My Opera is closing 3rd of March

Em hãy cứ sống nhẹ nhàng như thế.. ^^

Bình thản.

Đừng đi về phía không em..., ha?

Em vứt những điều hỗn độn trong thế giới của anh
Chỉ còn lại con đường trên mặt đất
Chỉ còn lại nỗi ám ảnh bủa vây em sau mỗi đêm giật mình tỉnh giấc
Thế giới của anh!

Chỉ còn lại những xáo trộn trong trái tim hoang hoải
Không thể gọi thành tên
Chỉ có nỗi nhớ nhũn mềm
Chảy tan
Khi em ngang qua con đường trên mặt đất
Con đường của tuổi hai mươi
Dấu chân anh còn ấm cả vạt mềm cỏ ướt
Em cứ cố tìm...

Ở nơi nào trong hỗn độn thế giới lãng quên
Anh nhắc tên em
khi mùa thu xao xác về trước cửa
Điều viển vông cuối cùng em gửi vào cơn gió

... Đừng đi về phía không em, anh nhé
Phố sẽ buồn...
Và anh sẽ cô đơn...



Em yêu anh yêu anh như tháng Giêng Hehe

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
S M T W T F S
January 2014March 2014
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28