Skip navigation.

Log in | Sign up

Hoàng tử bé

:) Đôi khi thật buồn cười, người ta chia tay một mối tình trước khi nhận ra mình đã yêu...

Posts tagged with "Tôi"

AoE - Anh of Em

Thứ ba, ngày 26 tháng 5 năm 2009
Nhận được e-mail của Xe lu!

Ngày không vội vã

Có buổi sáng chạy xe thật chậm, bao người qua mặt, bao xe nhấn còi. Lừng lững mà đi...

Có buổi chiều không về nhà vội, không cần đến trường. Chẳng ai chờ đợi, không ai điểm danh.

Có những tối không biết làm gì để đừng đến ngày mai, để khỏi gặp những buổi mai nhàn hạ. Bỗng chốc lọt vào đám kẹt xe, không cau có gì.

Chiếc điện thoại cũng rảnh rang cả ngày dù trong vùng phủ sóng, không một tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, chỉ âm thầm đếm nhịp thời gian.

Đó cũng không phải là ngày chủ nhật.

Ta có cần cho ai?
Lững thững ta trôi giữa dòng đời, người đi đâu quá vội. Người nối nhau bất tận, triền miên. Những vòng xe cuốn đi trong vô thức. Bất ngờ gặp một người quen mà lòng chưa kịp thấy vui hơn, rồi người đi như gió cuốn sau khi để lại câu chào "gặp lại sau nhé".

Thảng trong cuộc đời, ta gặp những ngày như thế. Nhẹ hẫng, lưng chừng. Chợt thèm những vòng xe có đích, những đợi chờ, trách cứ, những bận rộn vô chừng. Chợt sợ sống một đời không biết gì vội vã...

Ấn tượng 12

3 năm học và một chương trình Ấn tượng 12! :smile:
Cuối mỗi khóa học lại có một chương trình gọi là Ấn tượng 12, là chương trình để các lớp giới thiệu Clip về lớp mình, khoe những cái mà trong suốt 3 năm học cấp III các lớp khác không khám phá được, nói chung đó là một chương trình thường niên của một khóa học để tạm biệt trường và thêm quyết tâm cho hai kì thi quan trọng sắp tới, khóa của tớ là 2006 - 2009! :smile:
Chương trình lần này tớ đc làm MC, háy nhảy tung tăng vài bài, còn bon chen có mặt trong đội người mẫu mặc dù gầy tong teo và chiều cao khiếm tốn chỉ đến mét bảy! :D

Một tuần chạy cong đít chuẩn bị cho chương trình, ít nhiều thì tớ cũng là một chân trong BTC, va chạm với nhiều người, cãi nhau với nhiều người, số người mình làm mếch lòng thì tăng theo từng ngày mà đỉnh điểm là ngày hôm qua, vì cãi nhau mà một tiết mục của lớp không diễn nữa, về nghĩ lại thì thấy mình sai, có lỗi Homer: Doh! ...

Hôm nay là đêm trước ngày diễn ra chương trình, còn nhiều thứ vẫn chưa chuẩn bị xong, lo lo, mong mai đừng mưa, mong mai mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, xong rồi sẽ báo cáo tình sau! :cat:

Tổng kết tuần

Haiz... Một tuần bận rộn và xui xẻo!


Đầu tiên là bị Công an bắt vì cái tội (chắc phải là list của những tội quá :down: )
+ Đi xe máy mà chưa đủ tuổi
+ Đi xe máy mà hai đứa không đội mũ bảo hiểm
+ Đi xe máy mà không có gương chiếu hậu
... và tổng cộng số tiền phạt là 700K cộng với một tháng giữ xe máy! :faint: Nhưng cuối cùng nhờ Quan-hệ và chưa đủ tuổi nên chỉ bị phạt 400K! :D Hú hồn, giờ mới thấy sức mạnh khủng khiếp của cái từ gọi là Quan-hệ và từ hôm đó đến giờ, tởn, không dám đụng vào xe máy nữa! May mà không báo về nhà với cả trường, không thì giờ die roài! :sing: Phù, may quá là may, là lá la....

