Không có gì cả...
Friday, 12. December 2008, 11:44:24
Còn khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Noel, thường thì vào những ngày này mọi nggười thường đi sắm đồ cho năm mới, xếp đống công việc của mình dù còn dang dở vào ngăn kéo, đóng nó lại và dành trọn thời gian cho bạn bè, cho gia đình, hay chỉ đơn giản là dành thời gian để nghĩ về những gì mình đã làm trong suốt một năm Lâu lắm rồi mới có được một ngày nắng như thế này, nắng và có gió nhẹ, thế là quá đủ để có một ngày tuyệt vời rồi
Lượn một lúc lại về, tối lắm rồi vẫn thik online, check tin nhắn và báo cho mọi người biết mình vẫn tồn tại trong cái thế giới ảo này!
"Con đã từng đến trong đời này, và con rất ngoan!"Đọc thấy bài viết về bé Xa Diễm trên diễn đàn, một nhóc 8 tuổi đã khiến nhiều người phải rơi lệ vì những suy nghĩ, dù còn rất đơn giản nhưng vô cùng đẹp của mình, nhìn lại mình, sao mà chán thế!
Lướt thêm vài topic nữa thấy bài chúc mừng Astronomy club, một bài viết gửi từ phương xa, các thành viên khác trong CLB cũng vào, reply dù ngắn thôi nhưng cũng đủ để nhắc lại những kỷ niệm khi tham gia CLB, sao mà ghen tị thế!? Sắp hết 3 năm cấp 3 rồi, khi mình ra trường có ai thèm nhớ mình không?!
















pit1220 # 12. December 2008, 11:50
LordOfDevils2105 # 12. December 2008, 13:30
tặng thêm cái bánh!
Giáng Sinh dzui dzẻ!!