Skip navigation.

Log in | Sign up

LOVE TO BE LOVED BY YOU

LOVE AND TO BE LOVED

STICKY POST

MY GUESSBOOK

CHRISTMAS 2008

christmas 2008

Christmas đầu tiên hai vợ chồng tự trang trí tất cả cho family từ bên trong nhà cho đến ngoài cửa!
Christmas đầu tiên hai vợ chồng cùng nhau đi mua quà, đi tìm mua những ornaments cho Christmas tree!
Christmas đầu tiên Daddy n Mommy đi tìm mua những bộ quần áo mới cho con, thật đúng mốt!
Christmas đầu tiên của con, bé Tammy, con trở thành model để ai cũng muốn chụp chung cả!
Christmas thứ hai ... xa nhà!

Photobucket

Photobucket

UPDATE TÌNH HÌNH

,

Tình hình là dao nì lu xu bu kinh khủng khiếp! Từ khi có baby đến giờ ko biết làm cái gì mà vèo vèo cứ hết ngày hết giờ (chưa kể giờ ngủ gà ngủ gật!!! ghia wé!!!)
Tính đến hum ni là baby đã được đúng 10 ngày tuổi rùi! Hum ni baby ngủ ngon nè, rùi Honey thì đi công việc rùi, mình thì ….cũng đã ngủ 1 giấc đã đời hồi trưa rùi nên …bi giờ cũng hơi rảnh để …bờ lốc cho mọi người update thong tin dzìa Boo già nì (ít nhất là vẫn còn khỏe heheh)
Mommy Boo xin thong báo cho các cô các chú biết rằng baby tên là Tammy Mai Le, bé chào đời vào ngày 17 tháng 10 dzừa qua đó (trễ hơn dự kiến 5 ngày nhưng lại đánh dấu đúng 10 tháng Mommy ở tại nước Mỹ nì), Tammy cân nặng 7,7 pound (khoảng 3,5kg) và dài 49,48 cm! khẹc khẹc ai cũng bảo tại dzì lúc có bầu Mommy ăn dzữ wé nên mới sinh con đầu lòng to thía!!!
Cảm giác của Boo như thía nào ư? Hix hix, phải nói rằng sau vài tiếng vật vã trên giường thì tiếng Oe oe làm Boo ….sung sướng nhất, phải nói rằng trước đó thì đủ thứ tiếng nào là “Em giỏi lắm! Cố lên em! Sắp được rồi!” của Honey, rùi “Rặn, Rặn đi! Tiếp” của Dr Mai, rùi “Inhale, blow out, inhale, push” của cô y tá Emi, thì tiếng khóc Oe oe là tiếng làm mình …..bừng tỉnh và dzui sướng nhất trong lúc mình kiệt sức nhất!
Nhìn thấy nguyên con người mà nằm trong bụng mình cả 9 tháng trời đang ngồi trên bụng mình, người còn đầy máu và nước ối, còn cả dây rốn, mà miệng thì cứ oe oe làm mình …mất tiêu cái mệt mỏi và ráng sức! Honey thì ….dzui đến chảy nuớc mắt cơ! Tay thì run run cắt rốn cho con, hix hix, hình tượng í mà được chộp lại chắc cũng ….được nổi tiếng khẹc khẹc!
May là có thuốc tê tùm lum, rùi truyền nuớc biển trước khi sinh, rồi noi chung là y tế ở hospital thì quả là number 1, có 1 cô nurse túc trực bên mình 24/24 lun í, chưa kể Honey ở bên cạnh nữa chớ hix hix, thía mà nói chung là khi sinh xong baby mới hiểu ….người phụ nữ mình …khổ thiệt mà chưa nói đến phụ nữ thời xưa ko có những phương tiện trên thì làm sao chịu nổi hả trùi?
Ah, mà nhớ mấy ngày trong Hospital, may là food ở đây ko có tệ như cơm ở Hospital ở VN mà mình ăn còn ko vô, nói chung là food khá là bổ dưỡng, bữa ăn nào cũng có apple juice n milk cả, ah mà còn có dessert nữa chớ, thía mà sao mình ăn chẳng ngon miệng gì cả (lần nào ăn cũng phải ….Honey đút vào miệng cho hết!!! botay!!!) Bữa ăn ngon nhất của mình là ngày 20 khi được về nhà tắm rửa sạch sẽ bằng nước nóng, ngăm mình trong nuớc nóng, rùi ăn ½ tô phở và ½ tô bánh canh mà Honey mua cho khẹc khẹc, ăn ngon ghia hồn!!!!
Nhớ mấy ngày đầu tiên ở Hospital quả thật là ko thể nào quen được cái đồng hồ sinh học cứ 2 – 3 tiếng là bị baby đánh thức vì đói bụng của baby, riết rùi cái quen! Mà phai nói là Tammy rất ghiền mùi Daddy với Mommy thì phải, bé có cái giường riêng nhưng ko bao giờ ngủ yên bằng …ngủ ở giữa giường với Daddy n Mommy nên lần nào mấy cô nurse cũng nói rằng “1 bed 3 people” khẹc khẹc, chỉ biết cười chứ làm sao bi giờ!
Bi giờ dzìa nhà cũng thía, cũng nằm chung với Daddy n Mommy nữa, nhưng phải nói là từ khi có baby đến giờ, cứ nhìn riết ah, ko nhìn ko hun là ko chịu nổi ah! Nhìn thấy mặt là thấy …ghét rùi!
Cái hum Tammy được 1 tuần tuổi cho đi khám Dr Christine, Dr chỉ dùng 1 chữ “amazing” khi Tammy đã tăng được 1 pound n dài thêm 2 cm!!! khẹc khẹc, Daddy n Mommy dzui lắm cơ! Cứ ngắm mà cười hí hửng ah!
Mặc dù là bi giờ là cố gắng sắp xếp thời gian cho ổn thỏa rùi nhưng vẫn thấy lu xu bu ghia lun, may là mới có 1 baby thui mà đã thía rùi! Nhưng bi giờ có baby rùi ….tự dưng thấy ….ko hiểu sao mình lại shương 1 người đến thía mặc dù chỉ biết có 10 ngày thui, đúng là khúc ruột của mình, dòng máu của mình nên ….thế chăng?
Shương con ghia lun!
P/s: xin mọi người thông cảm vì chưa thể share hình vì những kiêng cử!

