Skip navigation.

Log in | Sign up

baby_monkey's blog

return !!!....

STICKY POST

nhật ký anh và em

ngày.....tháng .....năm .........
Anh !
Đã 1 năm 2 tháng 13 ngày mình yêu nhau .
Anh biết không,có một sự thật em luôn giữ trong lòng. Một sự thật rằng ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, em đã thích anh rồi đấy :ko:

Anh còn nhớ không,lần đầu tiên anh đến nhà em, cũng là lần đầu tiên mình gặp nhau đấy nhỉ. Bác anh chơi thân với mẹ em và ten` tén ten...thằng cháu được bác dẫn đi chơi theo p: .Em ,tất nhiên, đã được nghe kể sơ sơ về thằng pé ấy (a chứ ai :D )
uhm...lớp 11 này, ở xa về đây chơi này ...uhm và đương nhiên tại sao lại không-thể-không tò mò về nhan sắc của a nhỉ .Anh đến, em ngạc nhiên lắm . Lớp 11 gì mà nhìn baby thế này (?!!) Có lẽ tự nhận thức được "độ baby" của mình mà anh phán ngay một câu "Em chào chị ạ " :faint: :faint: :faint: .nghĩ lại vẫn còn tức anh lắm đấy nhá :furious: .
Và rồi......
Sau hôm ấy, em để ý đến anh đấy :ko: .Nhưng rõ là ghét, người đâu mà rõ là lạnh lùng (cool-boy muh` ^^! ) .Em nói chuyện với anh mà anh cứ thờ ơ thế nào ý (sau nay` mới bít là mình nói nhiu` wa' nên lão ta không chen vào đc :lol: ) .Thế rồi bác anh nói với em là anh sẽ ở lại đây học. trường gi` nhỉ? ah` Hàm Rồng cho gần nhà. Nhưng em thi` không thích trường đấy lắm --> lên kế hoạch dụ dỗ anh học Đào Duy Từ .Em kể cho anh bao nhiêu chuyện về nó (giờ cũng chả nhớ hết ). Rụp.Anh sẽ học Đào hehe.......Anh biết không (nói thì mới bít đc. chứ nhờ !! ),hôm bác nói sẽ đi gặp thầy Hùng để xin cho anh vào trường ( dạ thưa thầy ý là hiệu trưởng trg` Đào ạ ) ,em đã vui lắm .Và quyết định thi Đào ,hy vọng đỗ vào trường dù em thi cả LAm Sơn và trước khi gặp anh thì muốn đỗ LS ( chú thích tý :Đào Duy Từ là trường công lập chuyên ban, LS là trường chuyên :smile: ) Và rồi em thi đỗ .đủ điểm vào cả LS đấy nhưng học Đào (để cùng trường với cool-boy :D) Đùng một cái,anh phải về :cry: :cry: :cry: .em biết những lý do ấy , anh và gia đình anh, có quá nhiều chuyện khiến anh không thể ở đây cùng em .Đó là điều mà từ trước đến giờ em vẫn giận anh đấy .Thế là anh đi .mang theo cả cuốn sách mượn em -"Jane Eyre " và....mang theo cả trái tim em :worried: :rolleyes:
Dần dần , em nghĩ mình đã quên anh, quên chút bâng khuâng,chút xao động,chút ký ức về anh flirt
Tết năm ấy ,anh về. Mang quà cho pama em,mang sách về trả em và mang ký ức của em trở về .Tuy không ngây thơ, không baby như nhiều như lần đầu gặp - già rui` muh` (thật lòng đấy) nhưng em vẫn không thể không nhìn anh. Ngày đầu, em ấn tượng với nụ cười của anh ( mà được em tuyên truyền với bọn bạn là "nụ cười tỏa nắng" :whistle: ) thì giờ đây khi gặp lại, nụ cười ấy vẫn khiến em rất thích. Tối hôm ấy (giao thừa nhá ) nhận lì xì của pama xông, em chui vào chăn nằm nhắn tin cho lũ bạn hiz mạng nghẽn quá ,nản thật . gập máy lại định đi ngủ thì bỗng máy rung bần bật lun . E hèm, số lạ ! nhắn tin lại hỏi rất ngoan nhá :"Xin lỗi,ai đấy ạ? " (vả lại cũng vì mới cháy sim nên mất danh bạ muh`) - "Không nhận ra anh ah`?" ."không,a là ai thế?" - "Anh mới trả truyện cho em đấy hihi " ."ui,a M ah`? Sao biết số của e?" .......
Nói chuyện một hồi thì ".....a y e rồi........." :love:
Anh có hiểu lúc đó e bối rối thế nào không? vùa muốn đón nhận tình cảm của a (em thích a từ trước rùi muh`) nhưng lại không dám . Em sợ....sợ anh đùa giỡn với em. Em bảo "yêu gì mà nhanh thế .anh chỉ đước nói thích em thôi " (kiêu 1 tý :lol: :lol: :lol:)
- "Ừ, thì anh thích em hihi " .
Anh ah`,người ta bảo đôi khi muốn quyết định cũng cần mạo hiểm. Và em đã mạo hiểm để trái tim chiến thắng lý trí. Và vì ...em muốn "đặt cược " vào anh . Em nhận lời .
Nhưng có lẽ em và anh đến với nhau không dễ dàng như thế . Chưa gặp anh thêm một lần thì anh lại phải về. Thế là em xa anh . Yêu xa !

