My Opera is closing 3rd of March

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ GỌI TÊN TÔI KHI CẦN BẠN NHÉ ♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng, sao ta buồn lại nhớ thương nhau??

Kí ức "Trần Văn Ơn"


"Thế là 1 tháng giêng nữa lại về, tháng Giêng ta đi trong khí trời se lạnh của đất trời cuối Đông...", tháng Giêng năm nay về với bao niềm vui mà cũng không ít những nỗi buồn...
Bắt đầu hoạt động cho tháng Giêng là những hoạt động chào mừng ngày HS-SV 09/01, năm nay mình lại 1 lần nữa được vinh dự đóng vai Anh TRẦN VĂN ƠN trong hoạt cảnh dựng lại phút truyền thống ngày 05/01.. vui lắm.. mình cùng các bạn trong đội tích cực tập dợt cho tiết mục vì tiết mục này không chỉ là trình diễn mà còn đại diện cho Huyện Châu Thành tham gia tiết mục trong buổi diễn ngày 05/01 tại xã Phước Thạnh!..điều đó làm cho mọi người rất vui nhưng cũng gây ra không ít áp lực... Tấ cả phải "khổ luyện", có hôm đến 8 giờ tối mình mới về đến nhà..mệt chết được, tuy vậy nhưng mà vui.....
Rồi ngày 05/01 cũng đến, sáng hôm đó mình và các bạn vẫn học bình thường nhưng chỉ học 4 tiết thui.. được nghĩ 1 tiết cuối để chuẩn bị "xuất quân" xuống Phước Thạnh. 12h mọi người tập trung đông đủ, lên xe... nhưng thiếu xe rùi... Cô Thương "anh dũng tống 3" để chở đủ smile . Tới nơi, nhìn sân khấu khá ngắn, mọi người lo lắm, lại thêm hồi hộp nữa... nhưng sau khi chạy thử tiết mục, nó khá thành công..(may quá) mừng lắm! Chương trình bắt đầu, tiết mục mở màng là của huyện Ba Tri, cũng khá ấn tượng, đến tiết mục của Châu Thành rùi, (run quá).....mọi người tập trung hết tinh thần diễn thật tốt... mình cứ như đang chiến đấu với kẻ thù vậy ... đến lúc chết làm tượng đứng trên cái ghế của mấy em học tiểu học nhỏ xíu mỏi chân muốn chết...(ui..ui), cuối cùng tiết mục đã thành công tốt đẹp (quá thành công lun đó)...tất cả xuống sân khấu trong nét mặt tươi hẳn lên (nhẹ cả người)...Cả đoàn ngồi thư giản xem tiếp chương trình (mọi người bình luận xôn xao lắm)......
Buổi diễn kết thúc với 4 tiết mục, tiết lắm khi không được xem các đơn vị khác "xuất chiêu"....mọi người vui vẻ ra về (đợi kết quả)....
Và kết quả là tiết mục đạt giải nhất..vui thiệt.., tiết mục sẽ được chọn diễn trong đêm 09/01 nữa chứ...
Nhưng rùi...đến đem 09/01 sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi..thì hoạt cảnh này lại không được diễn chỉ vì sự sắp xếp thời gian của ban tổ chức..
Ấm ức ra về...,mình và các bạn buồn lắm, cả thầy cô cũng rất buồn.....
Nhưng thui..những chuyện buồn ko nên nhắc đến nhìu..cc\hỉ nên nhớ đến chuyện vui thui...dù sao thì Tháng Giêng năm nay vẫn làn 1 tháng Giêng đáng nhớ.......

Tớ yêu Cậuvợ nhặt

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28