hạnh phúc?
Wednesday, April 15, 2009 9:27:25 AM
bạn hiểu thế nào là hạnh phúc?
Thử tìm hiểu hạnh phúc như thế nào nhé!
Hạnh phúc là biết luôn khám phá cuộc sống mới mẻ từng ngày.
Hạnh phúc là cảm nhận hồn nhiên cái đẹp cuộc sống từ những điều đang diễn ra quanh ta như bản thân nó vốn từng có.
Hạnh phúc là được sống, chia sẻ với những người bạn chân thành.
Hạnh phúc là có một tâm hồn trong sáng, một trái tim thuần khiết, không vị kỷ, ghen ghét.
Hạnh phúc là biết mỉm cười với chính mình, nâng đỡ người khác chứ không phải chế giễu họ.
Hạnh phúc là tìm ra được giá trị niềm vui được cho hơn là chỉ muốn nhận.
Hạnh phúc là sống vị tha và biết nhìn nhận lỗi lầm để bước tiếp sau những lần vấp ngã.
Hạnh phúc là biết cách chế ngự cái tôi và cái của tôi khi cần thiết.
Hạnh phúc là dám yêu, được yêu và dám sống cho một tình yêu chân thành, cho dù chỉ từ một phía.
Hạnh phúc là biết giữ gìn, tìm được sức mạnh tinh thần từ những kỷ niệm, ký ức yêu thương ngay cả khi nó không còn hiện diện trong hiện tại.
Hạnh phúc tìm được đôi khi không chỉ từ những nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
Hạnh phúc là mong muốn được học hỏi, sáng tạo tìm ra những giá trị mới, hơn là những ước muốn được dạy bảo người khác.
Hạnh phúc là tìm được những niềm vui công việc, biết ước mơ, làm được những điều mình thích và biết mỉm cười trước những thất bại, nghịch cảnh.
Hạnh phúc đơn giản là bằng lòng với chính mình, với thực tại, với những gì mình có.
Hạnh phúc chính là được chui vào chăn khi lạnh, được gặp bạn hiền khi buồn vui.
Hạnh phúc vì khi đi xa mới thấu hiểu, món "đặc sản" ngon nhất trong cuộc đời mình ăn là bát trắng mẹ nấu cho khi ốm. Bát cháo hành ấm áp tình mẫu tử (có giống như Chí Phèo nhận ra ý thức, muốn quay về làm người khi ăn cháo hành của Thị Nở không nhở ^.=)
Hạnh phúc đơn giản là cố gắng làm những gì mình đề ra.
Hạnh phúc đơn giản là phấn đấu không ngừng nghỉ, luôn cố gắng và cố gắng.
Hạnh phúc đơn giản là được tới lớp, được học bài thầy cô giao.
Hạnh phúc đơn giản là được nhìn thấy bầu trời xanh, thấy cánh chim hải âu bay.
Hạnh phúc đơn giản là được ra ngắm biển, được hoà mình vào bầu trời đêm rộng lớn bao la, được đắm mình trong những cơn gió.
Hạnh phúc đợn giản là nhìn thấy nụ cười trên môi những người thân, bè bạn,.. hay đơn giản là của một ai đó mà ta không quen biết.
Hạnh phúc đơn giản là vớ được một cuốn sách, ta cầm nó chúi mũi vào đọc, ngồi ở góc tường.
Hạnh phúc đơn giản là đi tán ngẫu với bạn bè, đi ăn ốc, nếm chả cuốn,...
Hạnh phúc đơn giản là có thời gian rảnh, được tự suy ngẫm về bản thân.
Hạnh phúc đơn giản là bận túi bụi với công việc, với những lo toan, âu lo về cuộc sống.
Hạnh phúc đơn giản chỉ là hạnh phúc. Nó rất nhỏ nhoi, luôn phập phồng trong không trung, tưởng như khó nắm bắt nhưng lại dễ kiếm tìm. Ai cũng có hạnh phúc, cũng đang mang trong mình những hạnh phúc đủ để sưởi ấm một trái tim, mặc cho đông băng giá, mặc cho bão tố xoay vòng, mặc cho suối có cạn khô.
Mãi, sẽ và vẫn luôn hạnh phúc từng phút giây!!!!
Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con.
Cảm ơn ông trời đã cho con một cuộc sống tốt đẹp.
