thế là
Saturday, January 23, 2010 3:29:18 PM
Thân ai ngươi ấylo.Mẹ mình nói đúng.Sống đến năm cuối mình mới biết bản chất cảu chúng nó nên lúc về mình cũng ko thấy buồn mấy,hiện giờ la vậy.
Mình đã quyết định la về nhà thực tâp bỏ qua sự lựa chọn tự mình vậy.Ko biết sẽ ra sao???Mình thấy lo khi kiến thức thu lượm được chẳng là bao.Những kỉ niệm ngọt ngào những kí ức vui vẻ sẽ o bao giờ quên.
Trước kia mình nghĩ khi chia tay ra trường mình sẽ uống thật say và khóc thật nhiều cơ đấy vậy ma fhoanf toàn ngược lại.Chỉ thấy chán và chán mà thôi........ko biết về nahf sẽ thế nào hay cũng thế này?!!!











