Skip navigation.

Cùng khám phá những vẻ đẹp tiềm ẩn quanh ta

PSA Journal - Photographers 2005 ( phần 1 )

Những nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng PSA năm 2005. Được chia ra dựa trên 15 thể loại ảnh.
Mọi người xem thử xem, cũng có 1 vài nhiếp ảnh gia Việt Nam trong đó.














Photographer Lê Hồng Linh ( в самых хороших Вьетнамских фотографов )

Có người chơi ảnh chỉ để vui vẻ, có người thì đến với nhiếp ảnh chỉ cốt để ghi lại các khoảnh khắc ấn tượng, cũng có người đến với nó vì muốn có sự thành công nổi tiếng... nhưng tựu chung thì cũng chỉ nằm trong 2 chữ: đam mê!
Sự đam mê nhiếp ảnh cũng nhiều kiểu, nhiều hình... đam mê để giữ cho bản thân, đam mê để vui cùng bạn bè, và... đam mê để quảng bá với cả thế giới. Hôm nay tôi nói đến Lê Hồng Linh - 1 trong số những nhiếp ảnh gia hàng đầu nước nhà và thế giới, người muốn mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè trên toàn thế giới. Hồng Linh được mọi người gọi vui là... "sát thủ quốc tế" hay "tay săn giải", cũng bởi số giải thưởng ông đạt được rất nhiều. Chúng ta thử cùng nhìn qua chút về các giải đó chút:
- 1990 đến với nhiếp ảnh.
- 2001 đứng hạng 12/25 thể loại ảnh đen trắng.
- 2002 lên hạng 6
- 2003 lên hạng 4 trong top 10 nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới. Với 25 giải trong nước và 175 giải quốc tế.
- 2005 thêm 50 giải nữa
- 2006 thêm 18 giải nữa. Đến giờ Lê Hồng Linh đã lên hạng 1, và số giải có được, thật khó nói chính xác, chắc chỉ có hỏi trực tiếp ông mới biết.
Nhưng nói chung... giải thưởng thì cũng chỉ là để biết trình độ ông đến mức nào thôi. Cái chính, ông đã đưa ảnh đi để giới thiệu với bạn bè thế giới về nước ta, cái sự dũng cảm chịu để ảnh mình ra trước thiên hạ, để nhận bao sự... "đâm chém" của các nhà "bình gia" mới là đáng nói. Thực tế bản thân tôi thấy... việc ảnh mình bị "đâm chém" túi bụi... thật ko phải việc dễ chịu cho lắm P:.

WorldCup ???


Thời gian này đang diễn ra sự kiện đó đó... "Cua cắp". Thấy ở đâu mọi người cũng rất hào hứng đón xem từng trận đấu. Sự cuồng nhiệt, không khí sôi động...và niềm đam mê nóng bỏng! Tại KTX chúng tôi với hơn trăm sinh viên VN, mỗi tầng đều tận dụng khoảng không gian nhỏ bé giữa hành lang... đặt TV, bày ghế, chọn chỗ ngồi dưới sàn... để rồi quây lại cùng hò hét và nín thở theo dõi trận bóng.
Ấy đó, mọi người thì vậy, còn tôi?!! Tôi ko tranh dành vị trí đẹp... ko căng mắt ra nhìn vào cái TV ( căng mắt nhìn vậy..."cận thị" dễ tăng số lắm ), tôi cũng ko chịu hy sinh cái quần mới mặc có 1 tuần chưa giặt để ngồi bệt xuống sàn, thêm nữa là...tôi ko hề hò hét đến khản cả giọng. Nhưng nín thở thì có đó nhé, nín thở để nắm chặt tay máy sẵn dành nháy nháy khi mọi người hò reo vì thấy đội tuyển gì đó suýt làm bàn... và thở hắt ra khi bức hình vừa chụp thất bại do ko nắm bắt được khoảnh khắc dâng tràn cảm xúc kia. Cứ thế cứ thế... lặp đi lặp lại nhiều lần trong 1 trận đấu 90 phút. Thời gian ko ngắn mà cũng chẳng đủ dài để cho ra đời 1 bức ảnh như ý... Ài dà... thôi để trận sau đi "cổ vũ" tiếp vậy.
Tự nhiên nhớ đến worldcup lần trước, ngồi xem với người iu... mà tôi ngủ gật mất. Vậy mà vẫn phải cố căng mắt ra nhìn, chỉ vì cô nàng khoái đội Anh. :D Giờ ở cách xa nhau 7000km, cô nàng hết "tra tấn" mình được rồi... nên vui hay buồn đây nhỉ?!!

Panasonic FZ5

Hôm trước nói đến "cô vợ 20D" sắp cưới rùi, hôm nay tôi viết về cô vợ cũ FZ5 đã già nua nhưng vẫn đang phải ôm ấp hàng ngày. Nếu đánh giá cô nàng 1 cách khách quan thì... cô nàng cũng khỏe khoắn, nhìn rất quyến rũ với dáng Pro đen ngà. Tiếp đến là "đôi mắt" nàng lung linh rất mơ mộng với 12x zoom quang & 4x zoom số, khi dùng tối đa sẽ có 48x hấp dẫn, đủ làm chết dí bao chàng dù khoảng cách xa mấy đi nữa. Cái sự mơ mộng đến...mơ huyền mờ khi mắt nàng dõi ra xa xăm sẽ nhận được DOF hoàn hảo, ngang với các ống EF hay thấy của dòng Canon. 5mpx tuy ko nhiều lắm nhưng với nhu cầu tầm trung của người chơi ảnh ko chuyên và bán chuyên nghiệp thì cũng hoàn toàn là đủ. Và còn nhiều nhiều lắm những điểm mạnh khác... nhưng tại sao tôi lại phải "ly thân" với cô nàng để đến với nàng 20D?!! Xin thưa rằng... chỉ vì tôi ko khoái cái kiểu... "dễ nổi da gà" mỗi khi vào khu vực tối, hay phản ứng nhanh với ISO400 của cô nàng. Có người nói với tôi: "đàn bà con gái nhạy cảm, dễ nổi da gà vậy thì cũng bình thường chứ có gì đâu", hic... tôi nghĩ, họ thích, họ say mê nàng nên họ nói vậy thui, chứ tôi thì ko thích "đàn bà" như vậy. Và thêm nữa là...so với sức khỏe của tôi, thì cô nàng FZ5 xem ra... quá là chậm chạp khi chỉ đạt 1/2000 trong điều kiện thuận tiện, và ra được 3/2 lần trên giây. ( 3/2 mới chỉ là 1,5/giây đó, trong khi 20D là 5/giây - nhanh hơn hẳn ).
Chà... nói ra nhiều điểm yếu của nàng thì mọi người lại bảo tôi... moi móc chuyện chỉ cốt ruồng bỏ cô nàng. Nhưng biết sao được! thực tế nó vậy rồi, cô nàng ko còn phù hợp với tôi nữa. Tất nhiên nàng vẫn hoàn toàn đủ khả năng làm "vợ" các bác có nhu cầu chơi chơi kiểu amateur hay nghiệp dư.
Giữa chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm, nàng đã theo tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm... thậm chí ko hề quản khó khăn khi phải vác mặt Leica đi trong nóng nực 40 độ C ở VN, hay cái lạnh giá -35 độ Sibiria. Tôi yêu nàng lắm lắm... nhưng vẫn phải nói... " FZ5, chia tay nhé em! "

Canon 20D

Đây là model máy 2004 mà hiện giờ giới nhiếp ảnh dùng khá nhiều. Đây quả là sự lựa chọn hoàn hảo cho những người rời khỏi trình độ amateur, để đi tới chuyên nghiệp. Tuy chỉ được đánh giá là 1 máy ảnh số mạnh trong dòng bán chuyên nghiệp, nhưng nói là nói vậy thôi, chứ các lão làng cũng vẫn dùng nó rất nhiều. Ôi! tôi đang đợi kỳ nghỉ hè tới, tôi sẽ là chủ nhân của nó đó. Nghĩ tới việc được cầm nó trên tay và nháy nháy... là cảm giác như lâng lâng rồi.
Chà... 8mpx, với chíp Cmos kèm bộ xử lý DigicII đủ đảm bảo chất lượng ảnh mịn đến hoàn hảo. Tốc độ 5 phát/giây cũng dư sức để ko bỏ lỡ khoảng khắc nào. 9 khoảng focus lấy nhanh chóng và dễ dàng nữa chứ. Nói về các điểm mạnh của 20D thì chắc ngồi kể cả ngày ko hết quá ( 1 cái máy tuyệt vời mà ). Tháng sau thôi, tôi sẽ giới thiệu với mọi người khả năng của nó... bằng những bức ảnh thực tế... mong quá mong quá... 20D - "cô vợ" mới của tôi!