My Opera is closing 3rd of March

«————_¶«jss_Ju¶ƒ¶y_————»

♀(¯`·.º-:¦:-* ♥Pé Xù !!! ♥(¯`·.º-:¦:-*♀

Subscribe to RSS feed

một tuần xui xẻo, hix

sao tuần này có thể là một tuần xui xẻo như vậy chứ, hjz, bắt đầu là thứ hai, buổi chiều Xù và Na đi học về, Xù chở nó, trời ạ, thứ 2 là phải mặc áo dài, lại phải chở một đứa nặng như Na nữa chứ, thiệt là khổ thân Xù, hjz. Nhưng cái xui xẻo nhất chưa dừng lại ở đó, lúc đang sắp về tới nhà ồy, bỗng nhiên chả hiểu vì cái lí do zì, hậu đâu làm rơi tà hay vì yểu điệu thướt tha để tà bay trong gió mà cái tà của p3' Na quấn vào xe đạp mình, ối giời ơi, tin được không, cái xe tới không được lui không xong, và thế là rầm ..... cả hai đo đất.....hjz mình vừa đỡ p3' Na để nó đỡ lăn cái đùng xuống đường, vừa đỡ cái xe không bị lăn ra way mòng mòng, hậu wả là.... p3' Xù nhà ta bị sái tay... hứx đau đến nỗi về nhà nguyên cái tay trái hem thể nhấc lên , khổ thía đấy......
sang đến ngày thứ 3, tưởng mọi chuyên êm xui ồy, tay p3' Xù cũng đã bớt đau ... thế là Xù quyết định đi chạy TD buổi sáng với tụi bạn, chuẩn bị cho kì kiểm tra ngày thứ 4. 4h 45 thức giấc 30' chuẩn bị, 5' đạp xe xuống nhà Ti, thêm 10' nữa phóng xe xuống sân vận động.... cả đám khởi động kĩ lưỡng và nhào vô chạy.....hưx tưởng sẽ hem sao, nhưng mà ngờ đâu tối về nhà, chân và lưng của Xù đau như búa bổ, hâu quả của việc lâu ngày hem chạy và khởi động không kĩ, đã thế còn bị Bờm mắng: "Đã nói rồi, dặn đừng có đi, để sứ thứ 5 chạy mà lì, mà ham zui nên cứ đâm đầu mà đi, giờ thì đau chưa...."T_T huhuhuhuhuh tức gần chết, trời ạ việc của Xù hok cần Bờm wan tâm nhá, ghét, suốt ngày mắng người ta thui. té xe -> đau, chạy căng cơ -> đau, huhuhuhu đến nagỳ thứ 4 kiểm tra td chạy bền, mọi chuyện còn kinh khủng hơn , Xù dậy trễ,hem kịp ăn sáng, lao xuống trường( phải đi một mình nữa chứ, tụi kia đi trc ồy) chỉ kịp nhét mấy thứ đồ linh tinh và ổ bánh mì vào cặp p3' Na, Xù lại chạy wa Sân Vận Động để kt. nhóm của Xù chạy thứ 3, và mặc dù Xù đã cố hết sức nhưng kết wả vẫn rất lẹt đẹt, về tới nơi mệt muốn chết, đứa nào cũng hoa mắt chóng mặt, nhưng chả hiểu vì sao chỉ có duy nhất một đứa mệt đến nỗi..... ói luôn..... và đóa là..... Xù chứ ai, chán hơn con gián năm nào cũng thía, chạy về mệt đứt hơi .... là thế nào Xù cũng bị ói.... hjz, uống được xíu sữa....cũng ói luôn, mệt chết đi dc, buổi sáng đã vậy rồi, buổi chiều đi học tin .... Xù còn xui xẻo bị cái ghế nó rơi cái đùng vào chân, sưng lên một cục,lạy trời hôm nay đã là thứ 5 ồy, hok biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây, lạy chúa cho kon tai wa nạn khỏi hjz
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28