My Opera is closing 3rd of March

«————_¶«jss_Ju¶ƒ¶y_————»

♀(¯`·.º-:¦:-* ♥Pé Xù !!! ♥(¯`·.º-:¦:-*♀

Subscribe to RSS feed

Duyệt VĂn Nghệ xong rùi nè!!

hôm qua, duyệt văn nghệ xong rùi nè pà con nhưng vì chưa có kết quả nên mình chưa công bố gì hết, và avy65 nên cũng sẽ không bình luận ( loạn) gì thêm. và cũng chiều hôm qua, tụi bạn rủ đi hát karaoke xả xì trét + chúc mừng vì đã nhảy xong. Nòi chung thì Xù nhà ta cũng chẳng muốn đi cho lắm, tại vì đang giân hai nhỏ bạn thân, à không, chính xác là bị tụi nó giận vì một cái lỗi mà pé Na gây ra. Chán -> không muốn đi, nhưng cúi cùng vẫn đi, tại chị Két, ku Cò và pé Ngố nài ghê wá, mà Xù biết tỏng tòng tong là do ku Bờm bắt tụi nó nài mình đi. Xù đã phóng xe ra đến cổng trường mà vẫn bị tụi nó lôi lại, tức Bờm muốn điên lên mà không biết làm gì, ừ thôi thì đi. Đến đó, " chời" ơi là "chời ", rõ ràng là đang giận pé Ti và pé Nấm vậy nên Xù không ngồi chung với tụi nó, mà ngồi với chị Két và pé Na. nhưg khỗ nổi, pé Na là đứa ham "gào thét" ( tức là hát đó) nên nhảy sang giành mic với tụi Ti và Nấm, vậy là Xù ngồi với chi Két, khổ nỗi hôm qua Xù mệt lắm, nên không hát , ngồi im, nhấn nháp đồ ăn thôi, thế mà chị Két lại thông đồng với ku Bờm, chuyển chỗ để Bờm sang ngồi với mình. Trời ạ, có muốn ngủ cũg không được. hịc, Na thì không muốn Bờm thích Xù và thế là vậy đó, nó lôi Xù qua bên đó ngồi, ax ax, nhưng chưa đầy 5' sau thằng Bờm chết tiệt đã nhay sang giành chỗ, và thế là xong, lại ngồi với nó. Xù nói thiệt, Xù chỉ muốn làm bạn với nó thôi, Xù thấy Bờm chơi rất là được nhưng khổ cái BỜm chỉ thấy Xù làm bồ của BỜm thì rất chi là được. mệt. và cuối cùng thì cái gì tới cũng tới, sau khi Ti và Nấm về trước để lát đi học thêm, lại đuổi khéo Na sang phòng của tụi A7, trong phòng chỉ còn một thằng bạn chí cốt của Bờm, đang nằm khểnh đọc truyên, chị Két đang gào thét, ku Cò và pé Ngố thì đang làm chuyên mà tụi nó cần thấy phải làm, Bờm mới hỏi 1 câu đầy " ý nghĩa " mà nghe xong mình tự dưng thấy chán gì đâu luôn : " Lỡ mà Bờm thích Xù thì sao " trời ơi là trời thì Xù chết chứ sao, muốn nói như thế lắm mà chỉ ngồi im, chẳng dám nói gì. Tự dưng thấy bưx thà cứ như trước, thà cứ làm bạn tốt của Xù thì có phải hay hơn không, Bờm cũng biết Xù có bổ rùi mà. Bờm nè, khi Bờm đọc xong cái này thì chiều nay lên lớp, lại là bạn tốt của Xù hén.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28