My Opera is closing 3rd of March

Baby luv you! 0o0

Hãy là chính mình bạn nhé!

mùng 1 tháng 4 năm 2012

không phải mơ

_Minh lam ban lau dai nhe.
_A hua nhe.
_Uk.nhung voi 1dk.
_Dk j ak?
_La e lam banh faj cho a an vs nhe.
_Ok.chuyen do thj don jan ma.
Rồi con bé bật khóc, chính nó cũng không hiểu tại sao nó lại khóc, không hiểu nó khóc vì có 1 người đồng ý làm bạn lâu dài vs nó bên cạnh nó như nó từng ao ước hay vì lý nó nào đó nó cũng không biết nữa. Nước mắt cứ thế trào ra, đầu óc trống rỗng, trong lòng vừa buồn vừa vui và nó muốn đi đâu đó. Một nơi yên tĩnh để cho nó đi dạo như bản tính nó vốn thế.
_A làm em cảm độnh quá rơi cả nước mắt đây nè.sad(
_E khoc a?Dang iu wa
_ E khóc thật đó
_Hj
Thoi dug nhe
Em khoc se tre laj day
Con bé nước mắt dàn dụa, mắt đỏ hoe, chính nó cũng ngạc nhiên tại sao nó lại khóc ngon lành như thế nhỉ.
_Ank ak
_Sao e?
_ A có mún đi dạo k?
_Co
_Vay a wa nha e nha
_Ok.cho a chut nhe.
Vậy là nó cùng ank đi dạo quanh bờ hồ, tay nắm tay. Trong lòng nó bỗng ấm áp lạ. Tất cả đều như 1 giấc mơ, con bé có niềm vui thật sự.
Kể từ khi gia đình nó xảy ra chuyện, nó ở vs bác và khép mình trong vỏ ốc của nó, nó tự ti và mặc cảm vs số phận vs bản thần nó vs bạn bè. Cũng lâu lắm rồi nó mới được làm những điều nó thik, được tự do, được có những mơ mộng như trong trí tưởng tượng của nó ấy.
từng cơn gió vs sương đêm thổi qua làm nó lạnh toát cả ng và điều mà trong phim vẫn hay xảy ra, ank đưa áo khoác của ank cho nó. Ấm thật! và cũng chẳng có đạo diễn nào ở quanh đây nhưng lại có ng bán hoa hồng, tất nhiên anh cũng tặng nó 1 bông hồng, không cần nói cũng đủ để hiểu, tâm trạng của nó vui lên rất nhiều. Lần này là lần thứ 3 nó đi vs ank, nhưng lần này dường như k còn cảm giác e ngại khi ank đã hứa sẽ làm bạn lâu dài vs nó. Nó nói luyến thắng mà không ngần ngại.
_Em thik ăn gì nào? Ank hỏi
_E thjk ăn kem.
Anh cười..jờ này liệu có còn kem không? Hơn 11h rồi còn gì.
_ Còn mà.
_Chắc chắn không?
_Chắn chắn.. nó trả lời vs ánh mắt tinh nghịch nhìn ank.
Nó chưa bao giừo ăn kem vào giờ khuya như thế này và ank cũng vậy. 2 ank em chia nhau 3 cây kem…
Bây giờ bên nó đã có 1 người bạn, 1 niềm vui. Nó không còn phải lủi thủi 1 mình nữa, không còn phải e ngại nữa. Nó thầm cảm ơn ai đó đã mang đến cho nó 1 người bạn, có phải chăng Người đã nghe được ước nguyên của nó bao lâu nay chăng??? Nó tin ank là người tốt, là người mà nó có thể dựa vào. Mong rằng ank mãi luôn luôn là người tốt nt trong tâm trí của nó bâu giừo và mãi mãi về sau cũng thế..
Nó không quan tâm người khác nghĩ gì mà nó chỉ quan tâm làm sao nó có thể sống thật vui vẻ, thoải mái bời nó đã sống vì người khác quá nhìu. Nó giờ đây được là chính nó.
Reeee…reeee….có tin nhắn
_Nho ngu ngon, dug cuoi tum tjm khj ngu day nha.
_Lau lam moj co ngay vuj tn, k cuoj hoj fj.a dug mo den e nhe. E se la ac mog day.smile)
_Uk.ac mog hay ac thu khj lac vao rug mo cua a deu bjen thanh naj vag ngo ngac het.
_:D.A mau ngu dj k naj thanh cao do. chuc a ngu? ngon nha.
_Ok, a ngu roi. Nai vang thanh cao cung ngu di nha.
_Vang, e ngu ne.kho...kho...
Nó cười vì nó biết nó vui 1 niềm vui thật sự, và nó thiếp đi…chìm vào giấc ngủ..

Ngay 30 thang 03 nam 2012Sáng nay vs a như buổi hẹn hò.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.