(chưa post hết :D)

STICKY POST

the distance

Tình yêu có thể bị phai nhòa bởi khoảng cách ???

STICKY POST

I DON'T WANT TO SAY GOODBYE

Nửa năm, thời gian tuy ko dai` nhưng cũng đủ để có với nhau biết bao kỷ niệm. Vậy ma` giờ đây.................mình chia tay :o:
Giờ đây, em ngồi một mình nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc ấy. Nhớ về anh - người luôn cho em niềm vui,những nụ cười,những phút giây ma` có lẽ em sẽ không bao giờ có thể quên. Nó in sâu trong tâm trí em, những lời nói của anh. La` lời chúc ngủ ngon mỗi tối, la` những lời an ủi khi em buồn, la` câu trêu đùa để em vui,.........nhiều lắm nhiều lắm - em vẫn mãi ghi nhớ.
Cũng đã có nhiều lần anh và em giận nhau rồi phải không? Nhưng chưa bao giờ va` có lẽ sẽ chẳng bao giờ giống lần nay` cả. Những lần đó nhiều lắm cũng chỉ la` một ngay` (^^) rồi lại lam` lành với nhau. Thật sự đó chỉ la` chút vui buồn như gia vị cho tinh` yêu ma` thôi. Nhưng lần này.........người đầu bếp như em đã cho quá nhiều muối rồi, đến mức "món ăn" ấy không con` cứu vãn nổi. Lỗi tại em, thật vậy. Chuyện chẳng có gi` ma` em cũng lấy cớ giận dỗi linh tinh để mình lại cãi nhau. Nhưng anh có biết không, đôi khi chỉ la` em muốn nũng nịu mọt chút thôi ma`, muốn được dỗ dành thôi. Mọi lần anh hiểu va` lần này anh cũng hiểu, em biết. Nhưng..............Người ta nói đúng anh nhỉ "già néo đứt dây" cái sự trẻ con quá của em đã khiến mọi chuyện ra như thế nay`. Khi anh nói "một, hai lần anh con` chịu được nhưng lần này thì không...." sức chịu đựng con người có hạn ma`.Nhất la` với anh. Em biết, yêu em anh đã thay đổi nhiều. va` mềm mỏng nhiều để chiều lòng cái tính khí thất thường của một đứa con nít như em. Em hiểu vậy ma`......
Vừa nãy nói chuyện với anh qua điện thoại, lần đầu tiên em thấy buồn như vậy. Cái cảm giác nuối tiếc, hụt hẫng, trống trải xen lẫn bối rối trong em. Lúc đó thật sự em không biết nói gi`.Em khóc. Nhưng sẽ không con` câu an ủi, dỗ dành như trước đây anh nói với em. Em không trách anh ma` trách bản thân tự đánh mất hạnh phúc của mình
. E y A


Ai cũng đã từng yêu, chẳng gì hạnh phúc bằng tình yêu nhưng cũng chẳng gì đau khổ bằng nó....tình yêu thật hạnh phúc cho những ai đang yêu và được yêu hãy cố gắng giữ gìn nó

STICKY POST

hum naj - THỨ 6 NGÀY 13 ="=


Hôm nay, thứ 6 ngay` 13 - ngay` theo quan niệm của nhiều người la` một ngày xuj xẻo

Theo quan niệm của người phương Tây, Thứ 6 ngày 13 luôn là ngày không may mắn. Nhưng tại sao sự không may mắn lại đến với chúng ta đúng vào Thứ 6 ngày 13? :
Từ xa xưa, trước khi nền văn minh phương Tây được thiết lập, con người có quan niệm rất khác biệt về thế giới. Họ cho rằng cuộc sống là một chuỗi những mối liên hệ lễ nghi mang tính thần thánh giữa con người và thiên nhiên. Mỗi một giờ, mỗi một ngày đều có một vị thần bảo hộ