TÌNH HÌNH DẠO NÌ .....

Đã lâu lắm rùi mới mò vào đây để viết lách! Hình như là do mình sử dụng cái yaheo 360 quen rùi nên ở đây bỏ quên mất tiêu, đôi khi còn chẳng nhớ mình có cái này để phải viết!
Nhớ hồi đó khi chưa qua Mỹ, còn chờ phỏng vấn thì ngày nào cũng mò vào đây để coi tin tức từ người này người kia, xem bạn bè pv ra sao khó hay dễ rùi phải chuẩn bị cái gì .... nói chung là sử dụng hằng ngày, bi giờ ... giống vắt chanh bỏ vỏ quá đi thui!
Túm gọn là blog nì vẫn sử dụng với cường độ khá thấp!!!!
Thui nói nhìu cũng mệt, tình hình là hum ni mún viết cái gì đó để .... coi như là có viết hay chính xác hơn là mún viết cái gì đó nhưng ko biết nên viết cái gì ....
Tình hình là dạo nì đã mập lên hơi bị nhìu (dùng từ nì mới chính xác là "ú nụ ú na ú nần" hay chính xác hơn là giống trái banh lắm rùi!!!!)
Lúc ngày đầu tiên ở Mỹ số pound chỉ là 100 thui, còn bi giờ cách đây 2 tuần là 141 pound rùi! (nghe sao mà kinh gớm thía ko biết nữa!!!!)
Ăn ngủ thì như .... heo (mặc dù mình tuổi con Cẩu ko phải con Nợn!!!) cứ suốt ngày Honey đi làm là mình ăn rùi ngủ rùi ngủ rùi ăn đợi Honey dzìa là chở đi dạo phố rùi đi restaurant!!! Nói chung là Honey và mình hợp nhau nhất ở chô là ... Khoái Ăn sang và ăn ngon nên dường như restaurant nào ở đây đều đang đựơc lên danh sách để nhắm nháp qua!!! Rõ khổ cho thân Cẩu mà bao tử Heo
Đi chơi thì khỏi phải bàn cãi nữa, nói chung là ngoài những nơi có cảm giác mạnh ra thì ko đi thui chứ chỗ nào có biển là đều thử qua rùi (dân ghiền biển kinh khũng lun!!!) nói chung là từ LA xuống tới San Diego là từ biển nhỏ đến biển lớn biển private đến public đều đang lên kế họach để ... tham quan hết!
Nhưng tình hình là dzị cũng 1 phần là do có Baby mà ra cả!!! Ở Mỹ nì được 9 tháng rùi thì baby đây cũng còn 1 tháng nữa là ra đời rùi! Nên Honey cho lên cân thả ga, ăn ngủ cho đã đời đi chơi cho đã đời lun (vì có baby thì phải đi bộ nhìu mừ bs nói thía!!!)
Nói đúng ra thì .... Bs nhìn tình hình mình như thia nì đã cảnh cáo rùi. BS nói rằng diet lại (ko đựoc ăn cơm nữa) rùi Bs cũng nói rằng bớt đi lại vì baby đã quay đầu tới nơi rùi mà chưa đến lúc ra đời!
Thui túm gọn là tình hình là thía! Hy vọng Baby sẽ ra đúng ngày due date lun vì ngày nì là ngày kỷ niệm đúng 3 năm ngày đính hôn của Ba MẸ nó (Oct 12nd)

HAPPY VALENTINE !

Honey ...

Cuộc sống của em đã thay đổi từng ngày .... từ khi quen anh .... em đã tự thay đổi cách sống ... thay đổi cách suy nghĩ .... thay đổi cả bản tính của chính em ... mà em ko biết .... để rồi .... một ngày ngồi nhìn lại .... mình tự thấy mình đã hoàn thiện hơn ....

Valentine năm nay ... là Valentine thứ 4 trong tình yêu của chúng ta .... và cũng là Valentine đầu tiên ... anh và em ở bên nhau .... em chờ đón ngày này .... sao .... bình thường đến lạ anh ah .... ko náo nức như mọi năm .... ko chờ đón card của anh .... từng ngày như mọi năm ..... anh thấy lạ lắm phải ko honey .... nhưng vì ..... mỗi ngày trôi qua từ ngày ở bên anh ... em đều thấy đó lá ngày Valentine của em cả ..... tại sao ư ..... vì anh ..... anh cho em thấy tình yêu của anh là mỗi ngày .... mỗi giờ .... mỗi phút ..... và mỗi giây trong 1 ngày của anh ..... ngày nào đối với em cũng đặc biệt cả anh ạh .....

Anh chăm sóc em từng ngày ..... anh thể hiện tình yêu của anh cũng từng ngày ..... anh cho em những món quà tinh thần từng ngày ...... và ...... anh yêu em mỗi ngày càng nhiều hơn .....

Nhưng đôi khi em cũng .... ghét anh lắm anh ah ..... vì .... những lúc thấy em khóc .... là anh .... lại chọc em cười rùi lại .... hứa dẫn em đi chơi ..... cứ như con nít í .... (mặc dù em rất thích nhưng .... vẫn cứ ghét anh heheh)

Hum ni là ngày Valentine's Day .... em biết anh đang có rất nhiều romnatic plans cho em ..... nhưng .... trời lại mưa từ sáng sớm rùi ..... hy vọng rằng khi anh đi làm về sẽ ko còn mưa nữa nhé !

Anh còn nhớ lúc ở biển, lúc hoàng hôn buông xuống, lúc anh đang ôm em ... em đã nói gì với anh ko nè honey? Lặp lại lần nữa nhé honey (vì anh luôn là một người như thế mừ!)

"Anh vừa là một người tình lãng mạn vừa là một người chồng tuyệt vời nhất mà em chưa bao giờ dám mơ ước mình có thể có!"

HAPPY VALENTINE'S DAY! THANK YOU FOR BEING MY VALENTINE FOREVER! ALWAYS LOVING YOU!

LIVE SHOWS

WELCOME HOME

HUNTINGTON BEACH

ORANGE HILL

INSPIRATION POINT

LAGUNA BEACH

LT's ROOM

CORONA DEL MAR

I LOVE YOU!

Vậy là ta đã vượt qua được cái thử thách ... cái thử thách ko gian cả nửa vòng trái đất ấy để đến với nhau ... có nhiều lúc em đã sợ rằng .... mình sẽ ko thể vượt qua ... sẽ bỏ cuộc .... sẽ vứt bỏ mọi thứ ở lại .... để đi một con đường khác mà ko có anh ....

Nhưng rồi ... anh đã kéo em ở lại ... bằng chính trái tim anh .... mãnh liệt và chân thành .... như chính con người anh .... em đã bị chính cái điều ấy chinh phục .... và em biết .... em ko thể sống khác đi ... ko thể đi mà ko có anh ....

Giờ đây ... đã 4 năm rồi ..... em đang ở đây .... bên cạnh anh ... và anh đã chứng minh rằng .... chỉ có tình yêu chân thật mới có thể .... ko bị bất cứ thử thách nào ngăn cản ....

Đôi khi .... chỉ cần nhìn anh chìm vào giấc ngủ .... nhìn anh ăn mỗi sáng .... nhìn anh cười sau mỗi lần đi làm về .... nhìn ánh mắt anh mỗi lần lái xe ..... rồi cảm nhận cái ôm siết chặt của anh trước khi đi làm .... cái nắm tay trìu mến khi lái xe .... những cái nhỏ nhặt thế thôi cũng đủ làm cho em hạnh phúc lắm ....

Cuộc sống này em biết sẽ còn nhiều nhiều lắm những điều khó khăn .... và cuộc sống vợ chồng .... sẽ còn nhiều nhiều lắm những thử thách cần phải trải qua ... nhưng em biết và em tin rằng .... với tình yêu mãnh liệt và lòng chân thành .... anh và em sẽ vượt qua tất cả .... phải ko anh ....

Tất cả .... cho gia đình nhỏ của chúng ta .... em sẽ mãi yêu anh .... anh cũng thế nhé anh yêu !

ONE MONTH

Hum qua là ngày mà Boo chính thức chuyển sang ở nhà mới được đúng 1 tháng 6 ngày rùi !

Cuộc sống cũng đã quen ... cái nếp sống mới, cái nếp sống mà .... ko phải đi làm, ko phải đi ra đường gặp người quen là lại hỏi lung tung, ko phải nấu cơm hay đi chợ mỗi buổi sáng, ko phải lau nhà mỗi buổi tối, ko phải online hằng ngày .... để chờ đợi mails và .... chờ đợi ....

Cuộc sống ở đây .... ko còn được .... đi shopping cùng Mom mỗi lần ... Mom rãnh .... ko còn được ... pha cafe mỗi sáng cho Mom .... ko còn được .... đè Turtle number 1 ra để mà 2 chị em đánh ... ko còn được .... nhiều thứ .... mà giờ đây là những kỷ niệm .... đẹp ... vui .... và cả buồn ....

Giờ đây ..... trong cái hạnh phúc mà ngày nào mình cũng đang hưởng thụ và tận hưởng .... cái ngọt ngào của tình yêu vợ chồng .... cái tình đằm thắm của tình thương yêu gia đình anh ... mình chợt hiểu ra rằng .... trong thăm thẳm ký ức mình .... vẫn còn đó .... sự nhớ nhà .....

Hum qua gọi cho Mom .... nói nhiều lắm .... nhưng túm gọn 1 câu .... con muốn về nhà .... mình biết .... mình muốn .... chỉ để thăm .... ko để ở ....nhưng mình muốn .... chỉ có thế ....

Cuộc sống đã cho mình nhiều thứ ... nhưng cũng lấy đi của mình nhiều thứ .... Nhưng mình đang hạnh phúc mà .... đang hạnh phúc trong sự che chở của anh .... đang hạnh phúc trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình anh .... mình đang có nhiều thứ đấy chứ .... Mình phải suy nghĩ tích cực hơn ...

Boo ơi hãy cố lên! Cố lên nào! Rồi thời gian sẽ giúp ta ....

JUST LITTLE ....

16 days left ....

Little sad .... little angry .... little stress ..... just little .... but .... that's enough to make me feel .... tired ... and gonna ... lose my own way .... don't know why ...

Just wanna go somewhere .... or just some place far away from here ... a beach .... that's good enough for me .... have my private place to shout .... to feel myself ... to relax .... to think .... nothing ....

Come on .... do ur best .... don't lose ur own way ... don't make u feel this way again .... DON'T .... Someone is out there .... need to see your smiles .... STAND UP !

Remember last nite .... didn't sleep well ....

"Life is a big game. One must desire victory, at the same time must accept defeat"

I need .... just need .... to SHOUT ..... that's all !!!

FRIENDS FOR LIFE .....

In kindergarten your idea of a good friend was the person who let you have the red crayon when all that was left was the ugly black one.

The first grade your idea of a good friend was the person who went to the bathroom with you and held your hand as you walked through the scary halls

In second grade your idea of a good friend was the person who shared their lunch with you when you forgot yours on the bus

In fourth grade your idea of a good friend was the person who was willing to switch square dancing partners in gym so you wouldn’t have to be stuck doing with Nasty Nicky or Smelly Susan

In fifth grade your idea of a friend was the person who saved a seat on the back of the bus for you

In sixth grade your idea of a good friend was the person who went up to Nicky or Susan, your new crush, and asked them to dance with you, so that if they said no you wouldn’t have to be embarrassed

In seventh grade you idea of a good friend was the person who let you copy the social studies homework from the night before that you had

In eight grade your idea of a good friend was the person who helped you pack up your stuffed animals and old baseball cards so that your room would be a “high schooler’s” room, but didn’t laugh at you when you finished and broke out into tears

In ninth grade your idea of a good friend was the person who went to that “cool” party thrown by a senior so you wouldn’t wind up being the only freshman there

In tenth grade your idea of a good friend was the person who changed their schedule so you would have someone to sit with at lunch

In eleventh grade your idea of a good friend was the person who gave you rides in their new car, convinced your parents that you shouldn’t be grounded, consoled you when you broke up with Nick or Susan, and found you a date to the prom

In twelfth grade your idea of a good friend was the person who helped you pick out a college/university, assured of you that you would get into that college/university, helped you deal with your parents who were having a hard time adjusting to the idea of letting you go…

At graduation your idea of a good friend was the person who was crying on the inside but managed the biggest smile one could give as they congratulated you.

Now, your idea of a good friend is still the person who gives you the better of the two choices, holds your hand when you’re scared, helps you fight off those who try to take advantage of you, thinks of you at times when you are not there, reminds you of what you have forgotten, helps you put the past behind you but understands when you need to hold on to it a little longer, stays with you so that you have confidence, goes out of their way to make time for you, helps you clear up your mistakes, helps you deal with pressure from others, smiles for you when they are sad, helps you become a better person, and most importantly loves you!
January 2010
M T W T F S S
December 2009February 2010
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31