My Opera is closing 3rd of March

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ GỌI TÊN TÔI KHI CẦN BẠN NHÉ ♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng, sao ta buồn lại nhớ thương nhau??

Mùa Noel "đầu tiên"

Noel sắp về rồi - mùa Noel đầu tiên của tuổi Sinh viên, Noel đầu tiên của một chặng đường dài...
Noel này bạn cảm thấy như thế nào? Rất vui, hạnh phúc, ấm áp hay một chút buồn (không được buồn và chán nhá)? Chắc hẳn là rất nhiều cảm xúc...Riêng mình, từ mấy hôm nay, cái cảm giác Noel, cái cảm giác Tết sao cứ ùa về ồ ạt, sao vậy? Hok biết mấy bạn có nhận thấy hok, mấy ngày này gió Chướng thổi nhiều lắm...cái cảm giác lành lạnh vào buổi sáng, cảm giác man mác mà những cơn gió mang lại làm mình nhớ nhà lắm, không biết từ lúc nào, mình đã gắn ghép cho những cơn gió chướng với ngày Tết...và cứ mỗi lần gió thổi là...mình lại thấy nôn nao, thấy "thèm" cái hương vị ngày Tết (và nhớ tết là nhớ Noel).
Noel trước mắt kìa, nói gì đi bạn tôi ơi, nói về sức mạnh trong sự chinh phục đoạn đường dài của bạn, nói về một mùa Noel thật ý nghĩa, nói về một năm mới thật tuyệt vời và...nói về những tình bạn thật bền chặt bạn nhé!...

Mùa đông ấm ápLỜI YÊU THƯƠNG CHO NĂM MỚI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28