Cái sự đời - Scandal cuộc sống

Những chuyện thản nhiên xảy ra trước mắt ta mà cứ như bình thường

Subscribe to RSS feed

Ôtô lọt 'hố địa ngục' vì đường lấp cẩu thả

Nguyên nhân vụ taxi đang chạy bất ngờ bị lọt xuống hố sâu rộng 20 m2 là do đơn vị thi công lắp đặt cống chưa xong nhưng lấp tạm cho người dân đi lại. Sở Giao thông công chính TP HCM khẳng định, trách nhiệm thuộc đơn vị thi công.
> Taxi 7 chỗ lọt xuống 'hố địa ngục' ở Sài Gòn

Theo lời kể của tài xế taxi Nguyễn Văn Tính (30 tuổi, tạm trú TP HCM), chiều 14/9, khi lưu thông trên đường Lê Văn Sỹ, một khối lượng đất lớn bất ngờ một bị sụp xuống, đầu chiếc xe chui hẳn xuống hố sâu rộng khoảng 20 m2.

"Đang rẽ vào con hẻm trên đường bằng phẳng, tôi thấy đầu xe bị nghiêng và dần sụp xuống. Cảm giác có gì đó không ổn, tôi liền mở cửa bước nhanh ra ngoài nhưng chỉ trong chốc lát, khối đất lớn cứ dần lún xuống, nuốt gọn chiếc xe…”, anh Tính kể lại.


Hiện trường vụ "sụp hố tử thần" trên đường Lê Văn Sĩ. Ảnh: An Nhơn.

Người dân tại đây cho hay, tại khu vực này, trước đó vào chiều 28/8 cũng đã xuất hiện “hố voi” với diện tích rộng khoảng 8 m2 bị sụp ngập nước. Ngay sau đó đơn vị thi công đã sửa chữa nhưng rất sơ sài.

Ông Lê Toàn, Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải TP HCM cho biết, công trình thi công là của Dự án vệ sinh môi trường thành phố (lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè).

Báo cáo của đơn vị này cho hay, nguyên nhân sự cố trên là do việc lắp đặt cống nước dưới lòng đường. Do cống nước chính ở Lê Văn Sỹ nối với cống nhỏ trong hẻm 386 chưa thực hiện xong vì vướng mắc dây cáp ngầm viễn thông nên ngừng thi công. Trong thời gian ngừng làm, đơn vị thi công đã làm hố ga tạm và lấp cát bên trên, tráng đá nhựa để người dân lưu thông. Đầu nối tạm của cống nước bị rò rỉ làm xoáy cát ngầm, đồng thời trời mưa lớn nên đã làm sụp đường.

Ngay sau đó, đơn vị thi công là nhà thầu Liên danh Dreco - Cienco5 cũng đã sửa chữa và tái lập ngay trong đêm, đổ bê tông bịt mối nối và sẽ tiếp tục nạo vét toàn bộ khối lượng đát đá đã trôi vào lòng cống.

Cũng theo vị phó giám đốc, sự cố này thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công. "Phía sở chỉ nhận bàn giao công trình từ đơn vị thi công sau một năm hoàn thiện. Để xuất hiện các hố sâu trên đường thời điểm này thì đơn vị thi công phải có chịu trách nhiệm", ông Toàn cho biết.

Ông Toàn cho biết thêm, Sở không trực tiếp giám sát việc tái lập nền đường hoặc chất lượng công trình thi công nhưng chỉ đạo những đơn vị thanh tra của Sở giao thông tiến hành kiểm tra và có những biện pháp xử phạt nghiêm đối với các đơn vị thi công không đảm bảo an toàn.

Theo nhiều người dân TP HCM, sau vấn nạn lô cốt họ lại phải đối mặt với nỗi lo mới khi mặt đường vừa được tái lập có thể sụt lún thành hố sâu và gây tai nạn bất cứ lúc nào. Trong 2 tháng qua, nhiều vụ sụt lún liên tiếp xảy ra.

Sáng 13/9, mặt đường Võ Văn Vân (huyện Bình Chánh, TP HCM) bất ngờ bị sụp xuống tạo hố sâu và rộng khiến chiếc xe tải khi đi qua đã lọt phần đầu xuống dưới. Hay đầu tháng 8, một hố khác sâu hơn 2m, rộng 3m cũng đột ngột xuất hiện giữa giao lộ Phan Đình Phùng - Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận) khiến nhiều người đi đường thót tim.

Phó chủ tịch hội Xây dựng TP HCM, kỹ sư Phan Phùng Sanh nhận định: Để xuất hiện các hố sâu ngoài phần lỗi cẩu thả của đơn vị thi công còn phải kể đến trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát, của chủ đầu tư và kể cả cơ quan chủ quản. Người dân có thể kiện những cơ quan chủ quản thi công xây dựng thiếu an toàn, ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng.

H. An / Dân Trí

Tin nguồn: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/09/3BA206A1/

Nữ sinh đánh bạn từng đoạt 2 huy chương vàng karate

, , , ...

Cô gái có cú song phi vào nữ sinh Nguyễn Thị Hà Như (Nghệ An) đang là học sinh lớp 12, cũng là vận động viên karate từng đoạt 2 HCV, 2 HCB trong Giải trẻ và Cúp quốc gia karate năm 2010.
> Lộ diện nhân vật chính trong clip nữ sinh bị đánh/Nữ sinh bị đánh hội đồng, quay clip

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết, sau buổi làm việc với trường THPT Hà Huy Tập và Nguyễn Trường Tộ chiều 16/9, đoàn công tác của Sở đã xác minh 3 cô gái tham gia đánh hội đồng, quay clip đối với nữ sinh Nguyễn Thị Hà Như, học sinh lớp 12 trường Hà Huy Tập.

Ngoài Ngọc Huyền đã bị THPT Nguyễn Trường Tộ đuổi học, còn có Nguyễn Thị Hương Trà, học sinh lớp 12 THPT Hữu Nghị, là vận động viên võ thuật.
*Clip Nữ sinh Hà Như bị đánh hội đồng

Sáng 17/9, công an thành phố Vinh đã triệu tập Hương Trà để làm rõ sự việc. Trà cho biết, một nữ sinh tham gia rất tích cực trong vụ đánh hội đồng là Nguyễn Thị Vân Anh (19 tuổi) vốn là học sinh trường THPT Thái Lão (Hưng Nguyên) nhưng nay đã bị đuổi học

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Công Sáu, Hiệu trưởng trường THPT Hữu Nghị cho biết, Hương Trà là cô gái tóc ngắn, có khuôn mặt hao hao nam sinh xuất hiện trong đoạn clip. Trà học khá, là vận động viên karate có triển vọng, từng đoạt 2 HCV, 2 HCB trong Giải trẻ và Cúp quốc gia karate năm 2010. Sáng nay, sau khi rời khỏi công an thành phố, Trà đã được triệu tập lên ban giám hiệu để viết bản tường trình.


Nguyễn Thị Hương Trà, người có cú song phi vào nữ sinh Hà Như là vận động viên karate. Ảnh: Trường Long.

Theo bản tường trình, sáng 8/9, nhận được điện thoại của Ngọc Huyền, Trà bắt taxi đến cổng trường THPT Hà Huy Tập thì thấy có Vân Anh và Huyền đã ở đó. Chờ một lúc, thấy Hà Như bước ra từ quán net. Vân Anh chạy tới cầm tóc Hà Như đưa sang đường Tản Đà. Sau khi tát Như 2 tát vào mặt, Huyền yêu cầu cả hội đi đến chỗ vắng người.

Khi đang đánh Hà Như thì mẹ của nữ sinh xuất hiện, ôm lấy Như rồi đẩy Huyền ra. Ngay lập tức, Vân Anh chạy đến lấy viên gạch vỡ dọa đánh mẹ Hà Như nhưng được những người đi đường can ngăn.

Giải thích vì sao đánh bạn, Trà cho biết chơi thân với Hà Như khi đang học ở trường THCS Lê Lợi (Vinh, Nghệ An). Nhưng do một lần, Như gây gổ và đánh một người bạn của Trà nên cả hai không chơi với nhau từ đó.

Trà mới chơi với Nguyễn Ngọc Huyền được vài tháng. Tối 7/9, hai người đi chơi và trông thấy Như. Biết được Huyền và Như cũng có xích mích, cả hai hẹn nhau tìm gặp Như để đánh cho bõ ghét.

Hiệu trưởng Nguyễn Công Sáu cho biết, trong lúc chờ công an thành phố Vinh có kết luận, trường sẽ xử lý nghiêm đối với Hương Trà trên tinh thần răn đe, giáo dục học sinh.

Trường Long / Dân Trí

Lời bình của người đã đọc và xem Video Clip cảnh đánh tàn bạo này:

- Loại này không phải đàn bà con gái, nhìn mặt không có tí nào là con gái, phụ nữ

- Côn đồ dù đã học môn Karatedo, chắc đi thi bị thiên hạ đánh bầm dập, nên ra tay trả thù đời vào người khác.

