::Có bao giờ ::
Wednesday, July 1, 2009 7:06:31 AM
Có bao giờ anh tự hỏi vu vơ
Mùa thu cũ đã qua lâu chưa nhỉ?
Vầng nhật ký em chia đôi trang giấy
Bởi nhạt màu khi nước mắt em rơi
Có bao giờ anh nhặt lá thu rơi
Rồi đem góp thành trang kỷ niệm
Đề một ngày trong chiều tiễn biệt
Anh sẽ đem lá đến tặng em
Có bao giờ anh mộng lãng du
Nghe tiếng đêm thở dài từng nhịp
Và tiếng gió ru tình hoài niệm
Gió ru buồn thu sẽ hát cho ai?
Có bao giờ và bao giờ anh
Ta tự hỏi để rồi suy ngẫm
Để chiều vàng nghe thu sầu thẳm
Bởi vô tình người chẳng hiểu lòng ta...
Mùa thu cũ đã qua lâu chưa nhỉ?
Vầng nhật ký em chia đôi trang giấy
Bởi nhạt màu khi nước mắt em rơi
Có bao giờ anh nhặt lá thu rơi
Rồi đem góp thành trang kỷ niệm
Đề một ngày trong chiều tiễn biệt
Anh sẽ đem lá đến tặng em
Có bao giờ anh mộng lãng du
Nghe tiếng đêm thở dài từng nhịp
Và tiếng gió ru tình hoài niệm
Gió ru buồn thu sẽ hát cho ai?
Có bao giờ và bao giờ anh
Ta tự hỏi để rồi suy ngẫm
Để chiều vàng nghe thu sầu thẳm
Bởi vô tình người chẳng hiểu lòng ta...



