Skip navigation.

Log in | Sign up

Hoàng tử bé

:) Đôi khi thật buồn cười, người ta chia tay một mối tình trước khi nhận ra mình đã yêu...

Cậu là gió...

Thursday October 4, 2007 - 08:32pm
4 Comments

Tối, học thêm, đi cùng thằng bạn, thằng mà tớ tin tưởng để kể chuyện về cậu...

NET đêm nhộn nhịp...

Lạch cạch... lạch cạch... Tiếng gõ phím râm ran cả hàng NET, hỉm, cũng may không có ai để ý tới những dòng tớ viết, không thì họ nghĩ tớ điên mất, ừa mà tớ đang điên...

Hì, nghĩ đc cái j` thì nghĩ, post cái entry này cho cậu!

Tớ biết hình như giữa tớ và cậu có cái gì đó, một cái gì đó mơ hồ mà tớ không nhận ra, tớ không biết cụ thể nó là cái gì, chỉ biết... tớ và cậu không còn được như trước nữa, không còn cười nói thoải mái như trước nữa mà thay vào đó là những lần tránh mặt, những lần không nhìn thẳng vào mắt, những cái gặp mặt đầy gượng ép... vì sao thế?

3 tháng, có phải là 3 tháng không nhỉ? 3 tháng không phải là một khoảng thời gian dài đủ để tớ hiểu rõ về cậu và cả cậu cũng thế, chắc chắn là cậu cũng không thể hiểu hết được tớ, vì nếu hiểu... thì bây giờ đã không phải có cái entry này...

Có lẽ đây là entry cuối cùng tớ viết cho cậu, tớ không hiểu được những gì cậu đang nghĩ, những gì cậu đang làm, nhưng những cái đó làm tớ cảm thấy ngột ngạt và cực kỳ khó chịu, thà cậu gặp mặt tớ, nói thẳng mọi cái thì tớ chẳng cần phải tự đoán mò, rồi tự tìm ra lỗi sai của mình, rồi tưởng tượng ra mấy cái tình huống cực kỳ là vớ vẩn... tớ không đủ dũng cảm, à không, không phải mà là tớ không có cách nào để gặp được cậu, để hỏi và để biết...

* * *

Đối với cậu thì tớ là một đứa như thế nào? Đối với cậu thì tớ có một vị trí nào không? Hì, chắc cậu cũng nghĩ về tớ như tất cả mọi người, vẫn nghĩ thế, nghĩ thế thôi... hì... Tớ kể chuyện của cậu và tớ cho Cận, Cận bảo tớ chọn nhầm bạn rồi... hì... không biết là tớ nhầm không nữa nhưng hiện tại tớ đang rất rất chi là khó chịu...

Cậu là gió, là một làn gió lạ thổi qua cái thung lũng vốn luôn yên tĩnh của tớ... gió đến rồi gió lại đi... hỉm... không có gì có thể giữ được gió, nhỉ?

Hì, bây giờ tớ chỉ muốn gặp cậu một cái, mỉm cười (có thể) một cái...

"You've got a friend!"

Hello, I'm ßaby...I'm 3Bi...

Comments

-linh- 3. December 2008, 08:53

Oài, sao cứ cười "hì" với gió-của-anh mãi thế. 1 tình bạn trong 3 tháng _ quả thật hơi ngắn.:whistle: Và vì thế nên anh mới đặt tên bạn này là gió đúng k, chợt đến chợt đi, muốn níu cũng k giữ lại đc. Em cũng có nhiều chuyện như tương tự như thế, tự nhiên rút ra 1 điều : cái gì đến quá nhanh sẽ sớm ra đi...:ko: có thể vớ vẩn nhưng chẳng hiểu răng em toàn thấy như rứa.:wink:
Em là em mà!:happy:

ßabylove_die 3. December 2008, 11:09

Thì khi kể về bạn í, chỉ biết cười mà thôi, không biết làm j` nữa P:...

Trần Duy Luật 7. December 2008, 14:02

Bạn ơi, chỉ giùm mình cách tạo cái latest comment với. help me nowwwww!!! thanks...

ßabylove_die 7. December 2008, 14:15

Đầu tiên vào blog của cậu nhé, sau đó hơ chuột lên phần "My page" ở thanh công cụ trên cùng, chọn "Account", chọn "Sidebars and menus", đánh dấu tích vào "Latest blog comments" hay tất cả những gì cậu muốn hiện ra trên blog cậu, thế là xong! :smile:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
January 2010
S M T W T F S
December 2009February 2010
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30