Thursday, December 20, 2007 3:00:16 AM
DIARY
Thứ 3, một ngày thiệt là nắng đẹp, nhưng mà cuối cùng lại không đẹp như mình tưởng,5 tiết trôi qua trong yên bình, cứ tưởng về nhà nữa sẽ có một ngày tuyệt zời, nhưng ông trời chả thương mình tẹo nào, lúc đang xuống cầu thang về thì em bị té ạ, đau, cảm giác đầu tiên là đau ( có phải cục đá đâu mà không đau). Sau này nhớ lại thì thật là kinh hoàng, nhớ là lúc đó mình đang lững thững xuống cầu thang thì gặp Linh, Linh ơi là Linh sao Linh không đi trước Ngân, để Ngân lại phải quay đầu lại để nói chuyện với Linh và... Chuyện gì tới cũng sẽ tới, đầu óc thì để tận đẩu tận đâu, mắt mũi thì đang quay lại nhìn Linh, ặc, thế là " bịch" "bịch" rớt xuống hai bậc cầu thang. ỐI trời ơi thế còn là gì thân thể ngọc ngà của tui nữa hả trời. Vừa đau, vừa quê( dĩ nhiên) Vừa tức, cảm xúc cứ thế mà dâng trào, hên là không khóc( mình mạnh mẽ mà:lol: ) nhưng mà.... cứ tưởng té xong là đau 1 tí thôi:( ai ngờ về nhà... hic hic hic, vẫn đau, không ngồi học được, mẹ nghi là cột sống bị sao sao í:cry: huhuhuhuhu đau lắm cơ, giờ ngồi viết blog mà vẫn còn đau nhưng mà ham, mà lì nên mình vẫn ngồi đây:happy: mẹ thông báo: chiều nay học xong, đi chụp phim và khám luôn,ôi trời ơi phản đối hà, sợ mấy cái vụ khám bẹnh này lắm, mọi người ơi, phù hộ cho mình cái, lạy trời lạy phật, chiều nay, con vẫn an toàn, nguyên vẹn trở về nhà:bomb: