Chủ nhật
Tuesday, 2. December 2008, 12:32:48
Một chủ nhật nữa lại qua...Sunday September 23, 2007 - 10:04pm
1 Comment
Tớ nhận ra rằng giữa tớ và cậu có những điểm khác nhau, về cách nhìn nhận cuộc sống, về những cái mà cậu hướng tới, về tất tần tật cái gì về cậu, tớ khác cậu, khác cậu nhiều lắm... Trước tớ tưởng rằng, cậu chỉ là một đứa nghiền gameonline và đọc truyện, nhưng đâu phải thế, việc học hành đối với cậu rất quan trọng nữa, đúng không? Nhìn cậu đi chơi suốt ngày tưởng rằng tối về lại nằm vật vờ ra đó chứ học hành gì nữa, nhưng tớ nhầm... Dù đi chơi có mệt thế nào, có vui thế nào thì tối về cậu vẫn làm bài tập đều đặn nhỉ? 12h tối, khi xung quanh mọi người đã ngủ, vì ngày mai là ngày nghỉ mà, cậu vẫn ngồi làm bài tập, hì, lúc đó cậu không biết được cảm giác của tớ thế nào đâu nhỉ... Đó là chuyện học tập, hì, tớ thua cậu cái khoản chăm chỉ, hì...
Cậu biết tớ ganh tị với cậu cái j` nữa không? Là gia đình đó! Nhìn vẻ mặt của cậu, của bố mẹ cậu khi gặp nhau tớ biết rằng cậu vui như thế nào, hì, làm nũng một tí như mình còn nhỏ lắm í, hì, cậu khác tớ, cậu không thiếu thốn bất cứ cái j` cả, còn tớ... luôn phải đi tìm, luôn phải tự và tự "dành giật" những gì đã sẽ và đang đáng ra là của mình, phải tự mình tìm kiếm những gì mà tớ đã sẽ và đang mãi mãi không có được... Một nụ hôn trên má...
Hì, tớ là cầu vồng, tớ có rất nhiều màu, hì, chắc chắn là cậu không đếm được tớ có mấy màu đâu nhỉ? Tớ là cầu vồng nên không có cái gì là cố định cả... luôn luôn thay đổi mà, nên "tình bạn bền lâu" hay "tình bạn đích thực" đối với tớ có thể là một khái niệm gì đó xa... tớ có Nấm nà, nhưng cũng chỉ là một năm thôi... Hai năm nữa... nếu tớ cố gắng thì hai năm nữa thôi tớ sẽ là tớ của năm lớp 10... nhưng hai năm có phải là quãng thời gian quá dài và quá khó khăn đối với tớ? Cậu biết chắc những cái gì cậu có, những cái gì là cái quan trọng nhất đối với cậu, còn tớ thì ngược lại... "Hoài bão" cũng là cái gì đó xa... xa... xa...
Tối...
Thi vượt cấp lớp 12 - Điều mà dù có nằm mơ thì tớ cũng không bao giờ nghĩ tới... Tớ nghĩ tới những lần thi trước, thành công thì rất ít mà thất bại thì... Tớ rất sợ cảm giác gánh trên vai sự kỳ vọng của mọi người, của gia đình để rồi nếu thành công? mọi chuyện vẫn như nó vốn có xảy ra... còn nếu thất bại? thì mọi thứ dường như đổ sụp trước mắt, gia đình, thầy cô... tất cả, tất cả đều như quay lưng lại với tớ, tớ sợ...
Phù, tối nì có thể là tối cuối cùng gặp Nấm cho tới Tết mất... Tại sao những cái gì tớ muốn có, và tớ đã có thì lại không tồn tại được lâu? Tớ không... không muốn thế... Giờ nói gì đó về tương lai thì có vẻ là quá sớm nhỉ nhưng tớ thấy cái gì đó không được sáng, tớ thấy ra cái viễn cảnh một mình chiến đấu với cả cái cuộc sống mà tớ đang sống này... Ba ngày nữa là ba mẹ tớ về rồi... đồng nghĩa với việc là sẽ gặp cậu rất ít... hì...
Thôi kệ, cái gì tới thì nó sẽ tới thôi, hì, có ngồi nghĩ thì cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề gì cả, hì, tại sao tớ không học cách nhìn cuộc sống một cách đơn giản như cậu nhỉ? Hì, bởi vì tớ khác cậu...
Hôm nì có tâm trạng, hì, cá 100% là cậu làm j` mà biết được... hì... tớ vik mấy cái này không phải để cho cậu đọc vì dù tớ có send cho cậu thì cậu cũng ko rãnh để mà đọc đâu nhỉ? Hì...















How to use Quote function: