Skip navigation.

Log in | Sign up

Hoàng tử bé

:) Một chặng đường mới lại mở ra, tiến lên thôi!

Gia đình

Một ngày chán như Fix you của Coldplay, mệt và về nhà, tự nhiên thấy yêu ngôi nhà của mình quá :smile: ... Không quá tiện nghi, không quá to nhưng cũng đủ để là niềm tự của cả gia đình tớ, của mẹ tớ và của ba thanh niên đang lớn dần lên từng ngày :smile: ...

Đây là mẹ tớ, người phụ nữ hoành tráng nhất cuộc đời tớ! :smile: Mẹ tớ là người thuần Việt, mẹ ít nói nhưng đằng sau bề mặt ngôn từ ít biểu lộ đó là cả một cuộc đời hy sinh, chắt chiu cho chồng con... Vắng bóng của ba, gánh nặng gia đình lại đè nặng lên đôi vai đã mỏi mệt cùng năm tháng của mẹ... Nếu nếp nhăn là những tấm huân chương cuộc đời thì có lẽ, mẹ là là người dành được nhiều huân chương nhất... Cái gì mẹ cũng để tớ tự làm và luôn đặt một niềm tin rất lớn nơi tớ, có lẽ vì thế mà tớ cảm thấy áp lực, nhưng cũng vì thế mà tớ phải cố gắng nhiều hơn... Yêu mẹ vô cùng...

Đây là anh trai tớ, một thanh niên hơn 30 tuổi, không vợ con và vẫn chật vật với vòng xoáy Cơm-Áo-Gạo-Tiền, bây giờ anh đã quan tâm tới gia đình hơn, cố gắng chăm chỉ làm việc hơn, yêu hai đứa em hơn... Tớ cứ có cảm tưởng như anh đang cố gắng làm tất cả đề bù đắp lại những năm tháng anh đã sống hoài sống phí, về những năm tháng mà vì đó, mẹ với ba lại được cuộc đời tặng thêm thật nhiều huân chương...

Đây là em gái tớ, một thanh niên đang lớn dần lên, có vẻ già dặn hơn so với cái tuổi 17... Bận bù đầu với công việc học hành cho năm cuối cấp, mọi công việc nhà dần dần được san sẻ từ mẹ sang, có lẽ vì thế mà trông nó cơ bắp hơn tớ! :D Nó nhỏ hơn tớ một tuổi nên lúc nào cũng chành chọe, xách mé lẫn nhau, nhưng tất nhiên, phần thắng luôn thuộc về tớ! :D Nếu đi mãi và cảm thấy mỏi mệt, cần ai đó nói chuyện, dù là chuyện vớ vẩn thôi, thì em gái tớ luôn có mặt! Yêu em! :love:

Và đây là tớ, đang chán nản vì con đường dài trước mắt phải đi mà chưa biết lối... Một buổi tối như bao buổi tối và nghĩ về gia đình mình! Yêu nó hơn bao giờ hết! :heart:

Hello, I'm ßaby...Con bệnh

Comments

sharkoner 23. July 2009, 15:38

Love will find a way :X
Nhưng vẫn thiếu tê P:
Và đây là tớ ... Vứa kết thúc những năm tháng THPT, suy nghĩ lớn thêm một tí, yêu gia đình thêm một tí. Tớ vẫn nhí nhố bên ngoài và chôn chặt nhiều suy nghĩ bên trong. ... Đặc biệt là tớ rất yêu quý em An :X:X kaka

nho_nhoanhnhieu 24. July 2009, 04:44

Một chàng trai tuyệt vời đấy nhỉ? :smile:

ngocbichvn89 24. July 2009, 14:37

Còn tớ ư? Chỉ có hai mẹ con, thiếu vắng tình cảm của cha từ bé dù rằng ông vẫn còn sống sờ sờ ở đấy. Nhưng, chưa bao giờ tớ cảm nhận được tình cảm cha con là như thế nào...Dần dần rồi cũng quen, và cũng chỉ biết đến tình yêu của mẹ dành cho mình :smile:

tuyeets_haj 25. July 2009, 05:19

chỉ cần có tình yêu thôi flirt

anhpa 11. August 2009, 11:10

gia đình có thể là nơi ta hay than phiền, nhưng lun lun là nơi ta cảm thấy thoải mái nhất, là chốn về bình yên nhất, và có những người ta yêu thương nhất :smile:

chán? --> bắt con ... gián cuốn bánh tráng là hết chán :D

babylove_die 12. August 2009, 04:12

Pa ăn được cả gián nữa á?! :yikes:

anhpa 12. August 2009, 14:19

cũng ... ngon ^^ :lol:

babylove_die 14. August 2009, 11:50

Dạ thôi, tớ ko hỏi j` thêm và cũng không có nhu cầu tìm hiểu thêm! :left:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies

Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31