My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

TẤM CÁM THỜI VÕ LÂM TRUYỀN KỲ

không rõ tác giả p
Tấm Cám

Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi không ai biết được ,Ở vương quốc VLTK có một cô bé tên là Tấm. Tấm mồ côi mẹ từ hồi mới cấp 1 và phải sống chung với người mẹ kế tên Dã Tẩu và đưa em khác mẹ tên Cám. Hàng ngày Tấm phải online rất sớm để làm nhiệm vụ Dã Tẩu giao. Tấm cặm cui làm từ việc nhỏ như đánh hươu, giết lợn đến việc lớn như lên TB nhặt đồ về phi shop kiếm tiền về mua KNB, trái với Tấm ,Cám luôn được Dã Tẩu chiều chuộng ưu tiên làm công việc nhẹ nhàng như đi mua kim tơ trạc, bàn hoa côn..v...v. Chăm chỉ là thế nhưng Dã Tẩu lại đối xử hết sức nhẫn tâm với Tấm : Không cho đi ngựa 8x, bắt mặc đồ cùi, skill cộng sai be bét nên mỗi lần Dã Tẩu sai đi lam NV ở các nơi nguy hiểm Tấm thường bị mất %: còn Cám lại được mặc những đồ ngon, cưỡi Bôn Tiêu, skill cộng chuẩn. Cuộc sống của Tấm cứ diễn ra như vậy cho đến 1 ngày...
Một ngày nọ đột nhiên xuất hiện một vị Hoàng Tử trẻ trung, lịch lãm, đồ và trình Pk thuộc vào loại khủng và chàng ra thông báo trên tần số TG:" 15x, đồ khủng, pk hay cần lấy vợ gấp, ai lấy pmmmmm>>>>>" Ctrl+C.Dòng thông báo liên tục chạy trên tần số TG khiến các chị em nháo nhác, người chưa chồng thì mừng rỡ , người có chồng thì vội vã tới nguyệt lão xin ly hôn với hi vọng thần may mắn mỉm cười với mình. Tin Hoàng Tử kén vợ không những làm xôn xao chị em mà còn làm cho giá cả đồ đạc tăng đột biến,KNB và tiền vạn cũng theo đó mà lên giá vèo vèo vì ai cũng cần tiền sắm cho mình 1 bộ đồ ngon, thậm chí có chị em còn bỏ cả VND, USD ra để sắm đồ.Và gia đình Tấm cũng bị cuốn theo vòng xoáy của vinh hoa, lợi lộc, Dã Tẩu chạy đôn đáo khắp nơi để kiếm đồ khủng cho cô con gái. Còn Tấm thì sao? dĩ nhiên cô cũng không chạy thoát khỏi quy luật của cuộc đời .Cô đến bên Dã Tẩu:
_Dì ơi! mai Hoàng Tử kén vợ ở cổng BK dì cho con tham gia với nhé.Nhìn bộ dạng cùi bắp của Tấm, Dã Tẩu thầm nghĩ:"Cái loại mày đồ thì cùi, dòng kháng âm lòi mắt ra 2 hit thì về làng làm mồi cho lão già gân( ám chỉ ai đây ) rồi mụ nói với Tấm:" Dì cũng muốn cho mày đi lắm nhưng mày đồ đạc không có thì không ăn được chúng nó đâu con ạ!":_"Không lo đâu dì ơi! Dạo trước con cả thằng hàng xóm rủ nhau lên kinh thành mài đồ cũng kiếm được bộ đồ kha khá dì ạ" Nói xong Tấm lôi hòm đồ ra đánh pass rồi đem ra một bộ đồ khá ngon. Dã Tẩu thấy vậy không còn cách nào khác đành đông ý với Tấm nhưng mụ ra điều kiện với Tấm là phải hoàn thành 2 việc mụ giao thì mới được đi và dĩ nhiên Tấm phải bằng lòng, Dã Tẩu nói:" Đây là việc thứ nhất: đi nâng cấp trị pk6" Tấm nghe xong vội vã chạy đến bãi 4x đồ sát 1 phát chết cả 1 pt 6 người."Đây là nhiệm vụ thứ 2: đến Cán Viên động tìm cho ta 3 cuốn mật chí" : Tấm lại cặm cụi lên đường đi tìm mật chí. Thế là cả ngày hôm đó Tấm lang thang trên động voi tìm mật chí còn ở nhà mẹ con Cám đã cài trojan ăn cắp pass rương của Tấm để lấy đồ
Ngày hôm sau mọi người nô nức kéo nhau ra cổng BK tham gia lễ kén vợ cho Hoàng Tử trong đám người đó có cả mẹ con nhà Cám nhưng lại không thấy Tấm đâu vì nàng còn đang cặm cụi trên động voi tìm mật chí. Lai nói về Tấm sau gần 2 ngày lang thang trên động voi nàng mới chỉ kiếm được 1 tấm ,máu đã gần cạn, mana cũng đã hết mà vẫn không thấy bóng một con boss nào đã vậy trên ti vi con liên tục thông báo:" Hoàng Tử kén vợ đại hội sắp diễn ra mời các chị em nhanh chân đến BK đăng ký tham gia thi đấu, thời gian báo danh còn lại là 30 phút, phí báo danh là 3000 lượng âếyụôêăâyị(13)" Nghe vậy Tấm liền bỏ nhiệm vụ ấn thổ địa để về thay đồ còn đi dự...nhưng hỡi ôi do ra đi vội vàng Tấm quên không mua tdp vậy là nàng lại chạy đôn chạy đáo khắp động để xin tdp nhưng đâu đâu nàng cũng nhận được những câu trả lời:"Tấm! vào pt bạn ơi" quá thất vọng nàng nhắm mắt lao vào đám voi dữ và...( một kết cục chết chóc, cơ hội dành cho chúng ta đã hết_ giọng này là của anh Hugo ) Tấm tỉnh lại thì thấy 1 lão già cởi trần mặc quần đùi đang đứng bên cạnh xung quanh có mấy cái hòm, Tấm gạt lão sang 1 bên rồi bật đồ sát nhưng:"Bạn đang ở trong khu vực phi chiến đấu" và Tấm chạy thục mang về nhà, tắm táp sach sẽ lôi hòm đồ ra nhưng cả 3 lần nàng gõ pass đều ra một kêt quả:"Mật mã kiểm chứng thất bại" chợt hiểu ra vấn đề nàng đăng tần số thế giới:" Ai biết cách lấy lại pass rương pmmm>>>>>>>"nhưng không có hồi âm, nàng liên tục đăng tần số thê giới và nhận được những dòng thông báo:"nội lực của bạn không đủ, tin tức không thể chuyển đi" Và nàng òa khóc:"[gm] hu hu hu ai giúp em với" nhưng không thấy có tín hiệu trả lời .Tuyệt vọng, chán nghán Tấm gào khóc to hơn bỗng nhiên có một tiếng người vang lên bên tai Tấm:"Vì sao con khóc" ý lộn "mình có thể giúp gì cho bạn?" Tấm ngẩng đầu lên, đứng bên cạnh là một người phụ nữ cấp 4 hay 5 gì đó nude 100%, trên tay cầm song đao cấp 1 trắng ởn đến phát sợ:"mình là GM". Tấm bèn kể đầu đuôi sự việc, nghe xong GM nói với Tấm:" Mọi thắc mắc khiếu kiện bạn có thể gửi mail cho chúng tôi theo địa chỉ.....hoặc đến trụ sở...tại..." Tấm òa khóc:"thế thì còn nói chuyện gì nữa hu hu hu" Dường như thông cảm với Tấm , Gm hua song đao lên chiiếc rương lập tức được reset lại, Tấm mừng rỡ lao đến bên chiếc rương thì...bên trong chỉ còn lại vài cái tdp với một ít thuốc lắc, Tấm lại gào lên thảm thiết. Gm an ủi :"đừng khóc nữa ! bạn thử đào cái bình dưới gầm giường lên xem( cái bình này đựng xương con cá bống của Tấm bị mẹ con Cám nấu lẩu trong