Nhớ con wa'
Wednesday, December 12, 2007 9:44:10 AM
Hôm nay mẹ con điện thọai cho pa nói là tối hôm trước đang ngủ thì con giật mình, mẹ con lấy áo của pa đắp cho con thì con ôm và ngủ ngon lành.
. Chắc con nhớ pa phải không, pa cũng rất nhớ con.
Noel này pa sẽ về chở mẹ và con đi chơi, cả gia đình chúng ta sẽ có một đêm Giáng sinh vui vẻ
Con cố gắng ăn cháo và bú sữa nhiều cho mau lớn nghe
Khi nào rảnh ba sẽ viết tiếp,hôn con
bye bye:bye:
. Chắc con nhớ pa phải không, pa cũng rất nhớ con.
Noel này pa sẽ về chở mẹ và con đi chơi, cả gia đình chúng ta sẽ có một đêm Giáng sinh vui vẻ
Con cố gắng ăn cháo và bú sữa nhiều cho mau lớn nghe
Khi nào rảnh ba sẽ viết tiếp,hôn con
bye bye:bye:

