Ngẫm cái sự đời...
Friday, February 3, 2012 2:54:13 AM
Hôm nay bị tưng tửng, bố cu Ben ngồi ngẫm cái sự đời tí ^^
Cái sự đời ngày nay nó tréo ngoe thế nào ấy nhỉ... vụ đất cát Tiên Lãng làm cho niềm tin vào chính quyền của một lượng nhân dân không nhỏ bị vơi đi...mà trong đó có ...bố cu Ben. Chính quyền đúng là có quyền... nhưng không thể đứng trên luật pháp được, mà thiết nghĩ quan trọng hơn đó là ..TÌNH NGƯỜI. Trong vấn đề đất cát giữa nhà nước và nhân dân, dường như 2 chữ tình người là xa xỉ!!! Tại sao lại có đến trong ngoài 80% số lượng khiếu kiện là tập trung ở lĩnh vực đất đai...Do dân hay do quan??? Mà câu trả lời thường được các quan nói là: 1. do dân, 2. do chính sách, cơ chế!!! Chứ ít khi nào mà nghe quan trả lời là do ... quan lắm!
Rồi cái vụ thu phí lưu thông đường bộ của ông Bộ trưởng Thăng, thật không hiểu sao người ta lại có thể nghĩ ra cái ... trò thu phí lưu thông đường bộ trong khi người dân đã gánh biết bao nhiêu là phí rồi. Liệu thu được cái phí này thì đường có hết kẹt xe không? có hết tai nạn giao thông không? Câu trả lời không thể khác được là không. Chuyện kẹt xe là do nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất đó quy hoạch kém. Nội ô tập trung quá nhiều nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, v.v thì làm sao mà không đông đúc được chứ. Bên cạnh đó thì quỹ đất dành cho giao thông lại quá eo hẹp. Chỉ tòm tèm 5% mà thôi, trong khi yêu cầu thực tế phải ngoài 30%. Ấy vậy mà các vị lại cứ quy với chả hoạch, nhà cao tầng cứ đua nhau mà moc lên như nấm sau mưa ấy! Làm sao mà hết kẹt được chứ. Đất dành cho giao thông thì không tăng thêm là bao trong khi áp lực dân số mà kéo theo nó là áp lực phương tiện giao thông tăng theo cấp số nhân thì làm sao mà hết kẹt được chứ. Sao người ta không nghĩ tới chuyện đơn giản nhất là kéo dãn dân cư ra phía ngoại thành đi? Con người ít thí đương nhiên phương tiện cũng ít, giao thông sẽ đỡ vất vả hơn. Hãy nhìn những ngày Tết, Sài Gòn, Hà Nội có kẹt xe không? Không, vì người ít, phương tiện cũng ít nên chẳng thể nào mà kẹt xe được!!! Nói chung là quá nhiều ý để nói về giao thông nhưng thôi, nói hoài cũng thế, chả ma nào nghe!!!
Lại thêm cái vụ ... chống ngập. Không hiểu sao mà bỏ tiền tỷ, mà chống ngập thì càng ngập:monkey:
Lại cũng cái anh quy hoạch!!! Quy hoạch kiểu gì mà lấp kênh, lấp hồ, chắn rạch?? Nước sẽ thoát đi đâu khi mà những kênh, những rạch đều bị .. bít! (kiểu như bưng bít thông tin ấy
) Chưa hết, vùng trũng như Bình Thạnh, Quận 7, các bác quy hoạch xây khu dân cư ầm ầm, rồi nhà cao ốc, chung cư cứ thi nhau mà mọc lên trên những mảnh đất đáng lẽ là dành cho thoát nước...Làm sao mà không ngập, không úng được chứ. Ngoài ra thì cũng còn nguyên nhân là ý thức cộng đồng của dân mình kém quá. Rác cứ vô tư quăng xuống kênh rạch, làm nghẽn cả dòng... cứ nhìn thấy dòng Nhiêu Lộc là biết... hay Kênh Tàu Hủ thì rõ.
Ôi trời....
Nhìn ra ngoài miền Trung một chút, mấy tỉnh có bờ biển cho khai thác cái Titan vô tư, vô tội vạ... Môi trường rồi sẽ đi về đâu...Rồi chuyện chặt phá rừng tồn tại từ bao năm nay cũng có dẹp được đâu... Nghiêm trọng hơn là mấy cha kiểm lâm lại đi móc nói với lâm tặc để ...cưa rừng!!! Báo chí la ầm lên 1 chút rồi lại lặng mất tiêu...chắc là chìm xuồng luôn rồi...Hồi còn học đại học, nghe dự án trồng 5 triệu ha rừng, nghe mà mừng, ấy vậy mà dự án này coi như .. hẻo, rừng trồng 1 thì bị phá 10, làm sao mà trồng được 5tr ha chứ!!! À, còn thêm vụ mấy tỉnh và mấy công ty cứ vin vào cái lý do "rừng nghèo kiệt" để tha hồ chuyển thành đât nông nghiệp để trồng cao su, để xây khu công nghiệp, v.v... mà rừng không nghèo kiệt thì bọ nó cho người vào cưa đi để trở thành ... rừng nghèo kiệt!!! Rừng đã chảy máu, đang chảy máu và sẽ còn chảy máu cho tới khi nào ... hết rừng thì thôi....
Phải chi con người quay lại thời .. ăn lông ở lỗ thì hay nhỉ... không ô nhiễm, không phải thưa kiện nhau ra tòa vì giành đất cát, không phải kẹt xe, không phải ngập lụt... sống thế mà khỏe!!!
