Skip navigation.

Mới mẻ

Nó đã đi học và bắt gặp thật nhiều thứ biến đổi 1 cách nhanh chóng. Nó như ko kịp thích nghi nhưng từ từ nó cũng đã bắt đầu hoà đồng với mọi người. Tính ra cũng đc 2 tuần roày, nó đã bắt đầu trưởng thành hơn roày...


Nhưng với 2 tuần đó có lẽ vẫn chưa thấm tháp gì, 2 tuần nó ko chat với bạn nó. Đến khi lương tâm trỗi dậy sau khi giận dỗi đến tận 2 tuần thì mới biết rằng nó cũng đang gặp chuyện khó khăn. Nhưng sao nó vẫn cảm thấy thật khó, nó muốn nắm bắt 1 vài thông tin từ bạn nó nhưng dường như tất cả trở nên rối rắm hơn. Và 1 điều nữa, nó lại cảm thấy tất cả như chính nó tạo ra ấy. Thật khó có thể chấp nhận đc.

Nó muốn cái gì cơ chứ? Nó muốn chịu toàn trách nhiệm??? Không!!! Gần như chẳng có thứ gì ủng hộ nó cả, thậm chí ko ai cho phép nó ra quyết định nữa!!! Nó bây giờ dường như chỉ biết cuốn theo cuộc đời mà trông mong 1 thứ gì đấy thật mơ hồ mà với nó, có lẽ ở hiện tại là tất cả. Ba năm sau, có lẽ nó sẽ dẫn quên...Nhưng chờ xem, con người luôn thay đổi mà. Nó rất thích câu: "Trong cuộc sống, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có sự thay đổi là không!!!"

Con ngườiChờ đợi để rồi...

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies