Saturday, 5. May 2007, 10:06:48
Cái cảm xúc gì đây?
đọc 1 bài viết và nhớ lại những gì đã qua . Shit thật
chán đơn giản chỉ là chán
Cũng chả hiểu sao mình chán nữa
Hấp!
Tháng 5 rồi, hè rồi...Chẳng trách sao ve kêu râm ran , nơi đâu cũng có tiếng ve ( nhức hết cả đầu)
Cây bằng lăng trc cửa ra hoa đẹp kinh khủng, vẫn tự hào vì nhà có cây hoa bằng lăng to và đẹp, màu tím đậm nét chứ ko tím nhạt lớt phớt như những cây khác. Nhớ năm ngoái đã sít khóc vì mưa làm rụng hết sạch hoa đẹp quá mình
Lãng mạn chưa! nếu bạn thấy 1 con bé váy trắng, áo trắng, cổ thắt nơ đi nhặt từng cánh hoa cho vào lọ thủy tinh ^^
năm nay hoa vẫn nở, vẫn đậm sắc, 1 màu sắc tinh khôi
ai muốn Kún tặng hoa bằng lăng ko?
Friday, 4. May 2007, 06:59:58
Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi.
Vẫn biết anh chẳng như lời anh vẫn nói.
Vẫn thương thật nhiều.
Vẫn yêu thật nhiều.
Vẫn luôn chờ mong
mưa to quá anh ơi!
Thursday, 3. May 2007, 10:03:28
Lâu lắm rồi mới đàn đúm với bạn bè. Căn bản lâu lắm rồi thằng bạn mới mở mồm đi ăn ốc 
- Thôi đc rồi! nể tình bạn bè, tao sẽ đi ăn với mày 1 bữa < nếu có bữa nữa thì càng tốt
>
đúng 8h tối vác balô ra khỏi nhà
, trông rất hoành tráng,thực ra trong balo làm gì có sách vở
Toàn truyện tranh, bánh kẹo,sữa tươi...vv và vv... Tóm lại là tất cả những thứ có thể phục vụ cho cái dạ dày của tớ
Lẹt đà lẹt đẹt bò ra quán net ở ngõ, vô YM buzz thằng bé chủ " thầu " 1 cái, có lẽ nó đang log games nên bị bật ra. Thằng bé cay cú chửi như tát nước vào mẹt mình
. Nếu là ngày thường chắc mình chẳng ngại ngần gì mà phi xe xuống tận nhà nó, bóp cổ nó ằng ặng rồi
Nhưng nếu nó chết ai sẽ trả xiền ốc đây
Bằng cái giọng nịnh nọt của tớ
:
- Thôi! em xin lỗi anh ạ, lần sau em ko như thế nữa ạ
Anh zdai lên đón em đi
em là em iu anh zdai nhứt 
Lằng nhằng 1 lúc < xém tí nữa là nghỉ ăn uống Free
>
- Vì tình bạn của chúng ta, tớ sẽ ăn uống thật nhiệt tình, để ko phụ lời mời nhiệt tình cuả bạn

Nhìn đống vỏ ốc của mình với của nó... "Chẹc" 1 phát
rồi lại ăn ko ngừng nghỉ 
Thằng bé cứ bi bi bô bô kể chuyện nó tán 1 chị hơn tuổi
mình thì cứ gật gà gật gù cho qua chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện kém năng suất lắm 
Tiếp đến kem và chè... điểm dừng chân cuối cùng là quán net ở ngõ nhà mình
gặp thằng chồng cũ đang ngồi quán đó, rủ luôn cả mấy thằng ku cùng quán chơi halflife rồi đế chế
1 lát sau lại ra chơi Au, kill boss độ chục ván thắng hoài, chán chẳng buồn kill nữa
11h15 bước chân ra khỏi quán net về nhà với cái bụnh kêu òng ọc, có lẽ nó đang tiêu hóa
Đang thiu thiu ngủ thì thằng chồng tương lai- Tú Béo fone , mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ là 12h đêm
Đến 12h30 ko trụ đc nữa phải thôi đi ngủ
Tạch! hết 1 ngày 
đây sẽ là cái entry vớ vẩn nhất từ trc đến nay ... híc híc 
các bác thông cảm, đang dở hơi, có gì em del nó sau ạ
Tuesday, 1. May 2007, 07:10:07
Tớ đang say 
chính xác ra là say xe
Hôm nay giỗ bà ngoại tớ, ngay từ tối hôm trc đã chuẩn bị rất kĩ: nào thuốc chống say xe, nào là đồ ăn đi đường, nào là MP3, nào là quần quần, áo,áo .
Sáng nay trc khi đi tớ đã tương 2 viên chống say xe và cũng ăn kha khá thứ... Bánh kẹo,sữa tươi... Yên tâm là sẽ ko bị say như hôm đi Hồ Núi Cốc, tớ hát hò ầm ĩ, nô đùa thoải mái với đứa cháu 3t
Nhưng đc nửa đường thì ôi thôi... Con cháu tớ ngủ mất, tớ bắt đầu thấy nao nao
Và luôn trong tư thế sẵn sàng phọt lên đầu con cháu tớ tất cả những thứ sáng nay tớ ăn đã trộn với cơ số dịch vị trong cơ thể tớ =)) < Chú ý là tớ ko đem theo túi bóng hay bất cứ thứ gì có thể đựng đc> 
Tớ thật là tài khi đã nhịn đc cho đến khi về đến tận nhà ngoại
, ngồi trong xe 1 tay bịt mồm, 1 tay ra hiệu cho anh trai tớ mở cửa xe
"Cạch" cửa xe bật ra, ko nhịn nổi nữa
tớ đã "oạc" 1 đống to tướng lên bộ đồ trắng tinh của thằng anh thân yêu


Các cậu ko thể tưởng tượng đc cái mặt ngu ngu,ngơ ngơ, đơ đơ của nó lúc bị tớ cho 1 bãi vào người như thế nào đâu
Thật là kinh khủng
Hết say xe, tớ sung sướng nhảy tót đi chơi với mấy thằng ku ở quê. Cả năm nay ko về vậy mà chúng nó vẫn nhớ mẹt tớ
Điều đó chứng tỏ có điểm gì đó ... hehehe làm chung luôn nhớ đến
Thất vọng thay 
- Sao mấy thằng vẫn nhớ tên chị cơ à?
- Có chứ, em nhớ chị vì hồi xưa chị mặc váy trèo cây rồi bị rách váy, 1 mảng to tướng 
-Còn em nhớ chị vì lần nào chị về chị cũng đưa em đi ăn kem que ^^ Và nhìn chị lùn nữa, nên em nhận ra ngay

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Buổi trưa vào nhà bác ăn cơm, mẹ tớ mắng tớ xơi xơi ra 
- Lớn ngần này rồi mà chẳng biết cái giống gì cả. Lớp mấy rồi mà vẫn còn đi chơi bi, nghịch đất, nghịch cát... Lại còn mặc váy leo cây nữa. Mà mày có trắng trẻo gì cho cam thế mà lúc nào cũng dơ cái mặt ra giữa trời nắng ấy , ko mũ ko nón gì...
- Mẹ lắm chuyện , vừa hôm trc mẹ bảo con còn trẻ con ko có yêu đương gì hết. Giờ đã bảo con người nhớn rồi 

