Em sẽ lại cưa anh nhé!
Wednesday, July 7, 2010 9:24:51 AM
Em cũng đã thử mở lòng mình ra... cũng thử hẹn hò... thử cafe ... sinh tố...
Nhưng thật nhạt nhẽo, ngồi bên họ mà e chỉ nghĩ về anh... chỉ mong sớm về xem anh có online ko rồi nói chuyện...
Những tin nhắn e gửi cho a vào một cái số mà giờ a ko còn dùng nữa, người ta gọi cho e hỏi "em hâm à?" chắc họ chẳng hiểu vì sao đâu anh nhỉ?
Em sẽ cố... cố một lần nữa, cố gắng hết sức anh ạ...Em sẽ lại cưa anh!
Tình yêu là cái gì đó thật lớn lao mà chính e cũng ko bao giờ hiểu được, bên anh, cùng anh, lắng nghe,chia sẻ với anh và được anh chia sẻ..
Nghĩ linh tinh một hồi... em nghĩ xa hơn... xa hơn... Dù trong hoàn cảnh nào, người đàn ông "xa lạ" em muốn ở bên đến cuối cuộc đời này, chính là anh!!
Em sợ lắm một ngày ko xa, mất anh thực sự.. thế nên, em sẽ đấu tranh... em sẽ giành lại những gì đáng ra thuộc về em.. chỉ đơn giản là em yêu anhl
Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên, ngày đầu tiên đấy anh ạ.
Yêu anh!
Nhưng thật nhạt nhẽo, ngồi bên họ mà e chỉ nghĩ về anh... chỉ mong sớm về xem anh có online ko rồi nói chuyện...
Những tin nhắn e gửi cho a vào một cái số mà giờ a ko còn dùng nữa, người ta gọi cho e hỏi "em hâm à?" chắc họ chẳng hiểu vì sao đâu anh nhỉ?
Em sẽ cố... cố một lần nữa, cố gắng hết sức anh ạ...Em sẽ lại cưa anh!
Tình yêu là cái gì đó thật lớn lao mà chính e cũng ko bao giờ hiểu được, bên anh, cùng anh, lắng nghe,chia sẻ với anh và được anh chia sẻ..
Nghĩ linh tinh một hồi... em nghĩ xa hơn... xa hơn... Dù trong hoàn cảnh nào, người đàn ông "xa lạ" em muốn ở bên đến cuối cuộc đời này, chính là anh!!
Em sợ lắm một ngày ko xa, mất anh thực sự.. thế nên, em sẽ đấu tranh... em sẽ giành lại những gì đáng ra thuộc về em.. chỉ đơn giản là em yêu anhl
Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên, ngày đầu tiên đấy anh ạ.
Yêu anh!



