tóc mới, tóc mới
Monday, January 7, 2008 3:29:00 AM
hì, hôm thứ 7 vừa mới đi cắt tóc, nhìn ngân thay đổi hẳn luôn, chỉ tiếc ông cắt tóc cắt nhiều wá, uổng cả tóc ngưòi ta.
nhìn tui là lạ, tóc ngắn ngắn, tóc mái thì dài dài, nhưng ai cũng kêu là xinh:p sướng tè, chỉ mỗi một điều chán là blog ít người vô wá, chnẳg có mấy ai là bạn bè, comment cũng ít nữa, tại bạn bè chẳng ai viết blog hết, tụi nó chỉ toàn chơi audition, võ lâm truyền kì, nghe nahc, những đứa có viết blog cũng chỉ viết trên 360yahoo, chỉ có mỗi anh Huy, hàng xóm, là viết trên opera thui, chán còn hơn con gián, dnag chơi audition nhjưng chán wá nên nhảy ra viết blog, cũng chẳng biết viết gì nữa, vừa mới thi xong, làm bài chán kinh khủng, học sinh giỏi chắc chắn là không được, lại chuẩn bị nghe chửi đây, chắc là kinh khủng lắm, hic hic:nervous: bữa trước cậu ý về, tặng mình một cái khung ảnh, đẹp cực kì, hôm đó lại là sinh nhật Xuân, đi chơi hơi bị zui luôn, party tưng bừng, nhưng chỉ có hai ngày là cậu ấy lại phải xuống Sài Gòn học, nghĩ cũng buồn, tại từ trước tới giờ, bị ba mẹ la, học hành không được như ý,mình toàn tâm sự với cậu ấy, thía mà bây giờ....
thôi ráng chờ tới Tết cậu ấy về lại nói chuyện, tâm sự tiếp, nhỉ:) chỉ còn 3 tuần nữa thôi,ráng lên mọi người, chúc mọi người một tuần tràn ngập niềm vui nhé, học thiệt tốt và luôn chăm chỉ nào:yes: 