mấy ngày nghỉ chỉ có games với cả ăn uống, chẳng đi đâu ngoài ngày cuối cùng đc về quê còn vui tí xíu hehehe
Ngày mai lại quay trở lại với những ngày bận rộn thi cử, trở lại nhịp sống thường nhật...
Nhịp sống vẫn đang hối hả diễn ra
Saturday, 28. April 2007, 14:00:37
Lâu lắm rồi Thái Nguyên mới mưa ^^
mưa to, mưa ào ạt, mưa như muốn quét hết bụi bặm của trần gian , nỗi buồn cũng xin gửi tặng mưa
từ cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài đường, dưới ánh sáng của mấy bóng đèn đường mưa như lấp lánh, như nhảy múa, như hò rèo... Tự do...
Thích những gì ào ạt và mạnh mẽ, anh đến bên em cũng ào ạt, cũng mạnh mẽ như mưa. Nhưng anh cũng đi qua em nhanh như 1 con mưa rào vậy.
Cái lạnh ko phải gay gắt, cái lạnh ko cắt da cắt thịt...Cái lạnh mơn man, cái lạnh man mát của gió mùa hạ .... Cái lạnh làm con người ta nhớ đến những kỉ niệm, bâng quơ điều gì đó. Trống trải quá...Những lúc mưa thế này thường cảm thấy mình thật cô đơn ...
Khoảng lặng! trút hết nỗi buồn vào mưa...
ai muốn đi mưa với tớ ko
Saturday, 28. April 2007, 09:14:22
Wednesday, 25. April 2007, 06:55:18
happy birthday to Long 
em sẽ ko nói lời chúc nào nữa, em đã quên, đã quên SN anh. Anh ko trách em, ko mắng em..
Anh vẫn cười, vẫn vui . Nhưng em biết anh đang trách em, anh đang thất vọng, anh giận em lắm phải ko?
Những lời chúc tốt đẹp thì bạn bè anh chúc cả rồi. Em sẽ ko chúc gì thêm, nhưng sâu thẳm trong em luôn mong cho anh thành đạt, mong anh hạnh phúc
Tuesday, 24. April 2007, 06:53:32
Ngày ko vội vã

Ngaỳ có 1 cơn mưaBước chân trên ngày gió lộng.....Điều giản dị biết cười
Người đến từ ngày maiMưa đã ngừng tí táchngày chưa qua đây....
Ngày rơi trên chiếc lá Ngày mặt trời rơi
Ngày đã ko còn nhớ....
Ngày tắt lúc ban chiều
...........
Sunday, 22. April 2007, 04:33:45
1 tuần này tớ cảm thấy điên lên vì mệt mỏi
chuyện tình cảm, chuyện gia đình, bạn bè.... Tớ điên lên vì stress
1 tuần chảy nước mũi, ho xù xụ như bà già 80, sốt giật đùng đùng như điên
Nghỉ học à ko, đúng ra là bùng học mất 2 ngày vì ngủ quên
Lịch hoc gia sư kín tuần, ko có cả 1 khoảng trống để đi ăn món ốc luộc tớ yêu thích
Sáng học trên lớp, chiều 2h30 đến 5h học gia sư ở nhà và từ 5h30 đến 8h tớ lại lọ mọ với 1 anh gia sư khác =)) Khá điển trai, học thì ít mà ngắm thì nhiều
đặc biệt anh ấy có 1 cái nốt ruồi to tướng rất chi là duyên nhá
ở lớp thì điên lên vì những bài test tập chung cùng vào 1 tuần, có hôm 5 tiết kiểm tra cả 5
Đến hôm qua, thứ 7 thì tớ gục luôn ở lớp, xuống phòng y tế ngủ 1 giấc ngon lành đến tiết sinh hoạt lớp thì lóc cóc bò dậy. Mắt nhắm mắt mở nghe cô CN ca 1 bài vì lớp bị trừ điểm
Chiều lại học hướng nghiệp ở trường, ra quán net cổng trường PM mama bảo ở lại thì đc tin gia đình sẽ đi du lịch Hồ Núi Cốc,
tất nhiên là mệt mấy tớ cũng cố gắng bò về nhà bằng đc
đi đến nơi thì say xe nôn mửa
Thật là khủng khiếp , lần sau cho tiền cũng ko đi nữa
Chuyện tình cảm hở
thằng pồ tớ mới kết nạp ngày 18 tháng trước tớ cũng cho bay luôn vào 18/4
Vì phương châm sống của tớ là "sống ko cần yêu:bandit:" giờ con trai đểu lắm, chẳng biết đường nào mà lần cả
Còn gia đình, tớ chính thức có bố mới, tuy ko được vui nhưng ko thể hiện ra ngoài bởi chỉ cần mẹ tớ vui là đc. Bố mới mua cho tớ rất nhiều đồ, quần áo giày dép .... Tóm lại đang trong giai đoạn nịnh nọt con gái mờ
Sáng chủ nhật đầu tớ muốn xì khói vì những bài tập chất đống
Có lẽ tuần sau còn mệt hơn nữa... Đơn giản là sắp thi học kì
Chúc cả nhà thi tốt và 1 tuần mới zdui zẻ, trẻ khỏe....
Luv >"<
Kí tên
Siêu nhân hehehe ^^
Showing posts 41 -
50 of 58.