My Opera is closing 3rd of March

Baby luv you! 0o0

Hãy là chính mình bạn nhé!

Gửi ank!

Ank có phải là tình yêu? hay 1 thứ gì khác mà cuộc đời đưa ank đến vs e? liệu ank có rời xa e như những ng khác k? hay ở lại bên e như những gì ank nói.
Ank đi công tác, nói tuần sau sẽ về nhưng t6 ank đã về, nhanh hơn những gì ank nói, e muốn gặp ank ngay nhưng chắc a thì k thế. Có lẽ e yêu ank nhưng e quyết sẽ k lụy vì ank, k gặp cũng được, cứ coi như ank đi công tác chưa về đy, chẳng sao cả, k có ank em vẫn sống bt, vẫn cười, vẫn vui, vẫn buồn và vẫn lúc nắng lúc mưa như chính con ng em. Em muốn được là chính em khi có ank bên cạnh, nhưng k biết e có thể làm những điều mình muốn như trước kia k.
Nhiều khi em e ngại rằng k thể là chính e khi bên ank, bởi e yêu ank, e k muốn ank rời xa e nhưng có lẽ e lầm và e chắc phải thay đổi lại suy nghĩ của mìnk về ank.và cho ank hiểu em hơn. Dù k đến được vs nhau nhưng cũng hiểu nhau ntn. Nếu có đến được thì cũng hiểu tính cách cảu nhau, e chẳng muốn giấu giếm, và cũng chẳng muốn trở thành 1 ng k phải là em vì ank.
SR a. e muốn là chính e dù a có thik hay k.

Sáng nay vs a như buổi hẹn hò.Đi học bùn ngủ wá.hjc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.