Những tháng ngày...
Saturday, July 31, 2010 12:17:45 PM
Khoảng thời gian này là lúc buòn chán nhất, rảnh rỗi nhất và vô vị nhất?chẳng việc làm cũng chẳng có bạn bè.He mọi người về hết và nhà họ ở gần nên cũng ko buồn, còn mình xuống trường chẳng để làm gì.Mình sợ ở 1 mình, sợ sự cô đơn, lẻ loi vậy mà ...m cũng ở được mình thật ko hiểu?
mâấyhôm nay mình đi tìm việc ma fkhó quá! Mình đã làm rất nhiều việc làm thêm thới sinh viên sđấy chứ nhưng rất mệt mỏi và nhàm chán! ngày mai sẽ phải lam gì tiếp đây?làm gì để chống lại sự lười biếng sẽ quen mất thôi?ẽ
Đọc sách, ngủ hay đi chơi?mà biết đi đâu bi giờ?Tất cả đều xa lạ! ngay cả nhà minmhf nữa
Đừng tuyêt vọng tôi ơi!Hay mình sẽ học tiếng anh, tiếng Nhật nhỉ?Làm những việc mà từ trước tới giờ m ko có đủ thời gian để làm!












tungyamaha # Monday, September 20, 2010 2:27:45 PM
Hoanhdao_hpbanmaixanh2007b # Saturday, November 13, 2010 11:44:37 AM