CHUYỆN CUỐI NĂM
Monday, January 11, 2010 12:25:37 PM
NT vừa xét ABC xong, mình đạt loại A, lao động giỏi. Năm qua mình đã cố gắng rất nhiều, tuy có đôi chút sơ suất. Có lẽ V không đạt A rồi, vì V nghỉ bệnh nhiều qúa. Mình không muốn bước vào căn phòng của V nữa, mình muốn quên đi để sống, nhưng thật ra mình chưa bao giờ quên dù chỉ một ngày, một giờ. Sắp sửa nhận được mức lương mới thì mình lại đi rồi. Suốt 1 năm qua chỉ 60% mức lương chính thức. Tháng 1 tới mình sẽ nhận được 80% + phụ cấp trình độ. Mình đang để dành tiền mua cái laptop mà mình thích. Nếu chuyển đến nơi mới, lại thử việc từ đầu, hic, thế thì ước mơ lâu thành hiện thực rồi. Nhưng mình thích lắm, đi để biết nhiều, hiểu nhiều, và xa rời kỉ niệm cũ, ít nhất mình được sống thanh thản, hy vọng là vậy. V thân yêu, bachiang không mang lại hạnh phúc cho em và anh, vậy thì hãy đi anh nhé. Tiếp tục những mùa trồng mới, mình làm lại từ đầu...