khi Tấm lên Mạc Cao Quật) Tấm liền vác cuốc ra đào lên thì thấy trong đó có một hạt giống mà chung ta hay gọi là hạt hoàng kim, khi ra ngoài không khí nó lập tức biến thành 1 cây thông noel đung đưa trước gió, Tấm nhẩy vào bem cây noel, gần hết máu thì Tấm cạn mana, nàng quay sang Gm:" Xin mấy lọ mana!" Gm tung ra 1 hòm mana cho Tấm và nàng tiếp tục bem cây. Từ trong cây phụt ra một hòm Ngũ hoa ngọc lộ hoàn, Tấm thở dài:" chẳng được đồ gì" nhưng sau khi nhặt hết đống ngũ hoa Tấm mới nhìn ra, thật kinh ngạc, một bộ An Bang max opiton. Nhưng Tấm vẫn không vui nàng nói:" An bang thì làm gì hả Gm, bán cũng chỉ được vài chai rồi lại tiêu hết thôi, không đó áo, mũ, vũ khí, giầy, thắt lưng, bao tay và ngựa khủng thì không lấy được Hoàng Tử" Gm đăm chiêu một lúc rrồi nói:" Thôi được mình sẽ giúp bạn nốt lần này mặc dù trái quy định" nói đoạn Gm vung cây song đao lên , Tấm biên thành một con người hoàn toàn khác, áo nhu tình + 1 skill, vũ khí hoàng kim môn phái và cả một con Phiêu Vũ tuyệt đẹp, nói chung đồ đạc cực khủng. Tấm thấy vậy reo lên vui mừng:" Cám ơn Gm nhiều" rồi định thúc Phiêu Vũ lên đường thì bị Gm chặn lại:"Khoan đã, những đồ đạc trên người của bạn là do tôi copy link trang bị ảo vào nên khi sever bảo trỉ bạn phải thoát khỏi đó ngay lập tức không mọi thứ sẽ biến thành đồ cùi hết" Tấm gật đồng ý rồi thúc ngựa nhằm hướng Xa Phu đi BK........
Muốn biêt cuộc tỉ thí kén vợ ra sao, liệu Tấm có đoạt chức quán quân và lấy được Hoàng Tử hay không mời các bạn đón xem phần 2 sẽ rõ.... Sau khi từ giã Gm Tấm thúc con Phiêu Vũ tới BK nhưng đường xa biết khi nào mới tới nàng đành cắn răng bỏ mấy trăm lượng bạc ra để đi xa phu nhưng nàng chạy mãi chạy mãi mà không thấy bóng xa phu đâu :" DCm lại dis mạng rồi" nằng rủa thầm bỗng nhiên trước mặt nàng Xa Phu xuất hiện bất thình lình:" May quá đỡ phải xuống ngựa" nàng hí hửng
- Quý khách muốn đi đâu_ giọng xa phu vang lên
- Cho ta tới Biện Kinh_ Tấm đáp
_ Xin lỗi quý khách vé từ đây đến Biện kinh đã được bán hết rồi quý khách chịu khó bắt xe ngoài vậy_ tên Xa phu lạnh lùng trả lời
Nghe vậy Tấm nghiến răng kèn kẹt:" Khốn nạn, đã tết nhất gì đâu mà hết vé" rồi quay ra năn nỉ, ỷ ôi với tên Xa Phu cuối cùng Xa Phu đành nhượng bộ:" Thôi thế này nhé người đẹp, xe chở người thì hết rồi còn mỗi xe hàng chở thuốc thôi nếu người đẹp đồng ý thì lên ngồi sau thùng không thì ta cũng đành chịu" Dĩ nhiên trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như vây Tấm đành ngậm ngùi leo lên thùng sau xe chở thuốc.....
Thành Biện Kinh phồn hoa và náo nhiệt hôm nay lại càng náo nhiệt hơn bởi các mỹ nhân, nữ hiệp khắp nơi nô nức kéo nhau về, họ tụ tập trước cổng BK trước thời điểm so tài, ai ai cũng cố khoe đồ của mình, khắp nơi vang lên tiếng khen, chê tiếng chửi thê... Thế rồi đột nhiên tất cả im lặng, cả một vùng BK im lìm chỉ nghe tiếng ngựa thở phì phò, phía cổng BK xuất hiện một nam nhân phong thái ung dung, lịch lãm toàn thân toát lên một vẻ uy nghiêm, chàng mặc một chiếc áo bào có khảm phi phong đang bay phấp phới trong gió, trên tay cầm một chiếc xĩa cá à nhầm thương hoàng kim chàng đi tới đâu tiếng cilk cilk lại vang lên:"Chắc tụi nó đang soi đồ" chàng nghĩ thầm, tiếng trầm trồ thán phục lại vang lên:" đồ khủng vãi", chị em nhà ta nhìn chàng vô cùng nể phục, các văn nhân chẹp miệng:" chuyện, con vua mà" đảo mắt một vòng chàng nhếch mép cười, mọi người vẫn im lặng dõi theo chàng. Đột nhiên chàng cảm thấy lạnh toát toàn thân, máu đột nhiên tụt, tay chân không cử động được, trời đất quay cuồng và chàng ngã xuống... Thì ra chàng dẫm phải bẫy của Đường Môn... Chàng lại thúc ngựa chạy ra nổi giận đùng đùng:" DCm thằng nào cắn trộm bố" mọi người đang xôn xao thì một người đàn ông bước ra khỏi hàng:" he he he xin lỗi ông anh, thằng em đang làm nhiệm vụ nâng pk.." chưa kịp dứt lời mọi người đã thấy xác hắn nằm im dưới đất xung quanh là một đống máu với mana cộng thêm một ít đồ, đàm đông không ai bảo ai họ lao vào cái xác đang nằm bất động người lụm máu, người lụm mana chỉ một loáng đã sạch sẽ:" Auto kinh vãi" một người không nhặt được gì hậm hực kêu lên.Một người đàn ông giọng the thé như đàn bà nói to:" thôi ! các chị em đã báo danh đầy đủ rồi thì ta bắt đầu nhé!" đám chị em đồng thanh hô:" yeah!!!!" thì bất ngờ có tiếng nói lớn:" Khoan đã". Mọi ánh mắt đổ dồn về phía xa phu, một nữ hiệp xinh đep, kiêu xa cưỡi trên con Phiêu Vũ đang tiến tới, dưới chân nàng là một vầnh hào quang rực rỡ chốc chốc lại cuộn lên vô cùng uy phong, trên đầu nàng là dòng chữ:" Võ lâm liên đấu quán quân"...mọi người đang ngỡ ngàng thì dòng chữ cùng vầng hào quang biến mất, một vài người thắc mắc:" sao thế nhi?" mấy cụ già ngồi xem buông lời:" Lag ý mà! ta bị vậy thường xuyên". Hoàng Tử nhìn thấy Tấm thì đã kết ngay, chàng đứng im như trời trồng, mẹ con Cám tái mặt:"Con khốn" đoạn Dã Tẩu chạy lại bên nàng:"Những việc ngươi làm chưa đúng yêu cầu"___"bà im đi!" Tấm trừng mắt khiến Dã Tẩu chột dạ.."Nhiệm vụ này khó quá ta muốn bỏ qua" Tấm nói rồi cho tay vào túi áo ném ra trước mặt Dã Tẩu 100 mảnh bản đồ Sơn Hà Xã Tắc...Dã Tẩu cúp đuôi lui về chỗ sau đó Tấm nhanh chóng làm thủ tục tham gia thi đấu... Khi nhìn thấy Tấm Hoàng Tử đã chết mê chết mệt, chàng lại gần Tấm làm quen và chúc nàng chiến thắng, Tấm e thẹn che mặt nói lời cám ơn rồi Hoàng Tử gọi Tấm ra một góc khuất đưa cho nàng một cái túi nhỏ màu đỏ và dặn:" Khi nào nguy cấp thì nàng hãy mở nó ra nhé" đoạn nháy mắt đưa tình hết sức...đĩ....
phải đi )

    Giờ G đã điểm các chị em lần lượt lên lôi đài tỷ thí, đại hội diễn ra vô cùng gay cấn người thì trọng thương kẻ tdp cuối cùng cũng tìm được 2 ứng cử viên cho trận chung kết là Tấm và Cám, hai đối thủ đầy duyên nợ, họ sẽ gặp nhau trong trận cuối cùng để tranh ngôi vô địch và phần thưởng là Hoàng Tử đẹp trai liệu ai sẽ trở thành nhà vô địch??? Xin các bạn tạm nghỉ trong ít phút( Lại Văn sâm). Trời đã xẩm tối, dàn đèn được bật lên sáng rực một vùng, xung quanh lôi đài người hâm mộ, khán giả đã tập trung kín mít không còn một chỗ trống, người không chen vào được thì bực bôi pm với Gm để giải tán đám đông nhưng họ đèu nhận được câu trả lời:" Xin lỗi mình không thể giúp gì được cho bạn". Chỉ còn 2 phút nữa trận chung kết sẽ diễn ra, Tấm và Cám đang khởi động trên lôi đài, họ thi nhau phô diễn kỹ thuật cá nhân khiến người xem đi từ hết bât ngờ này đến bất ngờ khác: Tấm biểu diễn màn nuốt Huyền Thiết Kiếm, cả một thanh kiếm to như vậy mà nàng nuốt ngon ơ, đám cổ đọng viên của nàng hò reo ầm trời, kèn, sáo, trống nhị, đàn cò tấu lên inh ỏi còn Cám thì sao? cô cười khẩy rồi lấy ra một chai Quế Hoa Tửu, tu một hơi rrồi đưa bó đuốc lên trước miệng phun ra một cột lửa phừng phừng, cổ đọng viên của Cám cũng không chịu lép vế họ cũng hò hét đập chai nhựa, đốt pháo sáng rực cả một góc khán đài,cờ xí, băng rôn chăng khắp nơi. Lực lượng nha môn vệ binh làm việc hết sức căng thẳng chỉ sợ có xô sát sảy ra. Trận chung kết được truyền hình trực tiếp liên sever, đã có một lượng khán giả lớn ở các sever khác mua KNB để chuyển sever đến mong xem trận đấu này và họ cũng đang hòa mình vào không khí cuồng nhiệt trên khán đài....Thực là náo nhiệt....Trên khu vực Vip Hoàng Tử đang ngồi hết sức chăm chú, bên cạnh là đội ngũ vệ sỹ sẵn sàng đồ sát bất cứ kẻ nào mon men lại gần ks. trên khu vực Vip các đại gia liên tục pm nhau hỏi thăm xem hôm nay bóng ra như thế nào, người thì bảo đồng banh, người thì bảo Tấm chấp nửa trái. Hoàng Tử gọi 1 kẻ thân cận ra rỉ tai điều gì đó rất bí mật, tên thuộc hạ này vâng dạ rồi lập tức đi ra đi rất nhanh, không ai biết Hoàng tử nói gì chỉ biết có một người ngồi sau nghe loáng thoáng được câu chuyện bèn pm với vợ con bán hết đồ với ngựa để đi cửa của Tấm... Và trận chung kết đã đến, trọng tài đang làm thủ tục chọn sân......Hoét ... oét ... tiếng còi khai cuộc chính thức vang lên Tấm và Cám lao vào nhau như 2 con thú đói mồi. Cám liên tục tấn công vào sườn phải với những pha bắt tốc độ cao, những miếng đánh nhanh, Tấm kiên cường trống trả những đợt tấn công của Cám một cách hết sức chủ động, không những thế nàng còn tổ chức được những đợt phản công gây không ít khó khăn cho Cám. thấy tấn công biên không ăn thua Cám liền thay đổi chiến thuật nàng tập trung triển khai tấn công từ giữa sàn đầu với những đường quyền nhanh , chớp nhoáng đậm chất kỹ thuật chẳng mấy chốc đã làm tan rã thế phòng thủ của Tấm:" Một đường cước từ giữa sân Cám.. Cám đang băng xuống nhảy lên .. 1 cú đấm.... Vào.ào..ào... tỷ số đã được mở cho Cám thưa các bạn, một pha triển khai tấn công hết sức mạch lạc từ giữa sân của Cám đã biến thành bàn mở tỷ số, tỷ số hiện giờ là 1-0 nghiêng về phía Cám" giọng BLV vang lên khắp các khán đài, cổ đọng viên của Tấm chết lặng, còn cổ động viên của Cám reo hò tưng bừng, pháo sáng lại được đốt lên trên khán đài. Tấm buồn bã đứng giậy ngước nhìn lên chiếc cup, ngước nhìn Hoàng Tử nhưng chàng không có vẻ gì lo lắng trái lại còn mỉm cười với nàng, điều này khiến nàng vững tin....tiếp tục thi đấu...
    Cám tiếp tục khai thác lỗ hổng, nàng tấn công ồ ạt và dốc toàn lực, xem nàng thi đấu người ta liên tưởng lại lối chơi tổng lực của Hà Lan ngày nào còn Tấm vẫn chống đỡ một cách vất vả và nếu thần may mắn không mỉm cười thì có lẽ nàng đã chịu bàn thua thứ 2......