Cái sự đời ngày nay nó tréo ngoe thế nào ấy nhỉ... vụ đất cát Tiên Lãng làm cho niềm tin vào chính quyền của một lượng nhân dân không nhỏ bị vơi đi...mà trong đó có ...bố cu Ben. Chính quyền đúng là có quyền... nhưng không thể đứng trên luật pháp được, mà thiết nghĩ quan trọng hơn đó là ..TÌNH NGƯỜI. Trong vấn đề đất cát giữa nhà nước và nhân dân, dường như 2 chữ tình người là xa xỉ!!! Tại sao lại có đến trong ngoài 80% số lượng khiếu kiện là tập trung ở lĩnh vực đất đai...Do dân hay do quan??? Mà câu trả lời thường được các quan nói là: 1. do dân, 2. do chính sách, cơ chế!!! Chứ ít khi nào mà nghe quan trả lời là do ... quan lắm!
Rồi cái vụ thu phí lưu thông đường bộ của ông Bộ trưởng Thăng, thật không hiểu sao người ta lại có thể nghĩ ra cái ... trò thu phí lưu thông đường bộ trong khi người dân đã gánh biết bao nhiêu là phí rồi. Liệu thu được cái phí này thì đường có hết kẹt xe không? có hết tai nạn giao thông không? Câu trả lời không thể khác được là không. Chuyện kẹt xe là do nhiều yếu tố, mà quan trọng nhất đó quy hoạch kém. Nội ô tập trung quá nhiều nhà cao tầng, trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm, v.v thì làm sao mà không đông đúc được chứ. Bên cạnh đó thì quỹ đất dành cho giao thông lại quá eo hẹp. Chỉ tòm tèm 5% mà thôi, trong khi yêu cầu thực tế phải ngoài 30%. Ấy vậy mà các vị lại cứ quy với chả hoạch, nhà cao tầng cứ đua nhau mà moc lên như nấm sau mưa ấy! Làm sao mà hết kẹt được chứ. Đất dành cho giao thông thì không tăng thêm là bao trong khi áp lực dân số mà kéo theo nó là áp lực phương tiện giao thông tăng theo cấp số nhân thì làm sao mà hết kẹt được chứ. Sao người ta không nghĩ tới chuyện đơn giản nhất là kéo dãn dân cư ra phía ngoại thành đi? Con người ít thí đương nhiên phương tiện cũng ít, giao thông sẽ đỡ vất vả hơn. Hãy nhìn những ngày Tết, Sài Gòn, Hà Nội có kẹt xe không? Không, vì người ít, phương tiện cũng ít nên chẳng thể nào mà kẹt xe được!!! Nói chung là quá nhiều ý để nói về giao thông nhưng thôi, nói hoài cũng thế, chả ma nào nghe!!!
Lại thêm cái vụ ... chống ngập. Không hiểu sao mà bỏ tiền tỷ, mà chống ngập thì càng ngập:monkey:
Lại cũng cái anh quy hoạch!!! Quy hoạch kiểu gì mà lấp kênh, lấp hồ, chắn rạch?? Nước sẽ thoát đi đâu khi mà những kênh, những rạch đều bị .. bít! (kiểu như bưng bít thông tin ấy
) Chưa hết, vùng trũng như Bình Thạnh, Quận 7, các bác quy hoạch xây khu dân cư ầm ầm, rồi nhà cao ốc, chung cư cứ thi nhau mà mọc lên trên những mảnh đất đáng lẽ là dành cho thoát nước...Làm sao mà không ngập, không úng được chứ. Ngoài ra thì cũng còn nguyên nhân là ý thức cộng đồng của dân mình kém quá. Rác cứ vô tư quăng xuống kênh rạch, làm nghẽn cả dòng... cứ nhìn thấy dòng Nhiêu Lộc là biết... hay Kênh Tàu Hủ thì rõ. Ôi trời....
Nhìn ra ngoài miền Trung một chút, mấy tỉnh có bờ biển cho khai thác cái Titan vô tư, vô tội vạ... Môi trường rồi sẽ đi về đâu...Rồi chuyện chặt phá rừng tồn tại từ bao năm nay cũng có dẹp được đâu... Nghiêm trọng hơn là mấy cha kiểm lâm lại đi móc nói với lâm tặc để ...cưa rừng!!! Báo chí la ầm lên 1 chút rồi lại lặng mất tiêu...chắc là chìm xuồng luôn rồi...Hồi còn học đại học, nghe dự án trồng 5 triệu ha rừng, nghe mà mừng, ấy vậy mà dự án này coi như .. hẻo, rừng trồng 1 thì bị phá 10, làm sao mà trồng được 5tr ha chứ!!! À, còn thêm vụ mấy tỉnh và mấy công ty cứ vin vào cái lý do "rừng nghèo kiệt" để tha hồ chuyển thành đât nông nghiệp để trồng cao su, để xây khu công nghiệp, v.v... mà rừng không nghèo kiệt thì bọ nó cho người vào cưa đi để trở thành ... rừng nghèo kiệt!!! Rừng đã chảy máu, đang chảy máu và sẽ còn chảy máu cho tới khi nào ... hết rừng thì thôi....
Phải chi con người quay lại thời .. ăn lông ở lỗ thì hay nhỉ... không ô nhiễm, không phải thưa kiện nhau ra tòa vì giành đất cát, không phải kẹt xe, không phải ngập lụt... sống thế mà khỏe!!!






