
Đây là một bài viết đã được đăng trên blog Yahoo!360 cũ của mình, giải thích về độ "xạo" của những tin nhắn rác ưa được lan truyền trên Yahoo Messenger.
Sau khi Yahoo!360 chết đi, bài viết này đã được import vào Yahoo!Pulse ra đời gần đây, cho nên xin được dẫn link về bài viết ở trang Yahoo!Pulse:
http://pulse.yahoo.com/_NEYKPODM6N25NGS6TLHUVAYWHU/blog/articles/11643?listPage=index&bb=0---------------------------------------------------------
Thấy mấy anh em gắn bó với Instant Messenger có vẻ hơi dễ dụ bởi mấy tin nhắn đại loại "Nếu có nick ai_ai_đó đòi add nick bạn thì đừng cho bởi đấy là virus... cảnh báo của hãng Microsoft, Norton" rồi "em bé Tên_gì_Đó đang bị bệnh hiểm nghèo, hãy gửi tin nhắn này cho mọi người trong nick bạn thì Yahoo VN và VNN, FPT sẽ trích ra 500đ hỗ trợ em bé" v.v...
Hầu như lần nào online cũng bị bủa vây bởi mấy tin nhắn nhảm nhí này, bực dồn thêm bực nên giờ phải lên tiếng phân tích cho anh em. Từ từ mà nghe nhé:
1) Một cái nick trên list của mình cũng như một dòng tên trong một bảng danh sách, nó đâu phải là một chương trình đâu mà lại là virus được. Bảng danh sách này được lưu trên máy chủ Yahoo. Khi mở chương trình Yahoo Messenger lên, nó sẽ kết nối với máy chủ, đọc danh sách đó rồi hiện chữ lên trong cửa sổ chương trình thành danh sách các nick bạn bè, như vậy mỗi cái nick chỉ là một bản ghi (record) dữ liệu đơn thuần thôi chứ đâu phải là chương trình chạy và ra lệnh cho máy tính.
2) Vậy tại sao lại có những cảnh báo kiểu đó? Đơn giản thôi, giờ tôi ghét bạn hay tôi muốn chọc phá bạn thì tôi sẽ lấy nick của bạn đi rêu rao như thế, và rồi bạn bị xa lánh, nick của bạn bị từ chổi bởi người ta tưởng nó là virus thật <~~ tôi có cớ để ăn mừng chiến thắng.
3) Nếu bạn vẫn nghi ngại, thì hãy nhìn vào một thực tế hiển hiện: trên trang web của các báo điện tử như Tuổi trẻ, Thanh niên, VnExpress luôn luôn cảnh báo khi có một con virus xuất hiện, thế nhưng chẳng bao giờ họ đề cập đến con virus nào có dạng một cái nick Yahoo cả. Với lại lên trang web của các hãng bảo mật nổi tiếng như BitDefender, Kaspersky, Symantec cũng chả bao giờ thấy nói có virus nào là nick Yahoo. Bạn có thể không tin những "dũng sĩ diệt virus" ấy ko?
Còn mấy tin nhắn kiểu "gửi 1 tin nhắn thì Yahoo, FPT sẽ trích ra 50đ hỗ trợ em bé" thì vớ vẩn ở chỗ làm gì có chuyện một tin nhắn gửi đi thì phát sinh ra tiền. Để ý như vầy:
1) Yahoo kiếm tiền nhờ quảng cáo đặt trong cửa sổ Yahoo Messenger. Mỗi lần Yahoo Messenger bật lên, cái quảng cáo ấy được nhiều người nhìn thấy và click vào thì Yahoo sẽ được tiền. Còn bạn gửi tin nhắn nhảm nhảm kia đi, nó có mang quảng cáo theo đến người nhận đâu mà tạo ra tiền chứ? Chưa kể gửi loạn xì ngầu lên làm máy chủ mệt mỏi cũng là một điều không mấy vui vẻ cho Yahoo rồi.
2) Còn 3 ông VNN, FPT, Viettel, 3 ông cung cấp dịch vụ Internet ở VN mình, thứ nhất là chẳng ông nào tuyên bố chi tiền, thứ hai là mấy ông được hưởng gì khi những tin nhắn ấy gửi đi? Mấy ông ăn tiền mình khi mình sử dụng mạng của mấy ổng để gửi nhận dữ liệu qua Internet. Nhưng so với download phim, game, nhạc, xem web thì mấy tin nhắn ấy có ngốn đường truyền bao nhiêu đâu mà mang lại lợi nhuận cho mấy ổng để rồi mấy ổng phải trích tiền từ mỗi tin nhắn gửi đi mà làm từ thiện? Đấy là chưa kể "em bé bị bệnh" đấy 90% là nạn nhân trò đùa giống như mấy tin nhắn kiểu trên kia.
Hi vọng mọi người tỉnh táo hơn trước khi mess list nhá.