      ... Bước ra sân đấu một cách nặng nề, phong thái của Tấm khác hẳn với lúc khai mạc .Cô lặng lẽ tiến về vị trí và chờ đợi, còn Cám sau khi có bàn mở tỷ số đã có một pha ăn mừng hơi quá khích nên đã bị trọng tài nhắc nhở, giờ đây 2 con người đứng đối diện nhau với tâm trạng ngược chiều....Tiếng còi lại vang lên, Cám lại tiếp tục những miếng đánh thẳng vào trung lộ với một tốc độ công kích khủng khiếp, Cô liên tục đồn ép Tấm, liên tục đưa Tấm cuốn vào lối chơi của mình. Trên khán đài , cổ động viên của Tấm tỏ ra rất sốt ruột, lo lắng trước sức tấn công mạnh mẽ của Cám, có vài người la ó , chửi thề, có một vài người lại quay ra cổ vũ cho Cám . Khuôn mặt Dã Tẩu lúc này thật rạng rỡ, hạnh phúc, mụ bắt đầu mơ tới tương lai sáng sủa của con gái . Và đúng lúc này thì trọng tài thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, phần thắng đang tạm nghiêng về Cám .Hiệp một kết thúc cũng là lúc tên thuộc hạ của Hoàng Tử trở về, hắn rủ rỉ điều gì với Hoàng Tử mà nghe xong chàng nở một nụ cười hết sức bí hiểm và chàng pm với riêng với Tấm, chẳng ai biết chang nói gì nhưng có người nói nghe Hoàng Tử nói xong thái độ của Tấm trở nên vui vẻ, hạnh phúc . Dã Tẩu chứng kiến cảnh đó từ đầu đến cuối và mụ trở nên bất an, mụ dặn con gái phải cẩn thận thì Cám đáp:" Ôi dào mẹ lo làm gì mất công, con Tấm pk thì lởm có ăn công kích vào con cũng chấp hòa cho được:T"__:"Nhưng .!..! .." _ Dã Tẩu định nói câu gì đó nhưng lại thôi...... Trên sân bây giờ đang diễn ra những màn quảng cáo hết sức hoành tráng:" Bạn lo mình thiếu máu, hết mana? xin bạn đừng suy nghĩ, hãy đến với chúng tôi Biện Kinh dược điếm_ cơ sở duy nhất có giấy phếp kinh doanh với nhiều năm kinh nghiệm chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng .Đặc biệt nhân dịp năm mới khi bạn mua Cửu chuyển hoàn hồn đan hoặc Đại Bổ Tán sẽ được một phiếu bắt thăm trúng thưởng, giải đặc biệt là một con Phi Vân 10 chấm 0 sản xuất và lắp ráp trong nước theo công nghệ của nước ngoài và vô số giải thưởng có giá trị nữa .. hãy đến với Biện Kinh Dược Điềm__ nơi hội tụ của nhuững anh hùng"....
      Trở lại với trận đấu, hai đấu thủ đang bước ra sàn đấu, tiêng cổ vũ lại vang lên trên các khán đài , kèn , trống, thanh la lại được tấu lên inh tai, pháo sáng được đốt lên trên các khán đài .... Hiệp hai bắt đầu Cám lại bắt đầu triển khai tấn công, nàng lại tiếp tục bài cũ là tấn công từ trung lộ đánh thẳng vào khả năng phòng ngự của Tấm để làm Tấm lúng túng từ đó ghi những bàn thắng quyết định thế nhưng ... Các đợt tấn công của Cám đã bị chặn lại từ giữa sàn đấu , Tấm dần dần lấy lại khu vực giữa sàn đấu và bây giờ nàng phát đọng tấn công từ hai biên khiến Cám hết sưc bất ngờ và lúng túng, trung lộ đã mất, giờ đây đén lượt Cám chịu trận :" Một pha phát động tấn công bên phía cánh phải, Tấm di chuyển rất nhanh lách qua được 2, 3 cú đấm, bật tường ... Làm gì đây??...Tấm đang đối diện với Cám trong tư thế hoàn toàn trống trải không ai kèm...dứt điểm đi Tấm ơi" BLV gào lên trong micro___:" Vào ..ao.ào .." cả khán đài nổ tung với pha ghi điểm cực kỳ đẹp mắt của Tấm, Hoàng Tử vẫn hết sức đủng đỉnh, chàng chỉ cười nhẹ một tiếng rồi vỗ tay gật đầu với Tấm còn Tấm đang ăn mừng bàn gỡ hòa , cô đang cầm lá cờ có chữ T chạy quanh sân vận động, khi chạy ngang khu vực cđv của Cám thì hàng loạt chai lọ, cà chua, trứng thối được ném xuống nhưng không trúng Tấm . Dã Tẩu tái mặt, sự lo lắng của mụ đang trở thành hiện thực còn Cám thì uể oải đứng dậy sau bàn thua và cô đã hiểu ra vấn đề, cô gào lên:" Nhục vãi, cấp cao còn chơi thuốc" Tấm vênh mặt:" thì sao?"
      như chỉ chờ có thế Cám chạy lại bên trọng tài:" Nó chơi thuốc trọng tài ơi", Trọng tài đang phân vân định hủy bỏ không công nhận bàn thắng của Tấm thì bắt gặp ánh mắt của Hoàng Tử và hiểu ra, ông quay ra Cám:" Đâu ai nói không được ăn công kích, thẻ vàng cảnh cáo" ..Cám giận tím mặt nhưng trong tài luôn đúng, cãi câu nữa nó lại đuổi ra sân thì hết cơ hội nàng hỏi lại:" thế tôi chơi thuốc được khổng"__trọng tài lạnh lùng nói:" she is! ok but you! no way" trước câu trả lời của trọng tài Cám đành lầm lũi tiến vào sân, bao uất ức dồn nén nói không nên câu .... Trận đấu lại tiếp tục, Tấm lao lên như vũ bão tung đòn đánh tối tăm mặt mày nhưng khi nhìn lại nàng không thấy Cám đâu, chợt nhận ra Cám đang có ý đồ kéo dãn chiến thuật của mình Tấm đuổi theo nhưng càng đuổi Cám lại càng chạy, tức quá Tấm kêu lên:" Đứng lại tank với tao coi, mày không dám tank à" Cám nói theo khinh bỉ:" ngu gì đứng lại" rồi nghĩ:" Cứ đuổi đi, bà chạy chờ khi mày hết thuốc thì biết tay bà" giường như Hoàng Tử biết được ý đồ của Cám, chàng pm liên tục cho Tấm nhưng đều nhận được dòng trả lời:" Đang đi liên đấu xin vui lòng chờ khi hết giờ"......

        Cứ như vậy Tấm truy kích Cám vòng quanh sân thì đột nhiên nàng cảm thấy uể oải, chân tay rã rời, chợt hiểu ra vấn đề nàng dừng lại thở nhưng khi nghẩng đầu lên thì .... trước mặt là Cám đang cười một cách ranh mãnh:" he he he đến lượt tao" vừa dứt lời Cám lao vào tấn công như vũ bão khiến Tấm bị ép hẳn về phần sân nhà, thế trận 1 chiều lại diễn ra. Chỉ còn 1 phút nữa là trận đấu kết thúc, tỷ số vẫn đang là 1_1 nhưng nếu thi đấu thêm hiệp phụ e rằng Tấm chịu không nổi , cổ đọng viên của Tấm lo lắng nhưng Hoàng Tử vẫn rất bình tĩnh ... còn 30 giây nữa trận đấu sẽ kết thúc, đúng lúc này Hoàng Tử bật giậy:" do it !!!" Tất cả khán đài im lìm , không một tiếng nói, họ bàng hoàng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt: chỉ một vài mm nữa thôi là Tấm đã dính đòn quyết định của Cám nhưng giờ đây Cám lại đứng yên hoàn toàn bất động cả Dã Tẩu cũng đứng im không nhúc nhích . Tấm nhẩy tới ra một đòn quyết định, Cám gục xuống sàn đấu không xúc cảm ... đúng lúc này trọng tài thổi còi hết trận đấu kết quả cuối cùng Tấm dành chiến thắng chung cuộc 2_1 , các cđv của Tấm bắt đầu màn ăn mừng còn cđv của Cám thì hậm hực ra về trong tiếc nuối vì một trận thua tức tưởi...Còn Cám vẫn nằm đó vô hồn, trên khán đài Dã Tẩu cũng đứng chết lặng , khi đội ngũ y tế mang băng ca đến chỗ Cám thì đột nhiên Cám biến mất, trên khán đài Dã Tẩu cũng biến mất không dấu vết . Tấm thấy một dong thông báo nhỏ chạy dưới màn hình:" Cừu nhân ệúơeýấằơ Cám rời mạng rồi" nàng bật kênh pm riêng lên thấy Hoàng Tử liên tục gửi cho nàng những thông điệp:" đưng lo em yêu! anh sai thuộc ha đi cắt đường cáp mạng nhà nó rồi em yên tâm" ..... Tấm bước lên bục nhận cúp , pháo hoa nổ rợp trời, bỗng nhiên:" Sever sẽ đóng của bảo trì trong vòng 2 phút nữa chúc các bạn chơi vui vẻ"__:" thôi chết mình phải đi" Tấm vội vã nhẩy lên con Phiêu Vũ phi nước đại tới chỗ Xa Phu, Hoàng Tử thấy vậy rất ngạc nhiên và chàng cũng thúc ngựa chạy theo......

          .... Con Phiêu Vũ lao qua bức tường sân vận động phi thẳng về phía Xa phu, phía sau Hoàng Tử cùng đám thuộc hạ cũng dong ngựa đuổi theo hô lớn:" Tấm! nàng ơi dừng lại" thấy không ăn thua Hoàng Tử nghĩ ra một chiêu độc, chàng vận khí rồi sử dụng chiêu Sư Tử Hống danh bất hư truyền nhằm làm cho Tấm ngã ngựa để chàng tóm. Một tiếng kêu chói tai vang lên , lũ nhím cùng heo rừng bất ngờ vỡ mành nhĩ, ộc máu mà chết ... còn Tấm ??? trái với dự đoán của Hoàng Tử ,Tấm không hề hấn gì vì nàng ở ngoài phạm vi hiệu quả của chiêu thức , chỉ có đám thuọc hạ của Hoàng Tử là trúng đòn và lần lượt ngã xuống , chàng quay lại :" sorry! nhầm ". Đền lúc này Tấm đã gần chạy tới cầu Biện Kinh, Hoàng Tử lại nghĩ ra một chiêu khác , chàng lại vận khí , lại hô lớn:".. Ối giời ơi ! lành nước ơi ... Cướp.. cướp .. bà con ơi " đàm nhân sỹ võ lâm thấy cảnh rượt đuổi và tiêng tri hô của Hoàng Tử thì lục đục kéo ra bắt cướp , người đại phong đao , người huyền thiết kiếm kẻ không có đại phong đao , huyền thiết kiếm thì dùng bàn hoa côn , thiết thương hòng chặn Tấm lại :" bắt cướp anh em ơi ! đánh chết mẹ nó đi" nhưng đám người đó đâu phải đối của Tấm, nàng vận khí , một trận mưa ào ào tuôn xuống kèm theo là 3 luồng chưởng lực cuốn phăng lũ người đang cản trở nàng . Đám người thấy vậy chạy toán loạn, chỉ khổ cho mấy người ăn xin đứng gần cũng dính chưởng đều lần lượt ngã xuống , họ chỉ kịp hô lên:" ặc!!! Nga mi 3 tia" rồi nhắm mắt xuôi tay. Từ giờ phút đó không kẻ nào dám cản đường Tấm nữa, nàng cứ thế băng băng tiến vào thành còn Hoàng Tử vùa đuổi vừa hậm hực chửi:" tiên sư bọn nhát chết chỉ dám để luyện công", sự việc có vẻ trở nên tồi tệ với chàng thì một điều bất ngờ sảy ra .....Khi Tấm tiến tới gần 2 tên vệ binh thành môn thì nhìn thấy một thanh niên trùm kín mặt đứng giữa đường đang lom khom làm gì đó, miệng cứ lẩm bẩm:" Theo tại hạ đến đây!!!" hết sức vô nghĩa, Tấm hết lớn:" tránh ra mau không ta cán chết bây giờ" thì người thanh niên dạt sang một bên nhưng miệng vẫn không ngớt lời:" theo tại hạ đến dây" và khi Tấm chạy ngang qua mặt hắn thì hắn nở một nụ cười hết sức bí hiểm .... Bỗng nhiên Tấm thấy khó thở, đất dưới chân đột nhiên bốc cháy phừng phừng , toàn thân Tấm lúc nóng lúc lạnh lại cảm giác như đang bị trúng độc, chân tay co quắp như điện giật, máu tụt khủng khiếp , nàng cố bơm nhưng vô vọng vì nàng đã hết máu sau trận chiến vùa qua . Tấm nhắm mắt cam chịu và ngã xuống , đúng lúc này thời gian đã hết, đám đồ ngon của nàng trong nháy mắt trở thành một đóng đồ cùi, con Phiêu Vũ uy phong trở lại đúng hình dạng ban đầu của mình: một chú Túc Sương . Và còn tồi tệ hơn vì nàng đang bị pk nên khi nằm xuống đồ đạc của nàng văng tứ tung ra ngoài. Trước cảnh tượng như vậy người dân xung quanh bất ngờ lao đến, họ lao đến đỡ Tấm chăng? không! họ lao đến như những con thú săn mồi, cố lượm cho được những món đồ mà Tấm văng ra, Hoàng Tử cũng cố chạy tới lụm nhưng khi chàng đến nơi thì chẳng còn gì vương vãi, chàng nhìn quanh tìm Tấm nhưng không thấy:" nàng đi mắt rồi" Hoàng Tử thở dài buồn bã rồi quay ra nhìn gã thanh niên nọ:" ngươi ngẩng mặt lên" Hoàng Tử ra lệnh, người thanh niên từ từ ngẩng mặt lên:" e he he he...." vẫn là gã Đường Môn lúc trước và cũng không để hắn kịp nói một lời chàng ra tay lạnh lùng và tàn nhẫn, gã ngã xuống và cảnh lụm đồ lại tái diễn...Sau khi Tấm dẫm trúng bẫy Đường môn mà trọng thương văng đồ Hoàng Tử ra lệnh phong tỏa khu vực, thu hồi lại những món đồ đã mất, người dân ngoan ngoãn giao nộp những thứ mình lụm được nhưng ai cũng bị Hoàng Tử xử chém vì nộp toàn đồ cùi, bao nhiêu người bị bắt , tra tấn dã man rồi cuối cùng bị del nick. Trong số những người tham gia lụm đồ của Tấm có một người lụm được đôi giầy của Tấm , một đôi giầy khủng không hiểu tại sao không bị biến mất chỉ biết sau khi nghe tin Hoàng Tử phái người đến lấy thì người đó không những không giao còn thách thức Hoàng Tử và Hoàng Tử ra lệnh truy sát tới cùng. Thất đại thành thị treo cáo thị truy nã và treo giải cho ai bắt được hắn nhưng người này vẫn bặt vô âm tín cuối cùng có người mách nước cho Hoàng Tử sai người đi gặp Vạn Sự Thông và biết được địa chỉ bãi luyện của hắn thế là ngày qua ngày, tuần qua tuần hàng trăm hàng nghìn lượt ngũ độc, côn lôn của triều đình lên quấy phá, buf bùa khiến cho hắn không luyện được, người thân xa lánh, hảo hữu bỏ đi mấy tháng trời không lên nổi 1% cuối cùng hắn cũng chịu đầu hàng và giao nộp đôi giầy cho Hoàng Tử . Cầm trong tay đôi giầy của Tấm, Hoàng Tử tắm tắc:" đây mới đích thị là đồ của nàng , đám điêu dân kia đưa đồ Kim Phong cho ta nói là đồ của nàng, chúng tưởng ta la Gà chắc ha ha ha ha!!!!!"....Nhưng có giầy rồi làm sao tìm được nàng đây ? Hoàng tử băn khoăn . Tên công công hầu cận đưa ra ý kiến:" theo thần ngài nên đăng tần số TG, ai đi vùa đôi giầy này đích thị là Tấm rồi"___" ý kiến hay , ý kiến hay" Hoàng Tử vỗ đùi đen đét rồi ra lệnh cho thuộc hạ thông báo lên tần số TG..........

            .....Ngày hôm sau trên tần số thế giới xuất hiện dòng thông báo:"Phi Phụng ngoa TĐDC 40%_PTVL 25%_LC 40%_Không thể phá hủy ai quan tâm pmmm>>>" Các chị em lắm tiền nhiều của thi nhau pm và những gì họ nhận được là dòng trả lời tự động:" Giầy này không bán, muốn đi thử thì lên kinh đô, mặc cả, chửi bằng chó, noob đừng pm mắc công" Vậy là lại 1 lần nữa thiên hạ lại nháo nhác một phen, các chị em lai nô nức kéo nhau lên kinh đô thử giày .....
            Mẹ con nhà Cám sau khi bị thua trong trận trung kết thì rất buồn bã và tức giận nhưng cái tin Hoàng Tử không tìm thấy Tấm sau trận chung kết cũng khiến họ vui vẻ lại phần nào và giờ đây họ lại chuẩn bị lên kinh tham gia thử giầy .Còn Tấm ? Sau khi trọng thương bởi bẫy của Đường Môn nàng được về quê miễn phí và kể từ hôm đó mẹ con Cám đối xử hết sức nhẫn tâm với nàng , Cám Thường xuyên lôi nàng ra luyện skill khiến nàng chịu bao đau đớn, vẻ đẹp ngày nào đã biến mất thay vào đó là vẻ khắc khổ, cam chịu cùng những vết thương do mẹ con Cám hành hạ , chúng còn khóa chặt các kênh liên lạc khiến cho Tấm không thể liên lạc với bên ngoài, nàng cắn răng chịu đựng , tương lai , tiền đồ vô cùng đen tối ......
            Lại nói về Hoàng Tử sau khi đăng tin trên tần số TG các chị em mọi nơi đổ về thử giầy nhưng không hiểu chiếc giầy yêu cầu như thế nào mà tất cả đều không thể đi vừa : người thì nó báo là sức mạnh không đủ, người thì thân pháp thiếu, người lại không đủ đẳng cấp thực làm cho Hoàng Tử buồn bã vô cùng , hàng ngày chàng chỉ ngắm nhìn đôi giầy, không thiết ăn tiên thảo lộ không màng Quế hoa tửu vốn là những bảo vật chốn Võ Lâm .Nhà vua thấy vậy vô cùng lo lắng và cho triệu thập đại mỹ nhân vào cung để làm Hoàng Tử nguôi ngoai nhưng chàng chỉ liếc qua rồi phẩy tay. Cứ như vậy Hoàng Tử bỏ bê công việc lúc nào cũng ngắm nhìn đôi giày khiến chàng tụt top liên tục .Cuối cùng nhà vua mới nhớ ra Vạn Sự Thông và cho mời người này vào cung. Quả không hổ danh Vạn Sự Thông, chỉ với 30 vạn lượng nhà vua đã nắm được địa chỉ của Tấm và nhanh chóng báo cho Hoàng Tử biết . Nghe tin này Hoang Tử như lột xác biến thành một con người khác : vui vẻ, trẻ trung , nhí nhảnh , chàng cắn TTL , uống QHT liên tục để lấy lại sức lực còn lên đường đón Tấm ......
            .... Chu Tiên Trấn một ngày như bao ngày khác , cuộc sống của người dân vẫn diễn ra lặng lẽ thì đột nhiên tên nha sai hớt hải chạy về trình báo quan huyện:" bớ ... bớ .. quan... Hoàng ..Tử ... đang tới" huyện quan nghe vậy vội vã chạy ra tiếp giá . Đoàn của Hoàng Tử diễu hành qua các con phố nhỏ của Chu Tiên Trấn , nhà nhà, người người đổ ra đường đón tiếp chàng đi tới đâu đều có một tên nha sai chay trước hô lớn:" Đoàn về ,,... đoàn về" cuối cùng đoàn người cũng đừng lại ở ngôi nhà cuối Trấn . Hoàng Tử đạp cửa xông vào:" Nhà có chó không??" chàng hỏi lớn nhưng vừa vào chàng gặp ngay Dã Tẩu đang ngồi chễm chệ ,trên bàn là một đống gà lôi , bánh kem. Vừa nhìn thấy Hoàng Tử, Dã Tẩu mặt cắt không còn hột máu quỳ xuống lậy lục xin tha, sau khi tra hỏi mới biết Tấm đang làm cọc gỗ cho Cám luyện skill ở bìa rừng thì lập tức Hoàng Tử đi đón ngay . Sau khi cứu được Tấm Hoàng Tử đưa chiêc giầy cho nàng , Tấm móc trong túi ra một vật be bé rồi xỏ chân vào đôi giầy .... Vừa in .... về sau Tấm mới bật mí đôi giầy này phải có cái xỏ giầy mới đi được Hoàng Tử ra lệnh del nick mẹ con Cám nhưng Tấm đứng ra xin tha:" Dù sao Dã Tẩu cũng có công nuôi thiếp từ bé xin Hoàng Tử tha tội" và Hoàng Tử bằng lòng rồi cùng Tấm lên ngựa tiến về kinh đô tổ chức hôn lễ ....
            ...Hết...







                  1 bài khác về Tấm Cám lol
                  Tác giả tammatinh box Đường môn
                  Phần 1:Vô Tình lượm dc bí kíp
                  Ngày xưa ở một ngôi làng nọ có 1 wan' net tên là Cám Gạo(tên mẹ con mụ chủ wan') làm ăn cũng khấm khá với trò chơi Gunbao,let' lết...... nhưng lúc nào wan' cũng còn dư lại 3....4 máy ko có người chơi,thế là mụ Gạo bèn bảo 2 cô con gái của mình là Cám và Tấm đi tìm cho mụ 1 trò chơi mới,ai tìm dc mụ sẽ thưởng cho 1 dàn máy tính của Nhật.2 cô con gái của mụ nghe mẹ nói thế mê tít thò lò ngay liền chuẩn bị đồ đạc để đi tìm trò chơi mới.
                  Với tính cách ham chơi,Cám chăng đi tìm kiếm mà lại ngày này tháng nọ vào các wan' bar,vũ trường chơi bời
                  Còn Tấm,với tính cách hiền hậu +món wa` của mụ Gạo wa' lớn thế là Tấm ta ra sức tìm kiếm,nhưng ở Việt Nam lúc bấy giờ thì chỉ có mấy trò ,mà trò nào wan' của mụ Gạo cũng có thế là Tấm ta chẳng biết tìm ở đâu.Một hôm nghe lân la những người ở chung với mình mới đi TQ về kể về 1 trò chơi tên là Võ Lâm Truyền Kì rất hấp dẫn,Tấm bèn chuẩn bị ngay đồ đạc để wa TQ mua bản quyền trò chơi.:>
                  Vừa xuống xe đang lân la dò hỏi thì 1 chú nhóc từ đâu chạy tới giật ví tiền của Tấm rùi leo lên xe đồng bọn chạy matTam61 ta ko còn 1 xu dính túi ngồi khóc huhuh,khóc đến chìu nước mắt cũng hok còn,bèn chợt nhớ trong giỏ xách có 1 xấp bánh tráng và 1 bịch mắm ruốt thế là........ý tưởng kinh doanh bèn nảy ra
                  Sáng hôm sau người ta thấy 1 cô bé xách 1 bị chứa những cái bánh trông rất lạ,thế là mọi người liền mua ăn thử thì.....món bánh tráng mắm ruốt của cô bé ngon tuyệt.Bị bánh tráng liền hết ngay sau đó,Tấm ta thấy bán bánh tráng dễ kiếm tiền wa' nên mạo hiểm mua thêm để bán kiếm ít tiền lời nhằm đủ tiền để mua bản quyền trò chơi VLTK
                  Một buổi sángkhi đang dọn hàng thì cô bỗng thấy 1 ông già trông có vẻ lam lũ(đời là chữ ngờ,cô đâu biết dc đó chính là người sẽ giúp cô có trò chơi VLTK),ông già xin cô cho ít đồ ăn vì ông đã nhịn đói mấy hôm nay,trong nhà(mới mướn tiện cho việc buôn bán) chẳng có ji ngoài bánh tráng mắm ruốt thế là....ông cụ dc 1 chầu bánh tráng no nê,ăn xong ông cụ thấy cô tốt bụng bèn cho cô 2 dòng chữ,bảo cô nên giữ cẩn thận đừng để làm mất rùi ông tạm biệt cô
                  Sau khi buôn bán dc vài tháng cô đã kiếm dc >20 triệu VND(chắc tui wa đó bán bánh tráng như cô Tấm này wa')và đã biết trụ sở của công ty Kingsoft(hỏi thăm những người ăn bánh tráng) cô liền dọn đồ để tới công ty mua bản quyền trò VLTK,khi ngồi chờ giám đốc cô chợt thấy 1 cụ già rất giống ông cụ vào nhà cô hôm trước nhưng cô cứ tưởng cô nhìn lầm vì trông ông già đó rất nghèo vô đây làm ji cơ chứ ,bất ngờ thay ông cụ trông thấy cô liền tiến lại và nói mình là Tổng Giám Đốc của công ty này,ông cụ liền bàn ngay tới việc mua bản quyền trò chơi VLTK của cô và ông đòi bán với giá 10 chai,Tấm đồng ý ngay vì giá đó y như là ông cụ cho cô(ông cụ này nghe các nhân viên kể về wan' bánh tráng của cô và ông quyết định thử xem lòng tốt của cô ra sao,ông rất hài lòng và quyết định cho cô 2 dòng chữ như đã kể,sau này các bạn sẽ biết 2 dòng chữ đó là ji:p).Sau khi kí kết hợp đồng xong cô ra ngay sân bay để chuẩn bị cho chuyến bay về Việt Nam nhận dàn máy tính mà mụ Gạo đã hứa cho ai tìm dc trò mới.


                    Phần 2:.......(ko bít đặt tựa đề((p )
                    Lại nói về Cám,sau khi ăn chơi thỏa thích cô mới chợt nhớ ra là cô đang tìm trò chơi mới.........nhưng biết tìm đâu đây,đang đau đầu thì cô đem câu chuyện nói với thèng bồ của cô(wen dc ở vũ trường,dân anh chị chính cống)bất ngờ thay,mấy thèng lính của bồ cô lại biết dc thông tin là Tấm đang trên đường về Việt Nam và đã có trò chơi mới nghe dc Cám liền mừng như bắt dc vàng=>Cám ta chuẩn bị ngay cho việc cướp bản quyền trò chơi trên tay Tấm.
                    Khi vừa xuống sân bay Tấm liền gọi ngay Taxi chở cô về wan' của mụ Cám Gạo,ai ngờ tên tài xế lại là người của Cám,hắn liền bắt cồ,trói lại và cướp ngay bản quyền rùi bỏ cô lại giũa chốn đồng không mông quạnh,Tấm lại ngồi khóc đang khóc thì bỗng 1 chiếc Mẹc-Xi 3 khoang chạy tới,bước xuống xe là 1 ông lão rất ư là tiên phong đạo cốt ,ông bèn hỏi :
                    - Tại sao con khóc
                    -Dạ con bị chị Cám cướp mất bản quyền trò chơi Võ Lâm Truyền Kì ah.
                    -Không sao đâu con,cứ cho nó lấy đi sau này ta sẽ cho con sẽ phần thưởng khác lớn hơn nhìu,ta hứa đấy
                    -Nhưng con đâu biết ông có thực hiện ko,con đâu biết ông là ai ,nói rồi Tấm lại tiếp tục khóc((
                    -Ta là tiên ta hứa thì sẽ giữ lời ,cháu cứ yên tâm về nhà đi (ông Tiên vẫn nói với thái độ hiền hậu)
                    Khi nghe ông cụ nói ông cụ là Tiên Tấm cũng tin tưởng dc phần nào,và thôi khóc
                    -Dạ,cháu tin ông;Tấm nói
                    -Bây giờ ta sẽ đưa cháu về nhà ,lên xe của ta đi
                    Tấm vừa yên vị trên xe bỗng té ngữa ra sau,mở mắt ra mới thấy chiếc xe đang chạy với vận tốc ánh sáng ,Tấm hoảng hồn vội nhắm mắt lại,khoảng 30 giây sau cô liền nghe tiếng của ông Tiên:
                    -Mở mắt đi cháu gái ơi,tới nơi rùi
                    -cháu cám ơn ông,nhưng sau này nếu cháu ko nhận dc phần thưởng như ông hứa khi nãy thì sao ;Tấm nói
                    -Ah wên,đây là chiếc Nokia MoToRoLa đời mới nhất ta mới tậu,cháu cứ cầm lấykhi nào cần thì cứ kêu,ta sẽ tới ngay, nói rồi ông Tiên liền biến mất.
                    Vừa bước chân vào nhà Tấm đã gặp mụ Gạo với vẻ mặt hầm hầm:
                    -Đi đâu mà tới giờ này mới về,ko thấy chị Cám của mày tìm dc trò chơi Võ Lâm Truyền Kì rùi nè,chắc mày lo chơi nên ko tìm dc chứ ji -......ko phải đâu mẹ ơi........con bị cướp mất rùi......thèng lái xe nó cướp của con rùi(ah mà sao trò chơi của chị Cám giống trò của con bị mất thế((
                    -Tao ko biết,thui hôm nay tao vui,tạm tha cho mày,vô thay đồ rùi chuẩn bị dọn wan' đi


                      Phần 3ạnh phúc
                      Khi có trò chơi VLTK trong wan' mẹ con mụ Gạo cũng theo người ta lập 1 acc Ngũ độc và bắt đầu cắm chuột(mẹ con mụ độc ác,chơi Ngũ Độc y bài lun)))
                      Lại nói về Tấm ta,sau khi về nhà dc vài tháng,Tấm chợt nhớ ra tờ giấy mà ông cụ cho,Tấm chẳng bít nó dùng để làm ji chợt nhớ ông cụ là Tổng Giám Đốc của Kingsoft thế là Tấm liền nhập 2 số đó vào VLTK thử coi cho bít nó chứa đựng cái ji,sau 1 hồi mày mò(đâu bít 2 dòng chữ đó cái nào là tài khoản ,cái nào là mật khẩu) Tấm ta cũng đăng nhập vào dc,bất ngờ thay,1 acc Đường Môn15x(tụi gamer trong wan' chơi VLTK nói)làm Tấm rất bất ngờ,ko ngờ 2 dòng chữ vô tri vô giác lại có giá trị lớn thế,tụi gamer liền bảo Tấm:
                      - Ở đâu chị có thế,15x hiện giờ chưa ai tới lever như chị đâu ,cao nhất chỉ mới 13x thuiTấm bảo :Của 1 ông cụ cho chị khi chị còn ở trung Quốc.Thế là Tấm cũng theo chân các gamer khác lạc vào thế giới VLTK.
                      Vài hôm sau,mẹ con mụ Gạo có chuyện phải đi ra ngoài mụ Gạo liền giao cho Tấm trông coi wan'.Mừng như bắt dc vàng,Tấm ta liền đăng nhập vào VLTK và tiến thẳng ra Biện Kinh giải sầu(khi có mẹ con mụ Gạo ở nhà Tấm chẳng chơi dc,chỉ cắm chuột,hôm nay dc dịp nên ra thử trình độ của mình)Tiến ra Biện Kinh với lever 153 và bộ đồ VIP của mình Tấm nhanh chóng làm trùm Biện Kinh,bỗng đâu 1 chú Võ Đang hạng 2 của sever chạy ra khiêu chiến Tấm,với trình pk của mình +với kị hệ,Tấm đã chiến thắng nhà vua 1 cách dễ dàng,nhưng dường như VD kia vẫn chưa phục cứ chạy ra khiêu chiến Tấm hoài,trận 2 Tấm thắng,trận 3 Tấm ko thua,,trận 4 VD bại......cứ như thế cho đến chiều VD đã bại dưới tay Tấm mấy trăm trận phải nuốt ko ít Gà+Bánh mới có% để đánh dc với Tấm,sau 1 ngày,nhà vua đã tâm phục khẩu phục,chấp nhận thất bại trước Tấm)) và vội out ngay ra mạng để ủy thác lấy lại số % đã mất.
                      Mấy ngày liền,do nể tài của Tấm ,Võ Đang kia đã thầm mến nàng nhưng ko bít cách nào để gặp nàng,pm thì nàng ko trả lới(có online đâu mà trả lời ),ngoài đời thì biết nàng ở đâu,thế là 11 cận thần của Võ Đang(thì ra Võ Đang kia là vua của vương quốc Mẹc Xuyn Wec')bèn hiến 1 kế là :tổ chức 1 cuộc thi với tên gọi Liên đấuđể chiêu mộ các cao thủ,biết đâu ĐM kia tham gia thì sao?nhà vua nghe thấy kế hoạch hay wa' liền gật đầu cái rụp,thế là đăng ngay thông báo:

                      Những nữ cao thủ của thế giới Võ Lâm Truyền Kì nghe đây:ngày 8-2-2007 sẽ tổ chức 1 cuộc thi gọi là Liên Đấu,ai đoạt chức vô địch sẽ dc làm vợ của nhà vua của vương quốc Mẹc Xuyn Wec'

                      Sau khi thông báo dc đưa ra,các nữ cao thủ của VLTK liền tức tốc soạn đồ đạc chuẩn bị tới vương quốc Mẹc Xuyn Wec' tham gia cuộc thi,biết đâu sẽ là người giành chiến thắng ,3 mẹ con Tấm Gạo Cám cũng nằm trong số đó,liền tức tốc khăn giói chuẩn bị lên đường.Ác thay,vì biết Tấm có acc ĐM lever cao+đồ khũng+trình pk no.1 võ lâm(lại nghe cac gamer trong wan' nói)liền nảy sinh ác tâm là mụ Gạo bèn bắt Tấm phải ở nhà trông wan',khi nào mụ cho đi mới đc đi ,thế là Tấm ta phải ở nhà trông wan' để cho mẹ con Gạo Cám đi,buồn vì ko dc đi thì Tấm lại nhớ ra là ông Tiên có thể giúp mình bèn lấy con MoToRoLa ra phone ngay cho ông Tiên,5 phút sau ông Tiên Đã có mặt tại wan1 Tấm để coi wan' giúp Tấm nhưng Tấm lại ko có xe đi thế là.......Tiên ông đành phải cắn răng,bóp nát trái sơ ri giao chìa khóa con Mẹc-xi 3 khoang(Tiên ông đã phải bán 2 căn vila mặt tiền mới mua dc)cho Tấm,có xe Tấm mừng rỡ liền ko kịp cám ơn Tiên ông mà vội lên xe đi ngay cho kịp
                      Nơi diễn ra thi đấu đông nghẹt người nhưng Tấm vẫn tìm ra 1 cái máy và bặt đầu vào thi đấu.......trải qua ko bít bao nhiu trận thắng liên tiếp ko thua ván nào thì 2 chị em Tấm-Cám lại gặp nhau trong trận chung kết ,với trình độ pk cao+cách bơm giải độc tài tình Tấm đã chiến thắng Cám,lên xe Hoa(con Mẹc-Xi của Tiên ông)và dông thẳng về vương quốc Mẹc Xuyn Wec'theo vị vua sống cuộc đời hạnh phúc.:>
                      Còn mẹ con mụ Gạo do thua cuộc nên phải lủi thủi ra về với 1 nỗi tức giận nhưng chả biết làm ji dc Tấm,vì giờ đây nàng đã là Hoàng Hậu của 1 vương quốc . Lết thết mấy ngày trời mới về đến nhà thì hỡi ôi,ngôi nhà của mẹ con mụ đã bị Tiên ông sang nhượng cho người khác(do bị mất con Mẹc-Xi nên Tiên ông đành làm liều,đẩy cái wan' này kiếm lại ít vốn)) )2 mẹ con lang thang ko nơi ở thì bị 1 bọn lưu manh bắt cóc và bán sang CamPuChia sống đời.......cho đến chết.Còn Tấm ta từ đó sống hạnh phúc bên người chồng đẹp trai giàu có.
                      The End



                      February 2014
                      S M T W T F S
                      January 2014March 2014
                      1
                      2 3 4 5 6 7 8
                      9 10 11 12 13 14 15
                      16 17 18 19 20 21 22
                      23 24 25 26 27 28