My Opera is closing 3rd of March

Baby luv you! 0o0

Hãy là chính mình bạn nhé!

Subscribe to RSS feed

Vẫn là ank

Hj...để quyết định từ bỏ ank, e đã ra đi để quên ank, thế mà ngày nào e cũng nhớ a k thể quên nổi ank dù bên e có những ng bạn rất vui vẻ ank ak.
Ank yêu, e biết lsao để quên được ank đây? E yêu ank, e nghĩ a cũng yêu e nhưng k biết tình yêu ank dành cho e nó có nồng nhiệt như e yêu a hay k? A lúc nào cũng lạnh lùng, e k cảm nhận được tình yêu nơi ank. Đã nhiều lần e chán, em nản và e muốn chấm dứt vs a, nhưng e lại k nói ra được, nên e đi, đi thật xa nhưng vẫn k quên được ank. Em kệ ank, dù ank có yêu e hay k, nhưng e là con gái e cần ng quan tâm đến e, chia sẻ vs e chứ e k cần 1 ông phỗng chỉ biết nhìn e, đi bên e mà k có cảm xúc gì cả.
Yêu ank là 1 quyết định mà e chưa bao giwof nghĩ tới, e chưa bao giờ nghĩ e sẽ yêu 1 ng như ank, vậy mà e lại yêu ank dù cho rất nhiều ng đang theo đuổi e, thâm chí chỉ cần e gật đầu họ sẽ cưới e ngay, nhưng k, e yêu a và từ chối mọi ng đề nghị. Ngay cả em còn k nhận ra em trước kia nữa ank ak. E của ngày xưa đâu mất rùi? hjc. Em bây giờ dịu dàng hơn xưa nhiều, quen ank e lại càng ít nói hơn, trầm hơn nhưng xa ank 1 tg nên e mạnh mẽ hơn rồi ank ak. Em cũng ngang bướng lắm chứ, e k chịu khuất phục dễ thế đâu nhé, lúc nào e cũng chuẩn bị tâm lý để rời khỏi a, để mất đi a. Vì e k biết mình sẽ còn bên a được bao lâu nữa. Gập ank, e muốn ôm ank thật chặt, vậy nhưng, sao e k làm được...sad( hãy nói cho e biết đi a.
Em yêu ank chắc là nhiều hơn e nghĩ ank ak.
Muốn ôm ank thật chặt, thật lâu để thỏa nỗi nhớ mong bao ngày xa ank. Yêu ank nhiều, ank yêu của em.:X