My Opera is closing 3rd of March

Baby luv you! 0o0

Hãy là chính mình bạn nhé!

Ank!

Gặp ank em cảm tưởng như đã yêu ank từ rất lâu, lâu lắm rồi, tim em bao lần rung động vì ank. Ank k nói nhiều, k thể hiện tình cảm nhiều vậy mà em lại yêu ank nhiều đến thế, bao ng đến vs e, dù họ có tán tỉnh e bao nhiêu lần và dai dẳng dường nào đi nữa cũng k làm e rung động như khi gặp ank.
Ank chỉ là con ng bt, k hẳn xấu, nhưng cũng k hẳn là đẹp, có khi a còn già hơn so vs tuổi của a nữa. Ank chẳng có gì đặc biệt ngoài sự thẳng thắn và cực kì thật của ank. Đã bao lần e tưởng ank đùa, nhưng k, ank đều là nói thật, e chưa thấy ai như ank. Chắc vì lẽ đó, e rung động trước ank. Có 1 giây phút nào đó e đã sợ mất ank, nhưng chính điều đó lại càng làm cho e xa ank. Chắc vì e nghĩ nhiều quá rồi ank nhỉ. Sau quãng thời gian 1 tuần a k hề nc vs e, dù là nt hay đt, e tưởng chừng e đã k còn ank, và e quyết định từ bỏ a thì a lại đến vs e, nhẹ nhàng hơn mà k ồn ào như trước.
Ank k còn nói ank nhớ e, k còn nói rằng ank yêu em, vậy... là tn? Hay tại em nghĩ nhiều quá nên mới thế chứ thực ra a cũng nhớ e đúng k? cũng yêu em đúng k? chỉ là a k nói ra vs e mà thôi. Chắc vậy.
Từ giờ e sẽ kệ ank, e k nghĩ nhiều đến a nữa cho a có tự do của riêng ank, làm những gì ank muốn làm, e k muốn làm đảo lộn cuộc sống của ank trước kia, mà thật ra, e k thể làm cho nó đảo lộn được.
Nhiều khi e cũng buồn lắm lắm khi nghĩ đến ank, e k muốn thế nữa, e muốn có 1 cái gì chắc chắn để giữ cho riêng em, nhưng rồi e nhận ra "Đừng bao giờ nắm mọi thứ quá chặt, dù nó là của mình đi chăng nữa thì nó vẫn cần cái tự do riêng..!!" và e sẽ cố, cố chờ, chờ a.
Anh lúc nào cũng bảo e trẻ con, nhưng cách nghĩ của e tuỳ từng lúc thôi chứ, đâu phải lúc nào e cũng trẻ con đâu, ank thật ngang bướng, lại còn bảo thủ và gia trưởng nữa chứ. E biết ank cầu toàn, nhưng chẳng ai là hoàn hảo cả ank ak và chính ank cũng thế còn gì, con người ở đời chỉ là cố gắng hoản thiện mình thôi chứ nói về hoản hảo thì lzì có ai, thần thánh còn có lúc có sai sót cơ mà.
Em lúc nào cũng nghĩ cho a, quan tâm đến ank nhưng a thì sao mà thờ ơ quá, ank biết nhược điểm của a là gì k? là ích kỉ, a k thể đứng ở vị trí ng khác để nghĩ cho họ mà chỉ đứng ở phía a để phán xét theo ý nghĩ của a thôi, còn e thì khác, e lúc nào cũng đứng ở cương vị của ng khác để nghĩ cho họ, cũng như e đôi khi về phía a để nghĩ cho a. Nhưng chắc a k hiểu vì q vô tâm quá. Em biết lsao chứ.
Em cũng sẽ cố hoàn thiện vì ank,nhưng ank ơi có 1 số thứ e k muốn đi quá giới hạn và nguyên tắc của riêng em. Nếu có cái ngày giới hạn và nguyên tắc của e bị phá vỡ, e sẽ rất buồn vì đó sẽ là lúc e xa ank mãi mãi, k phải do a chia tay mà e sẽ tự xa a. Dù lúc đó a có nhận ra e yêu a thế nào thì cũng là quá muộn.
Nhờ gió gửi tình yêu của e đến ank và hôn ank..:X:X

Váy, đầm thời trang Vẫn là ank

Write a comment

New comments have been disabled for this post.