Tiếp là đổi cái sim, vì sim cũ có nhiều cái vướng bận, mà đúng ra là không muốn gặp mấy cái người trong đó nữa nên đổi sim, chắc là đổi tạm thời, để tạm quên đi vài thứ... Thế mà mình lại bị lừa! :eyes: Thằng ngồi một bên nhà nó là đại lý chính thức của Vietnamobile, bao nhiêu cái sim điệp nó cất tất, còn mình thì lại đến nhà nó mua một cái sim dở hơi, chẳng đẹp, mua card 25K mà tài khoản có mỗi 10K, còn bị dụ khị nộp card 50K nữa, tiếc đứt ruột! :faint:

Tuần này tham gia hội thảo về sách giáo khoa mới, mệt! :left:

Sáng thứ 7 đi phát tờ rơi cho cái mạng Vietnamoble nhà nó, đứng có hơn 30' mà được nó trả một tô bún riêu với cả 100K, sướng, thế là đi Fast Food với bạn Smile đến 11 rưỡi mới về nhà! Hô hô, thằng này chơi đc!

Tối thứ 7 thì đi chơi với bạn Trang, được khuyến mãi một liều thuốc sủi bọt, bảo là đảm bảo sức khỏe cho mình! Sướng vì có người quan tâm! :wink:

Haiz.... Và kết thúc một tuần, tìm thấy mình ngồi bên cái PC thử lục tìm lại những gì của một tuần qua! p:

Tuần sau ôn thi học kì! :left:

Shy

Ngại quá đi! Hôm nay kiểm tra 15' Sử, giở tài liệu, bị cô bắt! :insane:
Xấu hổ ê chề, trước h toàn được cô nêu gương, lần trước cô còn phê một câu "Có tinh thần độc lập suy nghĩ!"
Phè fỡn, xí xớn, cả tiết cúi gằm mặt, không dám nhìn cô! :bomb:
Hux hux...
--- o0o ---
Lần đầu tiên giở tài liệu mà bị bắt! p:

Màu nào?


Chọn màu nào cho cậu đây?! :rolleyes:

Lá và Cây

, ,

Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một ..... xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ Cây không biết Lá từng hạnh phúc thế nào khi biết được Lá có một chút gì đặc biệt, một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây . Lá vẫn cố không tin, nên đã hỏi lại để nghe điều đó từ chính Cây, mặc kệ Cây có cho là Lá thật vô duyên.

Cây im lặng, khó hiểu, cái im lặng đó đáng sợ lắm Cây biết không? Lá biết về Cây nhiều hơn những gì Lá nên biết, hiểu Cây nhiều hơn những gì Lá nên hiểu, cảm nhận về Cây đau khổ nhiều hơn những gì Lá thấy được. Và cho đến bây giờ, Lá vẫn tự hỏi: "Liệu những gì Lá biết và cảm nhận có là sự thật? hay chỉ những đêm Cây ngủ mình với bóng đêm, với làn gió khẽ khẽ khiến Lá giật mình ? Rằng Lá đang phụ thuộc vào Cây ? " chỉ vì chúng không phải là những lời tâm sự của Cây , mà là những câu chuyện vu vơ, những lời kể lại từ gió Lá bất chợt nghe được hay những lúc Cây say sưa với niềm vui mới và nói " Cây nhớ Lá " . Chưa bao giờ biết Cây thật sự nghĩ gì và muốn gì, Lá chỉ biết rằng...Cây là một ....mà Lá rất quý mến và mong những những ngày nắng không thiêu đốt được Cây, gió không quật ngã Cây, Cây đứng vững giữa đất trời như vốn Cây đã thế.

Lá không đủ mạnh mẽ để có thể cho Cây cảm giác bình yên, nhưng Lá cũng không quá yếu ớt để lúc nào cũng gây rắc rối cho Cây . Giữa chúng ta bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách, không quá xa, cũng không quá gần, nhưng mãi mãi, Lá không bao giờ nắm lấy được, mặc dù Lá ở trên thân Cây nhưng Lá chưa bao giờ thuộc về Cây . Lá biết Lá sẽ chẳng bao giờ có Cây , vì thế Lá cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm…

Những ngày bên Cây - Lá có được niềm vui, có những khoảnh khắc hạnh phúc dù nhỏ bé. Mỗi khi thấy Cây vui đùa cùng gió, cùng nắng, Cây cười réo rắt trong niềm vui - Lá cũng vậy. Mỗi sáng Lá đón mặt trời cùng Cây, những tia nắng ban mai soi chiếu vào Lá và Cây đón chào ngày mới bắt đầu....để đêm về mình Lá ngồi với ánh trăng tàn nhớ Cây.

Nói cho cùng thì Lá may mắn hơn rất nhiều , chỉ bởi vì Lá có Cây để bám vào, trong những ngày qua, có những kỉ niệm rất đẹp để nhớ, và có cả một tương lai rất dài để tiếp tục sống. Bên Cây - Lá thật nhỏ bé và .... Lá chưa bao giờ dám nói rằng Lá ..... Cây , bởi vì Lá luôn mong chờ nhận được chúng từ chính Cây , mà dù không như thế, Lá cũng chẳng muốn làm Cây phải bận tâm gì về Lá cả, chỉ là một chiếc Lá bình thường như bao chiếc Lá đang sống trên Cây.

Lá không xinh xắn, Lá không đáng yêu, và Lá biết Lá cũng chẳng là điều gì quan trọng với Cây . Với Cây , Lá chỉ là một chiếc Lá , thế thôi

Lá rời xa Cây không phải vì gió thổi bay, mà vì Cây không giữ Lá lại, Lá chưa bao giờ thuộc về Cây.

Chào cậu nhé!

Đêm qua cậu lang thang trong giấc mơ của tớ có mệt lắm không?! :left:
Tớ thấy cậu đi trên con đường mà tớ với cậu đạp lòng vòng lúc cuối ngày!
Tớ thấy cậu bên bậu cửa sổ mà từ đó tớ có thể nhìn thấy cậu!
Tớ thấy cậu...
Tớ thấy cậu lúc thì gần lắm nhưng sao xa... thật xa awww ...

Ngày hôm qua đấy, tớ đã rất vui vì nhận được tin nhắn, dù là ngắn, rất ngắn của cậu, reply xong lại ngồi đợi tin nhắn tiếp theo! :right:
Tớ muốn quan tâm đến cậu nhiều lắm! Nhưng có lẽ do tình yêu của tớ ồn ào quá, đôi lúc khiến cậu mệt mỏi...
Tớ đã từng mong rằng mình sẽ có một Love novel thật Rồ man tíc như film Hàn, tớ tạo thật nhiều bất ngờ cho cậu, nhưng đổi lại là gì!? Cậu khó chịu, cậu xa tớ :worried: ...

3 ngày!! Ừ đúng là 3 ngày đấy! 3 ngày đủ để tớ dám nói là tớ yêu cậu, và cũng chỉ sau 3 ngày thôi, tớ biết tớ và cậu sẽ mãi là hai cực của nam châm! :frown:

Chào cậu nhé, tớ sẽ cất những cái gì đẹp nhất của cậu vào từng ngăn ký ức! Một lúc nào đó sẽ mở ra và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi nhé, sẽ mìm cười! :smile:
Chào cậu, Small Love của tớ! :love:

Không biết nữa...

Hai ngày rồi... kể từ ngày nói cho cậu biết là tớ thik cậu...
Tớ không biết là cậu đang nghĩ cái gì nữa...
Hai ngày vừa rồi biết là tớ nghĩ về cậu nhiều lắm không!? Tớ đợi tin nhắn của cậu, dù chỉ là một tin nhắn mà thôi....

Quay ngược lại thời gian trước...
Tớ với cậu không quen! Nhìn cũng chỉ là thoáng qua... Cười cũng chỉ là rồi để đấy!
Quay lại hai ngày trước...
Tớ đã lấy hết dũng khí để nói với cậu những gì quan trọng nhất! Tớ sợ rằng cậu sẽ gạt tớ qua một bên và tệ hơn nữa là không thèm nhìn mặt!

... cậu chỉ cười...
... và sáng hôm sau... một cái hôn nhẹ lên má... bất ngờ không!?
... cậu lại cười... tớ thik cậu cười lắm...

Tớ muốn cầm phone lên và À lô cho cậu ngay lập tức! Nhưng mà tớ lại sợ!
Tớ là chong chóng, và tớ quay liên tục!
Tớ là cầu vồng, vì tớ có màu sắc!
Tớ là vậy đấy, tớ thik cũng nhanh mà chán thì cũng nhanh! Tớ sợ ngày mai gặp cậu tớ sẽ không còn gì nữa...
Ngày hôm nay của tớ, mở đầu là nhớ cậu...
Ngày hôm nay của tớ, là những suy nghĩ về cậu...
Ngày hôm nay của tớ, là dành tất cả cho cậu...
Ngày mai của tớ, hy vọng, trong cậu, tớ sẽ là một cái gì đó... một cái gì đó thôi... để nhớ... và để gọi mỗi khi cậu cần!
Yêu cậu! :love:
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31