,
Chẳng phải lần đầu tiên, nhưng sao cảm giác lại bâng khuâng thế này nhỉ?
Nơi tình yêu kết thúc, nơi mọi thứ bắt đầu...
Chỉ đơn giản là mời cơm bạn bè thôi mà...
Nghĩ như thế cho nó thoáng!
Chẳng phải lần đầu tiên, nhưng sao cảm giác lại bâng khuâng thế này nhỉ?
Nơi tình yêu kết thúc, nơi mọi thứ bắt đầu...
Chỉ đơn giản là mời cơm bạn bè thôi mà...

Nghĩ như thế cho nó thoáng!



