My Opera is closing 3rd of March

๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥ GỌI TÊN TÔI KHI CẦN BẠN NHÉ ♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑

Mưa hỡi mưa ơi có bao giờ nhớ nắng, sao ta buồn lại nhớ thương nhau??

ngày của mẹ

"Con sẽ luôn bên mẹ, suốt đời luôn bên mẹ Vun đắp ước mơ hồng cho con mẹ yêu nhé Ước muốn cho cuộc đời xinh tươi như khi con cười Hạnh phúc ơi vô vàn có mẹ, mẹ biết không?” Những ai đã từng có mẹ, được tận hưởng cái cảm giác được yêu thương, quan tâm và chăm sóc vô bờ bến của mẹ hẳn sẽ muốn ngân nga mãi câu hát này. Và khi câu hát ngân lên, tận trong sâu thẳm lòng bạn sẽ dâng lên một niềm hạnh phúc và một nỗi xúc động khôn tả. Làm sao có thể diễn tả hết tình thương yêu vô bờ bến mà mẹ đã dành cho chúng ta và làm sao để chúng ta có thể đền đáp lại tình thương yêu cao cả, lớn lao ấy? Làm sao để mẹ biết rằng chúng ta hạnh phúc nhường nào khi có mẹ? Có lẽ ngày nào trong năm cũng đều xứng đáng là ngày của mẹ nhưng có một ngày chung dành cho tất cả các bà mẹ trên toàn thế giới – ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm là ngày mà toàn thể những đứa con trên trái đất này có thể cùng nhau thể hiện tình cảm với mẹ của mình. Có rất nhiều cách để bạn thể hiện tình cảm của mình cho mẹ nhân ngày của mẹ, vi thế hãy bày tỏ tình cảm của mình ngay bây giờ tới mẹ bạn nhé!!

Tổng hợpTớ yêu Cậu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28