- Lấy loại này anh trai nào dại Lấy Nó về có ngày nó đánh chết từ chồng đến bố mẹ chồng không chừng.

Một Việt kiều bị bảo vệ quán cơm đánh dã man

,

- Vào quán ăn cơm xong trở ra lấy xe, một người đàn ông đã bị bảo vệ đánh hội đồng đến trọng thương.

Náo loạn đã xảy ra vào lúc 19h30 ngày 30/7 tại trước quán cơm Minh Đức, số 35 Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM).


Ông Ngai được cấp cứu tại Bệnh viện Sài Gòn.

Nhiều nhân chứng cho biết, một số bảo vệ có trang bị công cụ hỗ trợ (roi điện) đã đánh gục một người đàn ông ngay tại bãi xe của quán cơm.

Nạn nhân được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trong tình trạng chấn thương khắp mình mẩy.

Nhiều người dân cư ngụ gần đó và người đi đường đã tụ tập rất đông bày tỏ bức xúc và phẫn nộ trước hành động đánh người dã man của bảo vệ.


Anh Thuận cũng bị đánh tét đầu.

Tại khoa cấp cứu bệnh viện, ông Lê Văn Ngai (60 tuổi Việt kiều từ Hà Lan về Việt Nam đầu tư kinh doanh) tạm trú tại phường Tân Hưng Q.7 là nạn nhân trong vụ việc cho biết: “Sau khi vào quán Minh Đức ăn cơm xong tôi ra bãi lấy xe. Đưa thẻ xe cho một bảo vệ, tôi rất ngỡ ngàng khi nhận được câu trả lời hết sức vô lễ từ một nhân viên: “Mày sang bên kia lấy xe”.

Nhận thấy câu nói trịch thượng này không thể thốt ra từ cửa miệng một nhân viên bảo vệ, tôi đã phản ứng và ngay lập tức bị một trận đòn tới tấp. Có khoảng 4-5 bảo vệ dùng rọi điện, dùi cui đánh túi bụi vào người tôi cho đến khi tôi đổ gục xuống”.

Ông Ngai cho biết thêm, sau đó một xe du lịch trờ tới. 7 bảo vệ mặc sắc phục cầm roi điện trên tay xuống xe tiếp tục đánh ông và những người có ý định can ngăn.

Rất may cùng lúc có sự xuất hiện của Cảnh sát 113 và dân phòng phường nên vụ việc được chấm dứt và hậu quả nạn nhân phải đi cấp cứu.

Cùng đi với ông Ngai vào cấp cứu có anh Huỳnh Ngọc Thuận (29 tuổi ngụ Bến Tre). Anh Thuận là người quen với ông Ngai hay tin chạy đến cũng bị đánh tét đầu.

Một trong những nhân chứng (đề nghị không nêu tên) cư ngụ cạnh quán cơm Minh Đức được mời về công an phường thuật lại chính ông là người chứng kiến có 3 bảo vệ cầm roi điện đấm đá túi bụi vào nạn nhân cho đến khi đổ gục xuống.

Sau khi gượng dậy, nạn nhân gọi điện thoại và phân trần với những người chung quanh thì lập tức tiếp tục bị 7 bảo vệ đi xe du lịch đến đánh

Một trong số bảo vệ này đã hùng hổ lớn tiếng đòi đánh tất cả những ai muốn can thiệp vào vụ việc.

5 bảo vệ được mời về công an phường Phạm Ngũ Lão để lấy lời khai.

Tại công an phường, bà Phùng Anh Tú, quản lý quán cơm Minh Đức cho biết quán có hợp đồng với Công ty bảo vệ Motor Thành Công thuê 6 bảo vệ để phục vụ giữ xe.

Sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, ông Ngai đã được chuyển về Bệnh viện Pháp Việt để tiếp tục điều trị vết thương.


Hỗn loạn trước quán cơm Minh Đức phải nhờ đến sự can thiệp của Cảnh sát 113.

Được biết đây là lần thứ 2 xảy ra xô xát tại quán cơm Minh Đức. Ngày 18/1/2007, tham tán sứ quán Việt Nam tại Campuchia và phu nhân đã bị nhân viên quán cơm hành hung phải nhập viện.


Trần Chánh Nghĩa
Tin nguồn: http://vietnamnet.vn/xahoi/201007/TPHCM-Bao-ve-quan-com-danh-khach-Viet-kieu-da-man-925868/