Skip navigation.

STICKY POST

Hi all!!!

(http://360.yahoo.com/shirobetto_sasuke) Chào mọi người, rất vui vì bạn đã bỏ 1 ít thời gian quý báu của mình để ghé thăm trang blog của tui. Mong mọi người vui vẻ và tìm được ít phút thư giãn nơi blog tui...
Nick Yahoo: shirobetto_sasuke@yahoo.com
Các bạn có thể truy cập blog tui qua domain: http://www.xuanbach.uni.cc
Bạn đã bỏ ít phút ghé thăm blog tôi, tại sao ko típ tục nán lại chút ít để xem bài Theme cho Opera Blog và nhắn lại ít nhiều cảm nghĩ :happy: .

Profile Visitor Map - Click to view visits
Visitor Map
Create your own visitor map now
Mã màu

My Production - Rap

,

Mời mọi người thưởng thức giọng ca gà vịt của tớ :D

Nhắc

Điều gì đang lặp lại trước mắt tôi cơ chứ?

Tôi ko thể tin vào những gì đang diễn ra xung quanh mình cả...

Chấp nhận hay ko chấp nhận...

Vui hay ko vui...

Ko cảm giác...

Trống rỗng...

Ko có gì muốn nói cả...

Bỗng nhiên lại nhớ về 1 khoảng thời gian trước đây...

Tôi lại ko thể ko nhắc tới 1 số chuyện...

Tôi thật cứng đầu và dai dẳng...

Tôi chả là gì cả mà sao lại cứ tỏ ra mình là cái gì đó lớn lao cơ chứ...

Tất cả giờ chỉ là quá khứ cũ rít mà thôi phải ko...

Nhắc lại làm chi nhờ...

Tôi ghét thời gian...

Cuộc sống

Chả biết viết gì cả, đã lâu rồi chả viết blog. Dạo này đầu óc mình suy nghĩ nhiều quá nên hôm nay cũng bỏ ít thời gian ra ngồi viết vài dòng tán dóc chơi.

Bạn đang sống trong 1 thế giới mà với bạn, có thể nó thật đẹp. Nhưng đôi khi, bạn lại cảm thấy chán nản khi phải tiếp diễn 1 cách vô nghĩa. Khi bạn ko còn gì để theo đuổi hay đã thất bại trong 1 cuộc đua nào đấy, bạn đâm ra chán nản và có thể căm ghét cuộc sống này. Nếu may mắn, bạn lại có 1 ai đó giúp bạn vượt dậy...còn nếu KO??? Điều gì sẽ xảy ra, bạn lại cứ nằm đấy và ghét bỏ cuộc sống này?? Đừng ngồi đó mà than vãn vì bạn đã đánh mất 1 thứ gì đấy?

Tôi có 1 vài người bạn, và chính những người bạn đó đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Bạn nghĩ xem, dù bạn có đi đâu chăng nữa thì ba mẹ bạn vẫn là người luôn ủng hộ, tin tưởng và yêu thương bạn. Truớc tiên, bạn hãy biết quý trọng, thương yêu họ lại. Bạn sẽ nghĩ sao nếu 1 trong 2 người bị mắc 1 căn bệnh ung thư nan y và đã được định đoạt số ngày còn nhìn thấy mình? Và bạn hãy tưởng tượng xem, nếu bạn bất chợt mất 1 trong 2 người mà chưa kịp để họ gặp mình lần cuối thì sẽ ra sao? Điều đó sẽ trở nên thật khó khăn với bạn, vì bạn bị shock, bạn chưa kịp nhận ra điều gì đang xảy ra? Cho nên, tôi muốn nói ở đây rằng, tóm lại bạn đừng ghen ghét, đua đòi hay tỏ ra lì lợm trước ba mẹ mình, đừng khiến họ phải buồn. Bạn sẽ thấy cuộc đời vui hơn nếu cứ ngày nào cả nhà cũng râm rang tiếng cười.

...


Bạn có nghĩ rằng khi bạn thích 1 ai đấy, bạn sẽ đánh mất họ ko? Nghe có vẻ nực cười những điều đó dường như là đúng với 1 nhóm người. Nếu bạn thích 1 ai đấy thật sự, bạn hãy nói, nhưng hãy cân nhắc thật kỹ trước khi nói! Việc thích ai đấy mà ko nói cũng gọi là cái tội. Nhưng bạn thử nghĩ xem, khi bạn WEN 1 ai, cuộc sống của bạn lại tươi đẹp hơn, sáng sủa và hồng hào hơn trong những ngày đầu của hai người. Nhưng dần bạn sẽ thấy sao nào? Bản thân tôi cũng chưa từng WEN 1 ai, nhưng theo suy nghĩ hiện tại của tôi, những người bạn của tôi, cả thân lẫn ko đều rơi vào 1 kết cục gần như nhau đó là chia tay. Và chính cái chia tay ấy đã mang đến 1 sự đau đớn, bạn mất đi 1 người? mất đi 1 thứ mà bạn gọi đó quý giá, cái mà bạn thật trân trọng??? Có thể hiện tai đầu óc của tôi chỉ suy nghĩ đc tới đấy! Nhưng theo tôi, thích thì thích, nhưng bạn hãy chắc rằng ko làm đôi phương phải bùn và dẫn đến chia tay. Bạn thích thì bạn ko nên WEN, vì ko WEN sẽ KO đánh mất người đấy. Tôi chỉ là 1 học sinh cấp 3 và chỉ nghĩ đc bấy nhiêu đấy, tôi chỉ viết bài này cho những ai đang mặc đồng phục tới trường học.

Có thể bạn cho rằng tôi là 1 thằng khùng, CŨNG ĐƯỢC!!!! Sau này có thể tôi sẽ thay đổi quan điểm lắm chứ!!!! Nếu có gì bức xúc bạn cứ comment thẳng vào đây!!!! Chúng ta cùng thảo luận!!!! Tôi đã từng thích 1 người và kết quả là tôi đã đánh bay mất người đấy!!!!


....


Xì, dạo này căng thẳng quớ...Mình ko thể nào kiểm soát đc tình hình trước mắt, ai cũng học hành lên vèo vèo mà mình cứ lẹt đẹt dưới cuối mãi. Nhục mặt kinh khủng, có ai gõ 1 phát vào đầu tôi cho tỉnh ra ko???


....


Sắp tới còn phải lên danh sách mấy bạn nữ cần tặng thiệp Noel, mình ko bao giờ tặng thiệp cho con trai cả :D Nói thì nói thế, nhưng giờ mình nghĩ mình cần chắc chắn rằng mình sẽ tặng ai và đưa lên đầu danh sách tặng thiệp. Cuộc sống bây giờ bận và cũng vui nữa ^_^ Cứ căng thẳng thế này cũng hay!


....


Mình có phải là 1 thằng ngốc ko nhỉ? Hay là chẳng ra gì?


....



Mệt mỏi và...phải đi ngủ...


....


Mệt mỏi...