Vì em là của anh....
Wednesday, 8. July 2009, 11:21:58
Anh biết không? Em yêu anh nhiều lắm. Tụi mình quen nhau cũng thật lạ, hữu ý với anh nhưng lại vô tình với em, nhưng em không trách anh đâu, vì nếu trách anh thì giờ em sao lại thấy hạnh phúc khi em là con gái, được anh gọi là "my girl" và dành cho em những nụ hôn gió ngọt ngào trước giờ ngủ. Yêu anh, em thấy em thật hạnh phúc.
Anh yêu, em sẽ gọi anh vậy nhé. Mối tình đầu của em thật khác biệt. Anh biết không? Em đã thấy mặt trời vào rạng sáng, vì anh bảo em cố gắng ngủ sớm thì sẽ dậy được sớm. Nói chuyện, câu đầu tiên bao giờ cũng dành cho em "Hôm nay thế nào hả em? Sáng em dậy lúc mấy giờ?..." Em ghét lắm, có lần anh còn trêu em, hôm ấy tụi mình thức khuya, hôm sau em hỏi anh có bị đi làm muộn không, anh bảo anh không đi muộn nhưng nhức đầu, nhưng anh đã uống thuốc và nghỉ ngơi rồi nên không sao. Anh thật là, sao em không biết anh muốn em lo lắng cho anh cơ chứ, vì có lần 2 giờ sáng anh còn nhắn tin cho em cơ mà
Con gái thật khó hiểu, và giờ đây em cũng đã cảm nhận thấy anh vui thế nào khi em nói thật lòng mình những lời nói yêu thương, vì em là của anh, của anh suốt cuộc đời này...








