My Opera is closing 3rd of March

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ GỌI TÊN TÔI KHI CẦN BẠN NHÉ ♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng, sao ta buồn lại nhớ thương nhau??

Nhớ

30/5/2011
We are the world. We are the children. We are the ones who make the brighter day. So let’s start giving…”. Đó là những giai điệu trong bài “We are the world” mà chiều này mình vô tình nghe thấy trên TV. Mình thấy những ca sĩ thể hiện bài hát này họ hát rất hết mình, họ dồn tất cả tình cảm tâm hồn vào nó. Và điều đó làm mình nhớ lại những lúc “hết mình” của chính bản thân trong những năm tháng học sinh…
. . Đó là lần cắm trại đầu tiên của mình – năm lớp 6, lần đầu tiên mình cùng bạn bè thức suốt đêm để giỡn, và cười… Năm đó rất vui, mình cười đến mức khát khô cổ họng, trong trại không còn nước, căn tin cũng hết cạn nước, mình phải nhai chùm ruột trên bàn thờ Bác Hồ để “giải khát”…
. . Lần “hết mình” thứ hai là lần cắm trại thứ hai – năm 11, cũng thức suốt đêm với bạn bè, vui đùa, ca hát… nhưng lần này mình không cắm trại với bạn học chung lớp, mà với những bạn ở trường khác tập hợp lại. Hội trại kỉ niệm ngày 09/01: ngày HS-SV mình đã có them được nhiều người bạn mới rất tuyệt…
. . Và lần “hết mình” thứ ba, cũng là lần cuối cùng trong thời học sinh là lúc liên hoan chia tay bạn bè năm 12. Đó là lần đầu tiên mình uống rượu đến mức có thể gọi là xỉn, cảm xúc dâng trào mãnh liệt vượt qua mọi rào cản trong tinh thần của mình để tuông ra….
Ôi sao nhớ quá, nhớ ngọn lửa cháy sáng đêm lửa trại, nhớ tinh thần hừng hực cháy suốt đêm cắm trại, nhớ những khuôn mặt lạ mà trở nên quen của những trại sinh, nhớ những năm học phổ thong, nhớ mái trường, thầy cô, nhớ bạn bè, nhớ những giọt nước mắt lăn dài trên má lúc chia tay, nhớ những cái ôm siết chặt tình cảm bạn bè…nhớ nhiều lắm!.
Rồi mình ngồi xem lại những bức ảnh kỉ niệm, “những phút giây của thời gian mà mình giữ lại được”… càng nhìn, càng thấy vui, càng thấy buồn và càng thấy nhớ. Mình ước được chạy ngay đến trước mặt từng người để nói thật nhiều, để ôn lại thật nhiều kỉ niệm. Nhưng tất cả… chỉ là ước muốn. Ngoài trời giờ đang mưa lắc rắc, những giọt mưa rơi như những nỗi nhớ tìm về, nhẹ nhàng mà sâu thẳm…

Giọt mưa rơi lăn dài trên phiến lá
Nhớ giọt buồn trên má buổi chia xa…


.

mùng 10/3 - kí ức và hiện tại

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28