Entry cũ...
Tuesday, 2. December 2008, 05:16:30
Monday August 6, 2007 - 01:09pm
7 Comments
Lượn một vòng Net, thêm Blog lên google (quảng cáo tí í mờ
Một ngày dài nữa rồi cũng trôi qua... Ánh nắng mặt trời gay gắt, những bon chen của cuộc sống thường ngày rồi cũng nhường chỗ cho màn đêm yên ả, nhường chỗ cho những suy nghĩ thật, rất thật của Baby... mà từ khi mất đi ấy, tớ không biết kể cùng ai... Blog... viết vào đây chắc có lẽ là sẽ ổn... không cần biết có ai đọc... không cần biết có ai đồng cảm và hơn hết là không cần biết người khác nghĩ gì về mình...
Đi mãi, cuối cùng lại phải về nhà... nơi mà tớ không muốn về một tí nào... Tớ có một thằng anh, gần 30 tuổi đầu rồi mà công việc vẫn chưa ổn định, ăn bám gia đình, phá phách, nó đi thì còn đỡ chứ về nhà thì không có việc gì khác là hách sách đủ điều tớ với con bé... Tớ có một ông bố suốt ngày cằn nhằn, rất tiết kiệm lời khen, lúc nào cũng yêu cầu tớ phải làm cái này làm cái nó mà trong khi đó sức của tớ thì không đủ để đáp ứng tất cả những điều đó... Tớ có một bà mẹ, có lẽ là mẹ thương tớ nhất nhà nhưng đôi khi tớ cũng cảm thấy nghẹt thở trước sự quan tâm đó... Tớ có một cô em... học hành cũng đc chỉ tội hơi lắm chuyện một tí thôi... tớ ghét về nhà...
Đến lớp, gặp mụ Bét (mụ chủ nhiệm của tụi tớ - cả lớp tớ có ai ưa gì mụ ấy đâu), sáng nào cũng bắt đi học, lúc sáng học từ 6 rưỡi tới hơn 10h... Học với mụ ấy tớ cảm thấy tự ti... Tớ biết rằng tớ học cũng không phải là giỏi nếu không muốn nói là yếu so với các bạn cùng lớp... cùng với tớ có vài thằng nữa... Mụ bày ra cái trò phân loại lớp, phân loại học sinh làm tớ cũng hết đường phấn đấu vì tháng 10 này là thi vượt cấp lên 12 rồi, tớ có cố gắng đến mức nào đi nữa thì tình hình chắc chắn cũng sẽ không khá hơn... mấy thằng kia nó vô tư nên chắc ko có suy nghĩ giống của tớ... mỗi ngày đến lớp tụi nó chỉ nghĩ sao đến giờ về và bày đc trò gì trong lớp hay hay là xong...
Tớ không phải thuộc dạng ăn chơi...
Tớ không phải thuộc dạng mọt sách...
Tồn tại trong một tập thể như thế tớ cảm thấy nghẹt thở... mỗi ngày đến lớp đối mặt với từng ấy con người, tớ khó hòa nhập và khó có thể nhìn thẳng vào mọi người vì...
Việc mà tớ thường làm và cảm thấy thoải mất là online... tớ có thể ngồi trên NET hàng giờ liền, tìm kiếm và làm những gì tớ thích, và thích nhất là được người khác công nhận những skin mà tớ đã làm, để rồi xây dựng một thương hiệu BabyLove_Die - Skin Baby - Skin Cute...
Giờ lại phải về nhà, tối lại phải làm bài tập, đã bao nhiêu tối rồi tớ không làm bài tập, hết suy nghĩ cái này rồi lại nghĩ vớ vẩn cái kia... không thể nào tập trung được...
Tớ chơi với anh Long, vì mấy cái vụ lộ code với skin mà có lẽ tớ cũng mất đi lòng tin của anh ấy và có thể sẽ là mất luôn một người bạn online - người mà tớ có thể ngồi type mệt nghỉ... tớ không muốn thế...
Viết bài mà cứ "..." vì những khoảng lặng tớ nghĩ... tớ nghĩ về...
Một ngày mới đến rồi qua đi mà không đọng lại được cái gì trong tớ cả, tớ chản nản, tớ không biết giờ phải làm sao nữa... tuyệt vọng... tớ cần...















-linh- # 20. May 2009, 08:56
Nhà có 3 anh em! Ừhmmm hình như là hơi giống
ßabylove_die # 21. May 2009, 08:40
http://360.yahoo.com/babylove_die <~ Cái nick này là nick đầu tiên của anh năm lớp 8, giờ nick nó bị mất rồi, mà cái thương hiệu Babylove_die của anh vẫn kết cho tới bây giờ, không làm sao mà đổi đc!