Cảm ơn những người bạn mới (năm nay có nhiều bạn mới quá!!!) và những người bạn cũ, cố nhân của tôi....
hanh_phuc.htm
Thử tìm hiểu hạnh phúc như thế nào nhé!
Hạnh phúc là biết luôn khám phá cuộc sống mới mẻ từng ngày.
Hạnh phúc là cảm nhận hồn nhiên cái đẹp cuộc sống từ những điều đang diễn ra quanh ta như bản thân nó vốn từng có.
Hạnh phúc là được sống, chia sẻ với những người bạn chân thành.
Hạnh phúc là có một tâm hồn trong sáng, một trái tim thuần khiết, không vị kỷ, ghen ghét.
Hạnh phúc là biết mỉm cười với chính mình, nâng đỡ người khác chứ không phải chế giễu họ.
Hạnh phúc là tìm ra được giá trị niềm vui được cho hơn là chỉ muốn nhận.
Hạnh phúc là sống vị tha và biết nhìn nhận lỗi lầm để bước tiếp sau những lần vấp ngã.
Hạnh phúc là biết cách chế ngự cái tôi và cái của tôi khi cần thiết.
Hạnh phúc là dám yêu, được yêu và dám sống cho một tình yêu chân thành, cho dù chỉ từ một phía.
Hạnh phúc là biết giữ gìn, tìm được sức mạnh tinh thần từ những kỷ niệm, ký ức yêu thương ngay cả khi nó không còn hiện diện trong hiện tại.
Hạnh phúc tìm được đôi khi không chỉ từ những nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
Hạnh phúc là mong muốn được học hỏi, sáng tạo tìm ra những giá trị mới, hơn là những ước muốn được dạy bảo người khác.
Hạnh phúc là tìm được những niềm vui công việc, biết ước mơ, làm được những điều mình thích và biết mỉm cười trước những thất bại, nghịch cảnh.
Hạnh phúc đơn giản là bằng lòng với chính mình, với thực tại, với những gì mình có.
Hạnh phúc chính là được chui vào chăn khi lạnh, được gặp bạn hiền khi buồn vui.
Hạnh phúc vì khi đi xa mới thấu hiểu, món "đặc sản" ngon nhất trong cuộc đời mình ăn là bát trắng mẹ nấu cho khi ốm. Bát cháo hành ấm áp tình mẫu tử (có giống như Chí Phèo nhận ra ý thức, muốn quay về làm người khi ăn cháo hành của Thị Nở không nhở ^.=)
Hạnh phúc đơn giản là cố gắng làm những gì mình đề ra.
Hạnh phúc đơn giản là phấn đấu không ngừng nghỉ, luôn cố gắng và cố gắng.
Hạnh phúc đơn giản là được tới lớp, được học bài thầy cô giao.
Hạnh phúc đơn giản là được nhìn thấy bầu trời xanh, thấy cánh chim hải âu bay.
Hạnh phúc đơn giản là được ra ngắm biển, được hoà mình vào bầu trời đêm rộng lớn bao la, được đắm mình trong những cơn gió.
Hạnh phúc đợn giản là nhìn thấy nụ cười trên môi những người thân, bè bạn,.. hay đơn giản là của một ai đó mà ta không quen biết.
Hạnh phúc đơn giản là vớ được một cuốn sách, ta cầm nó chúi mũi vào đọc, ngồi ở góc tường.
Hạnh phúc đơn giản là đi tán ngẫu với bạn bè, đi ăn ốc, nếm chả cuốn,...
Hạnh phúc đơn giản là có thời gian rảnh, được tự suy ngẫm về bản thân.
Hạnh phúc đơn giản là bận túi bụi với công việc, với những lo toan, âu lo về cuộc sống.
Hạnh phúc đơn giản chỉ là hạnh phúc. Nó rất nhỏ nhoi, luôn phập phồng trong không trung, tưởng như khó nắm bắt nhưng lại dễ kiếm tìm. Ai cũng có hạnh phúc, cũng đang mang trong mình những hạnh phúc đủ để sưởi ấm một trái tim, mặc cho đông băng giá, mặc cho bão tố xoay vòng, mặc cho suối có cạn khô.
Mãi, sẽ và vẫn luôn hạnh phúc từng phút giây!!!!
Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con.
Cảm ơn ông trời đã cho con một cuộc sống tốt đẹp.
Cảm ơn những người bạn mới (năm nay có nhiều bạn mới quá!!!) và những người bạn cũ, cố nhân của tôi....
hanh_phuc.htm








