My Opera is closing 3rd of March

Baby luv you! 0o0

Hãy là chính mình bạn nhé!

Nghĩ ngợi ít thôi - cô bé

Nghĩ nhìu quá rùi, nhưng đã cố kiềm chế mà k thể k nghĩ đến. Mình k nên nt mới phải chứ. Yêu thì k yêu mà cứ thích hết ng này đến ng kia, vậy là sao? Có phải mình tệ lắm k? k nên nt phải k? Biết sao đây? cũng chỉ vì bùn quá, k có chỗ dựa. Mình mềm yếu quá, sao k thể đứng vững 1 mình mà cứ muốn dựa dẫm vào ng khác hoài vậy? Nếu k là của mình thì k nên níu kéo đúng k? Cũng tại ngta sao cứ gieo hi vọng vào cái đầu mình. Mình cũng lại thành kẻ ngốc chạy theo những cái k thuộc về mình, để rồi đanh mất những cái mình đang có, liệu có đáng k?
Cố lên mềnh ơi, cố lên đừng laà gì nữa, dừng lại thôi, đến đây là được rồi, k là gì cả là cuũngk làm được gì, vì mọi thứ đã rơi rồi, vỡ rồi, bi ng khác nhặt mất rồi, có lấy lại cũng k được vì là của ng khác rồi, k ghép lại được nữa.
Trong đầu lại văng vẳng lên bài I`m sorry i love u, nghe sao mà da diết thế, nghĩ đến bộ phim đó mình lại cảm thấy mình chẳng xứng đáng để yêu và được yêu lần nữa. Rốt cuộc mình đang chạy theo cái gì khi chỉ muốn đoạt lấy, được rồi thì lại k quan tâm nữa. Trời!
Mình đúng là đứa trẻ lên 3 mới như vậy. K phải trò chơi đâu, tỉnh lại thôi.

Níu đi, kéo đi, rơi rồi, vỡ rồi, ng khác nhặt mất rồiLà nhớ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.