Tin vui
Thursday, December 13, 2007 3:46:35 AM
Hôm nay là ngày đầu tiên mẹ con buôn bán (đồ ăn sáng), ba ở xa nên không giúp gì được
.Mai mốt con lớn lên thì con phải giúp mẹ con đó, ok?
Nhưng ba có điện thọai về hỏi thì kết quả rất khả quan, ba cũng mừng:D
. Hôm nay ba có một tin vui, ba chờ đợi đã lâu, nhưng khi nhận được tin thì trong lòng bỗng thấy bồi hồi.
. Tin gì thì ba chưa cho con biết ngay được:zip:
. Nhưng nói tóm lại là tin vui của ba, từ từ ba nói con nghe sau.
Thôi ba phải làm việc đây, hẹn khi nào rãnh sẽ viết tiếp.
Hôn con!
TB: Những dòng này là mình viết cho con gái mình mai sau lớn lên đọc, bạn nào visit thì đừng buồn nghe, bởi vì mình xưng ba với con gái mình mà, he he:D
[/I]