Theo quan niệm đó, thứ bảy (Saturday) là ngày do Thần Nông (Saturn) bảo hộ; Chủ nhật (Sunday) là ngày do Thần Mặt trời (Sun) bảo hộ; thứ hai (Monday) được coi là ngày của Thần Mặt trăng (Moon). Tương tự như vậy, thứ ba (Tuesday) sẽ là ngày mà Thần Chiến tranh, được biết đến với cái tên Mars bảo hộ; thứ tư (Wednesday) là ngày do Thần Nước (Woden hay Mercury) bảo hộ; thứ 5 (Thursday) là ngày Thần sấm (Thor hay còn được biết đến với cái tên là Jupiter) bảo hộ. Và thứ 6 (Friday) chính là ngày Thần tình yêu (Freya hay Vệ nữ) bảo hộ

Tuy thứ 6 được Thần Tình yêu bảo hộ nhưng với các tín đồ Thiên Chúa Giáo, thứ 6 ngày 13 được coi là ngày không may mắn bởi đó là ngày Chúa Jesus bị tông đồ thứ 13, Juda phản bội và Chúa cũng bị đóng đinh lên cây thập ác đúng vào thứ 6 ngày 13

Thêm vào đó, ngày này cũng là ngày mà Jack DeMolay, người đứng đầu ngôi đền các hiệp sĩ bị vua Phillip đệ tứ của Pháp đồng thời cũng là một hiệp sĩ được dân chúng thời đó rất hâm mộ, bị hành hình. Kể từ đó, người ta coi thứ 6 ngày 13 là một ngày không may mắn.
Cũng theo quan niệm cổ xưa, mỗi năm có 13 tuần trăng và do đó, phải có 13 tháng. Tuy nhiên, trong lịch hiện đại, mỗi năm chỉ có 12 tháng. Bởi thế, các nhà nghiên cứu sử dụng lịch mặt trăng cho rằng, tháng thứ 13 chính là tháng chết của Mặt trời. Và 13 là con số không may mắn.

Một giả thuyết khác nói rằng, 13 là con số không may mắn bởi chúa Jesus và 12 tông đồ hợp thành 13 người ngồi ăn trong bữa ăn cuối cùng của Chúa (trước khi bị đóng đinh lên cây thập ác). Theo quan niệm của người theo đạo Thiên chúa, thứ sáu ngày 13 sẽ cực kỳ tồi tệ nếu nó rơi đúng vào ngày thứ 6 trước lễ phục sinh.

Một sự kiện khác phủ bóng đen lên con số 13 là việc tàu vũ trụ Appollo 13 bị nổ tung khi xuất phát vào lúc 13h13 giờ Houston, ngày 13 tháng 4 năm 1970 (bum`......bum`.......)

Theo VTV, con số 13 luôn là con số kỵ của người phương Tây. Và sự không may mắn của con số này lại nhân lên gấp bội khi đó là thứ 6 ngày 13. Theo thống kê của các nhà khoa học, rất nhiều người gặp phải tai nạn giao thông hay ngã bệnh trong những hôm thứ 6 ngày 13, bởi sự ám ảnh tinh thần luôn khiến họ căng thẳng (thật đáng sợ )

Trung tâm nghiên cứu tâm thần tại North Carolina, Mỹ tổng kết được rằng, chỉ tính riêng tại nước này, thứ 6 ngày 13 là ngày nền kinh tế thiệt hại gần 1 tỷ USD bởi người dân không muốn đi lại. Thậm chí họ còn nghỉ không đi làm trong ngày này (hehe...ý kiến hay :yes:


phu`, sao ma` nhiều quan niệm thế nhỉ Tớ thi` chỉ nghĩ 13 la` một con số bình thường thôi hj`hj` la` số đứng trước 14 va` sau 12 :D ma` từ trước tới giờ tớ cũng chưa gặp chuyện j` xui xẻo vao` ngay` này cả Thế con` các ấy thi` sao? thứ 6 ngày 13 liệu có phải la` một ngày không - may- mắn ??? :D

STICKY POST

WELLCOME TO MONKEY'S BLOG

Bây giờ là :
Monkey mới làm blog nên mong được mọi người góp ý và chỉ bảo nhiu`. Thanks trước nha.Nhớ comment lại cho mình nhé ! .

STICKY POST

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI TÒ MÒ.....NHƯ TỚ

Chịu chưa? Ấn được nữa không hả??!!!

STICKY POST

BÁO NÓNG HỔI MỚI RA LÒ ĐÂY!!!!!!!!!

click readmore.......:D

Read more...

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31