My Opera is closing 3rd of March

Baby luv you! 0o0

Hãy là chính mình bạn nhé!

Bối rối

Gửi anh, người thật sự yêu em!
Tình yêu của a dành cho em quả là lớn, lớn đến nỗi dần cảm hóa được con người vô cảm trong em, còn lớn hơn cả tình yêu đầu của em.
E thật sự thương a, thương a lắm, thương vô cùng khi a bảo a bị ngã trầy xước, e cũng biết đau chứ, nhưng e k biết mình có yêu a hay k?
Tha lỗi cho e vì đúng như suy nghĩ của a ấy, ban đầu đến vs a, e quyết định chỉ có mình a, nhưng những lời nói của bố e lại tác động 1 phần lên e, vâng, e k quyết đoán, nhưng a biết đấy, mẹ e đã thế, e chỉ còn bố e là chỗ dựa duy nhất của e, nếu bố e k đồng ý thì e cũng rất khó, nhà tuy có 3 chị em, nhưng gánh nặng là chị cả và là đứa con ngoan nhất trong nhà đè nặng lên em và a biết k? bố còn tâm sự vs e, bố bảo chỉ có thể trông cậy vào mình em khi bố về già, nếu e đi xa bố, ai có thể chăm sóc bố em được đây?, a biết k? bây giờ bố em lo hết từ tiền học cho 2 đứa, tiền điện nước, thay ga lại còn đi chợ nấu cơm hằng ngày, còn bà dì ghẻ chỉ việc ăn và để dành tiền riêng cho 1 mình bà ấy, còn e ư? lương thì thấp, ngày nào cũng phải đi làm từ sáng sớm, chiều về đi học đến tối mịt mới về, thỉnh thoảng lúc nào e đỡ được thì đỡ nhưng cũng chẳng đáng là bao, với cương vị 1 ng con như e, anh sẽ ntn?
A có tin rằng nếu lựa chọn bố em vs a tất nhiên e sẽ chọn bố em hơn a, vì em chỉ có mỗi bố e, còn a? vốn dĩ e k tin vào tình yêu, k tin vào 2 từ "mãi mãi" nên sớm muộn gì e vẫn phải nhờ vào bố em, đến lúc đó nếu e lại làm gánh nặng cho bố em thì em cũng k nỡ đâu a ak, chắc rồi em cũng k biết e sẽ phiêu dạt đi đâu về đâu nữa. E k hiểu a có hiểu được tâm trạng của e k nữa.
K biết e nên làm tn, từ bỏ a? hay rời xa bố em để theo a?? nhiều lần e cũng muốn xa a để làm theo ý muốn của bố e, tất cả e chỉ muốn bố em được yên lòng vs 1 đứa con mà bố em luôn đặt niềm tin, nhưng nghĩ đến tình yêu của a dành cho e, e lại thấy k biết phải làm tn, vì a yêu em nhiều quá, a đặt tình yêu lên hết thảy mọi thứ trên đời, chưa ai yêu em nhiều nt.
Yêu nhiều quá k phải k tốt, nhưng yêu nhiều quá khiến a sẽ bớt bạn đi,tg vs bạn bè k có nhiều, là con gái ai chẳng muốn mình được yêu nhiều chứ, nhưng sao e vẫn thấy có 1 cái gì đó k ổn, em k giải thích được vì sao nữa a ak.
A có thể cho em thêm tg để có thể hết lòng vì a được k? Bây giờ đúng là e vẫn chưa thể toàn tâm toàn ý vs a như a mong muốn được a ak, e xin lỗi, nếu có thể hãy cho e thêm tg để tảng băng trong e tan đi.

Vẫn là ankNíu đi, kéo đi, rơi rồi, vỡ rồi, ng khác nhặt mất rồi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.