My Opera is closing 1st of March

Cuộc đời và tình người

Cảm nhận từ con tim...

Đạp xe hàng trăm cây số để cầu hôn

Anh và cô bạn gái Chương Doanh yêu nhau bốn năm nay. Họ đều học cao học tại Đài thiên văn Thượng Hải thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc. Chuyện tình của họ đã trải qua nhiều thăng trầm và Vũ quyết định cầu hôn vì các điều kiện đã chín muồi.

Một tháng trước đây, Vũ bắt đầu hoạch định chuyến đi từ Thượng Hải về quê người yêu ở Đại Liên, nơi cô đang nghỉ hè. Vào sinh nhật lần thứ 27 ngày 14-07 vừa qua, Vũ rời Thượng Hải. Anh phải qua các tỉnh Giang Tô và Sơn Đông trước khi đến Đại Liên.

Khi Vũ vượt qua sông Hoàng Phố đến thành phố Nantong, phía đông nam tỉnh Giang Tô thì gặp cơn mưa bão lớn. Anh vẫn đạp xe đi trong mưa, một ngày đi được khoảng 100 km. Anh còn đánh bạo đạp xe trên đường cao tốc khi các đường khác bị ngập, may là không bị cảnh sát... tuýt còi.

Năm ngày sau, Vũ đến tỉnh Sơn Đông. Thời tiết đẹp hơn và mọi việc suôn sẻ. Anh đến thành phố duyên hải Yên Đài ngày 23-07, đi qua phà và “cập bến tình yêu” đúng kế hoạch vào ngày hôm sau. Vũ đã dự định sẽ cầu hôn vào ngày 24-07 vì đó là ngày kỷ niệm 4 năm hai người yêu nhau. Nhưng không may là người yêu anh đang ở thành phố khác và ngày hôm sau mới trở về.

Anh đã trải qua ngày dài nhất trong đời khi đợi người yêu với bó hồng lớn trong tay và quyển nhật ký đánh dấu những điểm anh đi qua. Và phần thưởng cho những đợi chờ của Vũ là câu trả lời “Vâng” ngọt ngào của người yêu, đáp lại lời cầu hôn của Vũ: "Em làm vợ anh nhé?".

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28